Buông tay khi tình cạn là mở lối cho chính mình

“Buông tay khi tình đã cạn là cách để ta mở lối cho trái tim mình” – một thông điệp thấm đẫm cảm xúc mà tập phim “Đã từng là của nhau” trong series “Phim ngắn cuối tuần” muốn truyền tải.

Cuộc sống không tránh khỏi những lúc phải đối diện với sự chia ly, nhất là trong tình yêu. Khi tình đã cạn, không phải ai cũng đủ dũng cảm để buông tay, để tìm cho mình con đường mới. Phim không chỉ mang đến cái nhìn sâu sắc về những mối quan hệ “hậu chia tay”, mà còn khơi gợi suy nghĩ về sự trưởng thành và cách mỗi người đối mặt với những vết thương lòng, giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị của việc buông bỏ khi tình yêu đã không còn.

Tình yêu nam nữ luôn là đề tài hấp dẫn, với nhiều khía cạnh sâu sắc để khai thác trên màn ảnh. Trong những năm qua, phim truyền hình Việt Nam luôn biết cách thu hút khán giả bằng các bộ phim lấy chủ đề tình yêu, nhằm truyền tải những thông điệp nhân văn và ý nghĩa. Tập phim “Đã từng là của nhau” nằm trong chuỗi series Phim ngắn cuối tuần tuy nhẹ nhàng nhưng mang đến góc nhìn sâu sắc về tình yêu của các cặp đôi “hậu” chia tay.

Tập phim ngắn “Đã từng là của nhau” kể lại câu chuyện Nhân và Bích từng là cặp đôi yêu nhau đầy thắm thiết. Sau thời gian hẹn hò với quá nhiều khác biệt, họ quyết định dừng lại để tìm cho bản thân lối đi riêng. Bẵng đi 1 năm, Bích vẫn sống độc thân, cô tập trung phát triển sự nghiệp và trở thành chủ của một quán cà phê lớn. Về phía Nhân, anh cũng tìm được cho mình một cô gái phù hợp để hẹn hò. Trớ trêu thay, Trúc – người yêu mới của Nhân lại là nhân viên đang làm việc cho Bích.

Một lần nọ, Bích tình cờ nhìn thấy Nhân đưa đón Trúc đi làm. Họ thoải mái trao cho nhau những cử chỉ thân mật giữa đường như bao cặp đôi yêu nhau khác. Nhận thấy tình cũ đã có người mới và người đó lại là nhân viên làm việc dưới trướng của mình, Bích giận dỗi sinh ra ghen tuông vô cớ. Những ngày sau, Bích liên tục kiếm chuyện gây khó dễ cho Trúc. Bích còn bày trò tung ảnh yêu đương với Nhân trong quá khứ để Trúc tổn thương. Thậm chí cô còn nói dối rằng Nhân muốn níu kéo mình nên anh luôn tìm cách tiếp cận với hy vọng sẽ yêu lại từ đầu. Tất cả chỉ hòng chia rẽ tình yêu giữa Trúc và Nhân.

Về phía Trúc, cô quyết định tìm gặp Nhân hỏi rõ đầu đuôi. Nhân không ngại chia sẻ chuyện cũ đã từng hẹn hò cùng Bích, tuy nhiên tình cảm ấy đã chấm dứt từ lâu. Sau khi nghe được lời giải thích chân thành từ người yêu, Trúc khẳng định không quan tâm đến quá khứ và chỉ muốn tập trung xây đắp chuyện tình yêu với Nhân ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù đã được Trúc thấu hiểu nhưng lòng Nhân vẫn nơm nớp lo lắng cho người yêu vì anh quá hiểu tính cách của Bích. Cuối cùng, Nhân đích thân đến gặp người cũ để nói chuyện phải trái, xin cô đừng làm khó dễ cho Trúc. Trước những lời lẽ thẳng thắn của Nhân, Bích liên tục vẽ chuyện để bôi xấu Trúc nhưng đến cuối cùng, Nhân vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người mình yêu. Anh khẳng định, Trúc là cô gái hiền lành, nhân hậu và cô ấy xứng đáng được đối xử tử tế.

Ngày hôm sau, Trúc xin nghỉ việc. Trúc nêu rõ lý do trước Bích: “Em xin nghỉ làm không phải vì ghen tuông mà là vì không muốn ở cùng người có năng lượng tiêu cực như chị. Rõ ràng chị đã chia tay với anh Nhân rồi, sao chị cứ mãi níu giữ quá khứ, không chịu buông tay ảnh?”. Trước câu hỏi thẳng thừng của Trúc, Bích bối rối quanh co giải thích cô là người “đá” Nhân chứ không có chuyện ngược lại. Trúc tỏ ra trưởng thành hơn hẳn, cô cho rằng việc ai chia tay ai không quan trọng, quan trọng là hai người không còn là của nhau. Trước khi rời đi, Trúc chúc Bích sớm tìm được hạnh phúc, cô cũng bật mí lý do Nhân yêu mình chính là nhờ thái độ sống tích cực, luôn trân trọng tình cảm của người khác.

Những lời nhắn nhủ sau cuối của Trúc khiến Bích rơi vào trầm tư. Cô nhớ lại quá khứ lúc còn bên Nhân, bản thân luôn nhõng nhẽo, ương bướng, không biết trân quý tình cảm đối phương. Đến lúc này, khi nhìn thấy chuyện tình đẹp của Nhân và Trúc, Bích mới nhận ra: “Tình yêu đã qua hãy xem như kỉ niệm đẹp, đừng cố chấp đúng sai, đừng lẫn lộn tham lam và tiếc nuối. Buông tay cho người đi cũng chính là mở lối cho chính mình, vì ai cũng xứng đáng được yêu thương”.

Tập phim khép lại với những lời thức tỉnh đúng thời điểm của Bích khiến người xem thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm đã qua đi xin hãy để nó là quá khứ đẹp. Trang yêu đặt dấu chấm hết thì không thể tô vẽ hay viết lại từ đầu. Việc cần làm sau chia tay có lẽ chính là gạt bỏ những thứ cũ kĩ, nâng niu trái tim mình để sẵn sàng chào đón những hạnh phúc mới của cuộc đời.

Phim ngắn cuối tuần đang phát sóng 19h50 Chủ Nhật hàng tuần trên THVL1.