Bà ngoại 80 tuổi bán rau vài ngày mới kiếm được 20 nghìn đồng tần tảo nuôi cháu nhỏ khiến Quyền Linh nghẹn lòng

MC Quyền Linh, ca sĩ LyLy khóc nghẹn, ca sĩ Kay Trần xúc động khi chứng kiến nỗi đau của các em nhỏ mồ côi trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”.

Trong tập 93 chương trình Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Kay Trần và ca sĩ LyLy sẽ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Nguyễn Tuấn Hưng, em Đỗ Hải Yến Nhi và em Vũ Phương Tuyền qua khó khăn trong cuộc sống.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Nguyễn Tuấn Hưng, 13 tuổi, hiện đang học ở trường THCS xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cha của Tuấn Hưng mất sớm do tai nạn khi đang làm việc, lúc đó mẹ mới mang thai em được 4 tháng. Từ khi chồng mất, mẹ em là chị Lục Thị Táng (1982) về nhà bà ngoại sinh con và ở cùng bà. Đến năm 2017, Chị Táng có gia đình mới và sinh thêm hai con, còn Tuấn Hưng  ở lại sống với bà ngoại từ đó. Bà ngoại là bà Lương Thị Đăm (1944) đã lớn tuổi, trồng hai luống rau quả quanh nhà để bán, thu nhập không nhiều và cũng không ổn định.

“Hai bà cháu tôi có cơm ăn cơm, có cháo thì ăn cháo. Hằng ngày thì hái rau nhà trồng mà ăn. Hết rau thì cuốc đất, gieo hạt trồng tiếp. Trồng rau lang, rau dền, rau đay cứ vài ngày thì cắt bán, 4-5 bó thì được 20 nghìn. Gạo thì 15 ngày tôi mua một lần, 20 ngày thì mua thịt một lần, thấy người bán thì mình ra mua chịu, khi nào kiếm đủ thì trả”, bà Lương Thị Đăm nói.

Mẹ em làm thuê ở xưởng gỗ, hằng ngày bóc ván ra phơi với thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng nếu đi làm đều đặn. Tuy nhiên, vì thời tiết không ổn định, những hôm trời mưa, không thường xuyên làm được thì thu nhập cũng giảm đi nhiều, kiếm được khoảng 2 triệu đồng. Dù có gia đình mới nhưng chị Lục Thị Táng vẫn hay thường xuyên qua lại để chăm non Tuấn Hưng và phụ giúp mẹ già đã 80 tuổi. Tháng nào thu nhập ổn định thì chị Táng gửi 1 triệu để hai bà cháu sinh hoạt. Căn nhà nơi hai bà cháu ở đã được xây hơn 40 năm, nhà đất vách ngói, bị vỡ nhiều chỗ, những hôm mưa dột là hai bà cháu không có chỗ nằm ngủ khiến ai cũng xót xa. Là đứa trẻ ngoan, Tuấn Hưng luôn cố gắng học tập, nhiều năm em đạt học sinh giỏi và vừa đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi môn hoá học vượt cấp của huyện.

Em Tuấn Hưng tâm sự, khi thấy bạn bè có cha thì em đi ra chỗ khác, em buồn nhiều vì mất cha từ khi còn trong bụng mẹ. Em Hưng chỉ biết đến cha qua tấm hình cũ để lại và lời kể của bà, của mẹ và mỗi lần nhắc đến cha em lại òa khóc nức nở khiến ai thấy cũng nghẹn lòng.

MC Quyền Linh xót xa khi thấy em Tuấn Hưng khóc nhớ cha, sớm thiếu vắng một gia đình trọn vẹn ngay khi mới tượng hình trong bụng mẹ. Rồi mẹ cũng có gia đình mới, đã có con riêng phải chăm sóc nên thi thoảng mới ghé thăm em được. Anh nghẹn ngào khi thấy người bà đã 80 tuổi vẫn phải trồng rau kiếm tiền nuôi đứa cháu chưa kịp lớn. Hình ảnh hai bà cháu sống chơi vơi trong căn nhà cũ kỹ càng là nỗi lo trong lòng nam MC.

Ca sĩ LyLy cho biết khi xem clip về gia đình đã thương hai bà cháu rất nhiều. Đến khi gặp trực tiếp Tuấn Hưng và bà nội thì nữ ca sĩ càng không kiềm lòng được. “Nghe Hưng trò chuyện tôi mới cảm nhận em ấy là người sống tình cảm, giàu cảm xúc và có rất hiếu. Hưng chưa một lần gặp mặt cha nhưng lại khóc rất nhiều chứng tỏ bên trong em có rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời được”, LyLy nói. Nữ ca sĩ dành lời động viên Tuấn Hưng hãy luôn, với thành tích học tập của và sự chăm ngoan của em, cô tin rằng Hưng sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai và chăm sóc cho bà.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Đỗ Hải Yến Nhi, 11 tuổi, hiện là học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Mẹ của Yến Nhi mất khi em mới hơn 1 tuổi. Đến tháng 6/2023, cha em qua đời vì đột tử. Cuối năm 2023, bà nội là người thân còn lại duy nhất của Yến Nhi cũng qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Từ đó, Yến Nhi sống một mình trong căn nhà của bà nội để lại.

Bác gái ruột muốn đưa em về ở cùng nhưng em muốn ở nhà bà để hương khói cho bà nội và cha mẹ. Hằng ngày việc ăn ngủ của Yến Nhi đều ở nhà bác ruột. Thời gian còn lại thì em tự sinh hoạt, học tập một mình ở nhà bà nội. Nhà đã cũ, dột nhiều chỗ nhưng cha em chưa kịp sửa chữa thì qua đời. Mỗi tháng, Yến Nhi được trợ cấp 540 nghìn đồng theo diện trẻ em mồ côi. Hình ảnh bé gái sớm mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của một gia đình trọn vẹn nay lại phải sống một mình trong căn nhà cũ khiến ai cũng nghẹn lòng.

Nếu như hoàn cảnh đầu tiên từ nhỏ đã không biết mặt cha thì em Yến Nhi cũng sớm mất mẹ, em cũng chỉ biết về mẹ qua lời kể của mọi người xung quanh. Yến Nhi ước được một lần gặp mẹ dù là trong giấc mơ để có thể nói lời cảm ơn vì mẹ đã sinh ra mình. Sớm thiếu tình thương của mẹ, nay vẫn chưa kịp lớn em lại mất cha. Rồi bà nội, người được em xem là tia hi vọng cuối cùng trong đời mình cũng qua đời. Nỗi đau xảy ra liên tục khiến Yến Nhi cảm thấy hụt hẫng và không thể đứng vững mà chỉ còn biết khóc một mình. Dẫu vậy, khi viết thư gửi cha mẹ, Yến Nhi vẫn hứa rằng bản thân sẽ luôn là người tốt, có ích cho xã hội và mong cha mẹ cũng như bà nội hãy yên tâm.

Những dòng tâm sự của đứa trẻ mồ côi khi viết thư cho cha mẹ nhưng không biết gửi nơi đâu làm cho các nghệ sĩ và khán giả không khỏi nghẹn lòng. MC Quyền Linh bật khóc nức nở: “Tôi không nói được gì nữa, tại sao cuộc sống này lại bất công với con như vậy. Mẹ con mất, cha mất, rồi bà nội cũng ra đi nữa, trong khi con còn quá nhỏ mà nỗi đau con gặp phải thì lớn lắm. Mất mẹ từ nhỏ, nay trong 6 tháng lại liên tục mất đi 2 người thân còn lại, nỗi đau quá lớn này không có gì có thể bù đắp được. Tôi nhìn hình ảnh của Yến Nhi một mình trong ngôi nhà đó, với 3 tấm ảnh trên bàn thờ thì tôi tin rằng không riêng tôi mà bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể chịu được. Có đôi khi tôi nói không khóc, động viên mọi người đừng khóc nhưng càng cố gắng thì mọi người lại càng khóc nhiều hơn. Tôi đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt nó cứ chảy ra mà không hiểu tại sao. Tôi cũng không hiểu sao lại có hoàn cảnh đã khó, đã khổ lại còn có nhiều nỗi đau như vậy nữa”.

Ca sĩ Kay Trần liên tục xúc động không nói nên lời, anh nghẹn một lúc lâu rồi dành lời động viên, mong muốn Yến Nhi phải luôn nhiều sức khỏe để vững vàng tiếp bước trong cuộc sống. Ca sĩ LyLy cũng bật khóc, cô cho biết ai cũng có vấn đề riêng nhưng khi chứng kiến những hoàn cảnh trong Mái ấm gia đình Việt thì mới thấy những khó khăn mình gặp phải còn rất nhỏ so với những gì các nhân vật gặp phải. Nhất là khi các nhân vật còn quá nhỏ tuổi để có thể đối diện với những mất mát lớn trong đời mình.

Hoàn cảnh còn lại là em Vũ Phương Tuyền, 13 tuổi, hiện đang học tại trường TH&THCS Lý Tự Trọng ở Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Em đang sống cùng bà nội, cha, chị gái và em gái. Mẹ của Phương Tuyền bị bệnh ung thư vú qua đời cách đây hơn 1 năm. Cha của Phương Tuyền là anh Vũ Văn Huân (1976), làm công việc phụ hồ, mỗi ngày kiếm được 230 nghìn đồng. Bà nội của Phương Uyên năm nay đã 86 tuổi, bị lẫn, mắt không nhìn thấy rõ nên chỉ ở trong nhà. Vì phải chăm sóc bà nội Phương Uyên và chăm lo các con, lại thêm công việc phụ thuộc vào thời tiết nên cha em không thể đi làm đều đặn. Trung bình cha em đi làm được 10–12 buổi, thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đó, gia đình phát hiện mẹ Phương Uyên bị ung thư khi đang mang thai con gái út nên đã bán hết ruộng vườn, rồi vay thêm tiền để chạy chữa nhưng vẫn không cứu được mẹ. Đến nay, gia đình vẫn đang nợ số tiền 40 triệu đồng, mỗi tháng phải đóng hơn 1 triệu tiền lãi.

Chị gái Phương Tuyền năm nay 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp cha. Phương Tuyền và em gái thì còn quá nhỏ nên chỉ có thể phụ giúp các việc trong nhà. Mỗi tháng, bà nội em nhận được 360 nghìn đồng tiền trợ cấp người già, cơ bản không đủ trang trải. Mọi gánh nặng đều do một mình cha em gánh vác.

Hình ảnh cha em Phương Tuyền gầy gò, tóc đã có sợi bạc phải một mình còng lưng kiếm tiền lo 3 con gái đang tuổi ăn tuổi lớn lại chăm sóc cho mẹ già đã 86 tuổi đua bệnh suốt ngày làm cho MC Quyền Linh không cầm lòng được. Kay Trần và LyLy cũng xúc động, nghẹn một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.