Blouse trắng diệu kỳ: “Bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và hành trình diệu kỳ giúp đỡ các bệnh nhân bé nhỏ

MC Vũ Mạnh Cường hạnh phúc vỡ oà khi được lắng nghe những câu chuyện tích cực “lần đầu mới kể” của “bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và gia đình bệnh nhi.

Tập 2 Blouse trắng diệu kỳ vừa lên sóng trên kênh HTV9 với sự dẫn dắt cảm xúc của MC Vũ Mạnh Cường. Đến với chương trình tuần này, khán giả được gặp gỡ và lắng nghe những tâm sự của bác sĩ Lê Quang Mỹ (Khoa Ngoại Thần kinh nhi, bệnh viện Nhi Đồng 2). Bên cạnh đó, khán giả còn được tìm hiểu về câu chuyện đặc biệt của mẹ con chị Kim Oanh và bệnh nhi Dương Thái Thành (6 tuổi).

Blouse trắng diệu kỳ: “Bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và hành trình diệu kỳ giúp đỡ các bệnh nhân bé nhỏ
MC Vũ Mạnh Cường chính là người kết nối cảm xúc cho bác sĩ và bệnh nhi

Tâm sự cùng MC Vũ Mạnh Cường, chị Oanh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi chào đón thành viên nhí. “Cháu Thành là sinh non, cháu mới 8 tháng đã chào đời rồi. Chị sinh ở bệnh viện Gia Định, 3 tiếng sau cháu được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng để thực hiện ca mổ, cháu phải mổ ở sau lưng, gọi là mổ thoát vị tủy – màng tủy. Bé được đưa đi sang 3 tiếng chào đời, lúc đó bà ngoại giấu nên mẹ không biết gì hết”, chị Oanh đau lòng kể lại. Xót xa nhớ lại hình ảnh một đứa bé vừa lọt lòng đã phải đối diện với những đau đớn của ca phẫu thuật lớn, chị Oanh không kiềm được nước mắt kể: “Cháu nằm nhỏ xíu ở trong lồng kính, nằm y chang một con chim vậy đó. Cháu được mấy bác quấn cái khăn kiểu trái tim cho nằm. Lúc đó, chị phải ráng nuốt nước mắt vào mà cầu nguyện cho cháu chứ không dám bật khóc vì mình mới đẻ xong”.

Sau 7 ngày kể từ ca mổ, bác sĩ mới cho mẹ con chị Oanh ở bên cạnh nhau, lúc ấy chị càng thấy đau lòng nhiều hơn khi chứng kiến con nhỏ phải chịu các cơn đau đến từ đôi bàn chân nhỏ. “Nằm ngủ, hai chân của con rút ngược lên, ngón chân cái bị lật ngược lên trên, sau đó phải nhờ các bác sĩ vật lý trị liệu đến kéo chân cho cháu”, chị Oanh bộc bạch. Sau đó, bác sĩ thông báo đến chị Oanh rằng có lẽ cháu Thành không được đi học bởi vì sau ca mổ thì cháu chỉ có thể nằm một chỗ để hồi phục.

Blouse trắng diệu kỳ: “Bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và hành trình diệu kỳ giúp đỡ các bệnh nhân bé nhỏ
MC Vũ Mạnh Cường xót xa trước hoàn cảnh mạnh mẽ đến phi thường của mẹ con chị Oanh

Đến tháng tuổi thứ 13 của cháu, cháu lại phải đối diện với ca phẫu thuật não úng thủy trên đầu. Lúc này, chị Oanh mới đau lòng kể lại rằng trong lúc siêu âm hồi cháu được 4 tháng, bác sĩ cũng từng thông báo cho chị và khuyên nên bỏ con, nhưng chị vẫn kiên quyết giữ con, lúc đó chị nói: “Dù con tật nguyền gì tôi vẫn nuôi chứ tôi không thể bỏ được”. Xót xa con nhỏ lại một lần nữa phải chịu nhiều đau đớn, chị Oanh gần như suy sụp vì bất lực nhưng cũng may mắn, mẹ con chị có bác sĩ Mỹ luôn bên cạnh động viên và hết mình chăm lo không chỉ về mặt sức khỏe và còn về tinh thần. “Bác Mỹ là người mà tôi vô cùng biết ơn nhưng chưa có dịp tỏ bày cùng bác. Tại vì bác có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi bên ngoài nên mình chưa có thể nói làm cảm ơn sâu sắc đến bác được”, chị Oanh chia sẻ.

Sau khi được gặp gỡ và chia sẻ cùng chị Oanh, MC Vũ Mạnh Cường bất ngờ nhận thấy sự xuất hiện của cháu Thành trong trường quay và tận mắt chứng kiến sự khỏe mạnh của cậu bé nhỏ từng phải chịu nhiều đau đớn từ 2 ca phẫu thuật. Có thể nói, với nghị lực diệu kỳ của 2 mẹ con cháu Thành và sự tài giỏi, tận tâm của bác sĩ Mỹ và nhiều bác sĩ khác đã giúp bé có được những bước đi hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Tâm sự bí mật cùng mẹ con chị Oanh, MC Vũ Mạnh Cường tiếp tục có cuộc trò chuyện riêng cùng bác sĩ Mỹ trước khi kết nối cho cuộc hội ngộ giữa cả 3 con người diệu kỳ với nhau.

Blouse trắng diệu kỳ: “Bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và hành trình diệu kỳ giúp đỡ các bệnh nhân bé nhỏ
Bác sĩ Lê Quang Mỹ tự hào kể về dự án truyền thông đặc biệt của chính mình mang tên “Bác sĩ bé đầu bự”

Đến với Blouse trắng diệu kỳ, bác sĩ Mỹ chia sẻ cùng MC Vũ Mạnh Cường về những câu chuyện kỳ diệu trong ngành Y và đặc biệt là công việc của một người giáo dục và thay đổi nhận thức của cộng đồng về những vấn đề xoay quanh căn bệnh não úng thủy. “Não úng thủy là câu chuyện cả đời, mặc dù có thể chỉ phẫu thuật 1 – 2 lần. Tôi suy nghĩ, khi bệnh nhân về nhà họ sẽ có hàng trăm câu hỏi nhưng họ không biết hỏi ai. Lúc đó tôi quyết định tìm ra một giải pháp, đó là fanpage, một công cụ có thể lan tỏa toàn thế giới và nó miễn phí”, bác sĩ Mỹ tự hào chia sẻ về fanpage giáo dục đặc biệt của mình. Nói thêm về việc lựa chọn cái tên của fanpage, bác sĩ Mỹ cho biết: “Tôi từng có một bệnh nhi sống ở chùa, anh chàng này bị não úng thủy và có một sự khác biệt là cái đầu bự hơn so với những bệnh nhi khác. Có cơ hội điều trị và chăm sóc cho em bé này một thời gian dài, mặc dù em bị não úng thủy rất nặng và không may mắn vượt qua nhưng cái tên ‘đầu bự’ đã để lại ấn tượng trong đầu tôi rất nhiều”.

“Cho nên khi quyết định làm dự án truyền thông này, tôi lựa chọn cái tên ‘bác sĩ bé đầu bự’ với thông điệp khi bất cứ ai nhìn thấy một em bé đầu bự, bạn hãy nghĩ rằng bé đang có nguy cơ bị não úng thủy và hãy đưa bé đến bệnh viện khám và chữa trị ngay đi”, cái tên “bác sĩ bé đầu bự” nghe tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một thông điệp vô cùng ý nghĩa đằng sau đó. Hiện nay, fanpage “Bác sĩ bé đầu bự” của bác sĩ Mỹ cũng đã hơn 7 ngàn người theo dõi và nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình bởi thông điệp ý nghĩa của nó.

Blouse trắng diệu kỳ: “Bác sĩ bé đầu bự” Lê Quang Mỹ và hành trình diệu kỳ giúp đỡ các bệnh nhân bé nhỏ
Cuộc hội ngộ đáng yêu của “Bác sĩ bé đầu bự” và bệnh nhân nhỏ bé mang trong mình sức mạnh phi thường

Sau cùng, MC Vũ Mạnh Cường thay mặt toàn bộ chương trình gửi đến bác sĩ Mỹ một món quà đặc biệt. Ngay sau đó, giọng nói của một em bé được vang lên, bé đi từ trong bước ra và cất tiếng gọi “Bác Mỹ ơi”. Nhìn về phía tiếng nói nhỏ bé và những bước đi chập chững của bé Thành, bác Mỹ hạnh phúc vỡ òa chạy đến bên cạnh cậu bé diệu kỳ của mình. Lần đầu tiên gặp gỡ nhau không phải tại bệnh viện hay phòng mổ, bác Mỹ gửi lời cảm ơn chương trình vì món quà ý nghĩa này. Bên cạnh đó, bé Thành cũng ngại ngùng nói với bác: “Con chào bác, con cảm ơn bác!”.

“Mình không quá quan trọng lời cảm ơn. Bởi vì thực tế khi chứng kiến được các bệnh nhân hồi phục được như thế này, đối với mình đó là sự may mắn và đã là một lời cảm ơn cực kỳ lớn dành cho những người làm nghề. Và hôm nay rất vui khi thấy được sự khỏe mạnh của bé Thành và rất cảm ơn chương trình”, bác sĩ Mỹ bày tỏ.

Đón xem chương trình Blouse trắng diệu kỳ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do công ty Golden Moon phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM thực hiện. Với sự đồng hành của nhãn hàng vali, balo, túi xách cao cấp SAKOS.