“Cậu bé dân ca” Minh Nhật một lần nữa chứng minh bản thân tại sân khấu “Tỏa Sáng Ước Mơ”

Tập mở màn Tỏa Sáng Ước Mơ khiến Hamlet Trương, Hải Yến Idol trầm trồ vì dàn thí sinh trẻ tài năng dù chưa qua trường lớp đào tạo.

Tập 1 Toả Sáng Ước Mơ gây bất ngờ với dàn thí sinh trẻ đổ bộ. Tại vòng thi đầu tiên, ban giám khảo là Hải Yến Idol và Hamlet Trương sẽ gặp mặt trực tiếp tất cả các thí sinh để đưa ra góp ý và tìm ra Top 30 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng tiếp theo.

Đánh giá các giọng hát mới của nền âm nhạc Việt, bộ đôi giám khảo Hamlet Trương và Hải Yến Idol thích thú với phần thể hiện đa dạng các dòng nhạc đến từ dàn thí sinh chất lượng. Không bị “mắc kẹt” trong khuôn khổ các bài hát Pop Ballad phổ biến nhất hiện nay, các tài năng trẻ không ngại thử sức trước các thể loại như dân ca, vọng cổ hay cách mạng…

Mở màn buổi thử giọng, bộ đôi ban giám khảo Hamlet Trương và Hải Yến Idol được chiêm ngưỡng giọng hát ngọt ngào từ thí sinh Ngọc Lam, mang đến chương trình Đâu Chỉ Riêng Em nhận được sự đồng thuận từ ban giám khảo, Hải Yến Idol khen ngợi: “Lam sở hữu một giọng hát rất nội lực, trong và sáng. Với chất giọng này sẽ có nhiều thể loại âm nhạc mà Lam có thể trải nghiệm ở những vòng kế tiếp. Vì Yến hy vọng ở vòng kế tiếp Lam vẫn giữ vững phong độ như vậy.”

Thí sinh nhận được sự chú ý lớn trên sân chơi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên chính là “Cậu bé dân ca” Minh Nhật. Anh chàng được biết đến là học trò Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường ở cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí. Chàng trai nổi tiếng về lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ, từng tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng với mong ước nhỏ nhoi có thể đủ tiền chữa bệnh cho người mẹ thân yêu. Vừa bước lên sân khấu, chàng trai đã thể hiện ca khúc Hương Tóc Mạ Non đầy tình cảm nhận về sự khen ngợi từ bộ đôi giám khảo quyền lực Hải Yến Idol và Hamlet Trương.

Ngoài những màn trình diễn mãn nhãn còn có những phần trình diễn chưa được tốt do tâm lý thí sinh chưa vững. Cụ thể là thí sinh Phạm Thị Tuyết Như, mã số 003, nhận thấy thí sinh còn đang hồi hộp vì lần đầu đứng trên sân khấu đối diện với máy quay, giám khảo Hải Yến Idol nhanh chóng trấn an: “Em đang hát bị lệch tông nếu như em cảm thấy khó khăn khi hát với piano thì hãy xin ban tổ chức hát chay. Bình tĩnh trình diễn tốt phần thi của mình em nhé, cố lên”.

Một trong những thí sinh khiến đem đến cho ban giám khảo đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chính là Khánh Huyền, thí sinh nhận được số điểm cao nhất trong vòng casting, Hải Yến Idol không ngừng cảm thán: “Nói thật sự chị cho em full điểm ngoại hình rồi đấy. Từ đầu đến giờ có rất nhiều thí sinh hát bài Mẹ Tôi nhưng chị thấy em là ổn nhất bởi vì câu hát nó như câu nói. Chúng ta phải có tình cảm, có tâm sự, có những lời tự sự trong đó thì cái cách em diễn giải từng câu hát từng câu nói rất là xúc động.” Sau đó, giám khảo Hamlet Trương cho biết thêm: “Anh thích cái ý thức hát của em, em biết là em đang đứng trên sân khấu này và em rất là tôn trọng bài hát của em, em rất là tôn trọng chương trình để hoàn toàn thả hồn mình vào bài hát”.

Tình huống trớ trêu khi có quá nhiều “chiến binh khủng” nhưng chỉ có 30 chiếc vé để được vào vòng tiếp theo khiến ban giám khảo đắn đo. Chia sẻ về tiêu chí chấm điểm của mình, Hamlet Trương cho biết: “Cả Trương và chị Yến đều có tiêu chí chung chính là sự vừa vặn, chúng tôi không mong chờ các bạn thể hiện “một cái áo quá khổ” với các bạn, một bài hát quá khó hay một bài hát không match với tâm hồn của các bạn”.

Đến gần cuối chương trình, không khí càng ngày càng căng thẳng  do chỉ có 30 chiếc vé vào vòng tiếp theo nhưng lại có 8 thí sinh đạt được số điểm 67,5. Top 8 thí sinh bước vào vòng thử giọng thứ hai gồm: Kim Nguyên, Hoàng Anh, Huỳnh Thanh, Phi Nhung, Minh Trang, Đại Dương, Nguyễn Đình Dũng và Mỹ Linh.

Để tạo công bằng những thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ bước lên sân khấu một lần nữa để chứng tỏ bản thân, thuyết phục ban giám khảo một lần nữa bản thân xứng đáng với chiếc vé bước vào Top 30 của chương trình. Trước khi công bố kết quả, giám khảo Hải Yến Idol có những chia sẻ đến với các bạn thí sinh: “Các bạn biết không? Đôi khi kết quả không nói lên được điều gì cả. Đặc biệt là kết quả chỉ thể hiện trong một cuộc thi mà thôi. Trước khi các em thấy chị thi Vietnam Idol và Sao Mai Điểm Hẹn thì chị đã bị từ chối rất nhiều lần, nhưng điều đó không làm chị nản chí. Kết quả tại đây, không đánh giá được giọng hát các em chưa tốt chỉ là tại thời điểm này các em chưa thể hiện tốt và phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi.”

Sau một ngày tuyển chọn đầy vất vả từ hai giám khảo, top 30 “Toả Sáng Ước Mơ” chính thức lộ diện gồm những cái tên: Khánh Huyền, Ngọc Lam, Viết Đồng, Phương Khanh, Phương Thảo, Vân An, Dương Minh, Minh Nhật, Thế Cường, Văn Hưng, Thuỷ Tiên, Tiểu Long, Trường Kỳ, Hải Long, Quỳnh An, Thảo Tiên, Yến Phiên, Việt Đức, Thành Trung, Mạnh Hiếu, Huệ Mẫn, Phong Hào, Ngọc Trai, Quốc Khải, Mỹ Linh, Phi Nhung, Hoàng Anh, Huỳnh Thanh, Kim Nguyên, Đại Dương. Sau đó, các thí sinh sẽ được chia thành 10 đội để thực hiện những thử thách tiếp theo tại chương trình.

Tỏa Sáng Ước Mơ – The Spotlight được phát sóng vào lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9.