“Chị Ca Nô” Lê Nhân bị “trap boy” Dương Phú Quí đùa giỡn tình cảm trong tập 2 “Chợ tình”

Trong tập 2 “Chợ tình” của Duy Khương, sự xuất hiện của 2 nhân vật mới gây nên nhiều xáo trộn.

Mở màn tập 2, anh Hồng tiếp tục là nhân vật được xuất hiện đầu tiên. Nối tiếp từ tập trước sau khi Bé Em đến mua thịt, ở tập này anh Hồng đã mang thịt giao đến tận nhà Bé Em và bắt gặp một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà của người anh Hồng thầm thương. Sau màn đối chất đầy gay cấn, anh Hồng biết được người đàn ông này tên Quý (do Dương Phú Quí thủ vai) và có mối quan hệ “dan dan díu díu mập mờ” cùng Bé Em. Phát hiện ra “tình địch” cộng thêm thái độ phũ phàng của Bé Em, anh Hồng buồn bã, trầm tư. “Nam chính sầu muộn” anh Hồng nhớ đến việc từng đứng dưới lầu nhà Bé Em tỏ tình: “Bé Em ơi! Có thể anh không giàu, có thể anh không giỏi, có thể anh không đẹp trai, anh cũng không có cơ hội để ga lăng với em nữa…” và bị Bé Em từ chối thẳng thừng: “…anh sao cũng được hết á, miễn là anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa”.

Đưa câu chuyện về ký ức buồn của anh Hồng, song Duy Khương vẫn rất tinh tế khi lồng ghép phân cảnh của bộ đôi mẹ con “oan gia ngõ hẹp” Hữu Đằng – Duy Khương để làm nhẹ nhàng bớt và tiếp tục đưa khán giả vào luồng cảm xúc hào hứng, vui vẻ. Bộ đôi mẹ con lại tiếp tục thể hiện màn đối đáp cực chất với cả ca dao, tục ngữ, thành ngữ khiến khán giả một phen cười hết nấc từ “nước đổ đầu người” đến “cá không ăn muối cá ươn, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”.

“Nặng lòng” với Bé Em, anh Hồng quyết định rủ… Bé Chị – người thầm thương mình đi nhậu cho đỡ buồn. Nhìn người mình thương tổn thương vì người khác, Bé Chị vẫn cố vui vẻ để giúp anh Hồng giải tỏa nỗi buồn, cả hai đã cũng tâm sự và rút ra những bài học trong tình yêu: “Trong tình yêu, người tự thương sẽ tự làm tổn thương chính mình” – Anh Hồng bộc bạch cùng Bé Chị. Cả hai quyết định “đánh mất chính mình” cùng kèo nhậu say bí tỉ.

Bước qua khỏi cảnh buồn, một lần nữa bộ đôi Hữu Đằng – Duy Khương lại khiến khán giả cười ngất với những miếng hài duyên dáng, hóm hỉnh. Câu chuyện càng lên cao trào khi anh Quý – người Bé Em thương lại đi cùng một cô gái lạ mặt, khiến Bé Em tan nát cõi lòng. Bé Chị lúc này đã an ủi Bé Em khuyên nhủ phải biết trân trọng bản thân chứ đừng chỉ làm vừa lòng người khác, nhất là trong một mối quan hệ tình cảm. Kết thúc tập 2 là một phân cảnh cực khó đoán khi Bé Chị được một chàng tranh “soái ca” mang hoa đến tặng và gương mặt ngạc nhiên, đầy ghen tuông của anh Hồng.

Xuyên suốt gần 30 phút của tập 2, Duy Khương đã chiêu đãi khán giả bằng một bữa tiệc cảm xúc, lúc thì hài hước, cười chảy nước mắt lúc lại trầm buồn, nghiền ngẫm cùng những câu thoại của các nhân vật. Ở tập 2 này, Duy Khương thể hiện sự khéo léo trong việc lồng ghép các phân đoạn hài hước và suy ngẫm một cách hợp lý, nhẹ nhàng để vừa đẩy cảm xúc của khán giả lên cao vừa có thể xoáy sâu vào nhân vật. Với sự mở rộng hơn về câu chuyện, tâm lý phát triển của nhân vật, mạch truyện tập 2 đã thể hiện sự liên kết của các nhân vật. Bộ ba anh Hồng – Bé Chị – Bé Em khiến khán giả rối não với mạch tình cảm quá đỗi rối ren. Hai mẹ con Bé Chị – Mẹ Bé Chị vẫn luôn là bộ đôi cây hài bền vững cho “Chợ tình” ở mỗi phân cảnh xuất hiện.