Anh Thư giành chiến thắng, thẳng tay loại “gà cưng” của Minh Triệu, Kỳ Duyên

HLV Anh Thư đã giành chiến thắng đầu tiên, bảo toàn số lượng thành viên, đồng thời thẳng tay loại thí sinh Hoàng Học (đội HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên) khỏi đường đua giành ngôi vị Quán quân duy nhất của The Face Vietnam 2023. 

Tại phần Master Class của tập 3 The Face Vietnam 2023, bộ tứ HLV Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên chính là những người trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo và đồng thời chấm điểm cho các thí sinh. Những thử thách dồn dập, những hiệu lệnh liên tục được đưa ra từ các vị HLV khiến không ít thí sinh tỏ ra bối rối, lúng túng và có phần mất bình tĩnh.

Mặc dù rất tập trung để thực hiện những “bài toán” khó mà các vị HLV đưa ra nhưng vẫn không tránh khỏi những cú té ngã. Điều này khiến các vị HLV cũng phần nào “đứng ngồi không yên” vì lo lắng cho thí sinh của mình. Có lẽ chính vì sự áp lực từ thử thách đã khiến cho màn “bảo vệ thí sinh” diễn ra gay gắt hơn.

HLV Kỳ Duyên “ngỏ ý” muốn đàn chị Vũ Thu Phương ra đề khó hơn cho thí sinh đội HLV Anh Thư. Đáp trả thái độ được cho là “áp đặt” HLV Vũ Thu Phương đanh thép: “Em bớt muốn bởi chị lại, tụi em có quyền mà mắc cái giống gì mà em cứ sai khiến chị hoài vậy hả Kỳ Duyên ”. HLV Minh Triệu cũng không thể ngồi yên, ngay lập tức bênh vực đồng đội khiến câu chuyện tiếp tục bị đẩy đi xa hơn.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Minh Triệu đã không ngại “va chạm” với HLV Anh Thư khi đưa ra nhận xét cho thí sinh Tú Anh một cách thẳng thắn:“Chị không đánh giá cao đôi giày mà các bạn mang ra đây”. Ngay lập tức, HLV Anh Thư tỏ rõ thái độ và đáp trả:“Cái này là hơi vô lý nha, đúng không?”. Màn tranh luận được đẩy lên cao khi HLV Vũ Thu Phương lại đồng ý với quan điểm của “chị đại” Anh Thư.

Tình huống này đã khiến HLV Minh Triệu đanh thép gửi lời nhắc nhở đầy ẩn ý đến Host Nam Trung rằng: “Em nghĩ là The Face Vietnam 2023 năm nay chỉ nên có 2 team thôi”. Trải qua những thử thách rèn luyện kỹ năng catwalk, đội HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên đã đem về chiến thắng đầu tiên trong phần masterclass bởi sự thể hiện xuất sắc của thí sinh Tuấn Ngọc. 

Đến với thử thách chính, Host Nam Trung đã đem đến một đề bài khó nhằn với hàng loạt thử thách catwalk liên hoàn khiến dàn thí sinh “phát hoảng”. Hãy tưởng tượng mình đang là Vedette của sàn diễn thời trang Vietnam International Fashion Week và tất cả thí sinh sẽ phải mặc những bộ trang phục được BTC chuẩn bị từ trước. Vượt qua tất cả chướng ngại vật bao gồm: sàn catwalk dốc với bậc thang, thực hiện video one shoot trên doly, đi giật lùi vào hậu trường, thay trang phục và ngay sau đó tiến lên sân khấu thảm đỏ thể hiện thần thái của một ngôi sao. Đặc biệt hơn hết, Nhà thiết Kế Adrian Anh Tuấn đã khuấy động tâm thế của các “gà chiến” với phần thưởng vô cùng thiết thực chính là đội chiến thắng trong tập 3 The Face Vietnam 2023 sẽ ngay lập tức có xuất diễn tại BST “Thong Dong” Xuân Hè 2023.

Lần đầu tiên phải catwalk trên sàn runway có độ dốc kết hợp bật thang, đi giật lùi trên địa hình gập ghềnh, phủ tuyết trơn trượt, đồng thời khoác trên mình bộ trang phục cồng kềnh khiến các thí sinh không khỏi sự loay hoay, lo lắng khi thực hiện thử thách này. Đây chính là thước đo để Nhà sản xuất nhìn thấy rõ ràng hơn về tố chất người mẫu của mỗi thí sinh, khả năng xử lý tình huống trên sàn catwalk, cũng như sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu của họ trong chương trình.

Không một thí sinh nào thoát khỏi cảnh “loạng choạng” giữa sàn diễn, thậm chí Thu Huyền, Thanh Trâm còn khiến các Giám khảo bao phen thót tim vì suýt ngã nhào xuống đất do bước chân trụ không vững trên doly. Chưa kể đến, một số thí sinh như Hương Liên, Xuân Hạnh, Hoàng Học còn lần đầu thử sức với catwalk. Ngay cả với những người mẫu chuyên nghiệp, việc phải catwalk trong điều kiện “đánh đố” với các chướng ngại vật như vậy cũng không hề dễ dàng. Ngoài việc phải giữ được tỉnh táo, tập trung cao độ để vượt qua các thử thách, các thí sinh còn phải tạo được ấn tượng cho giám khảo ngay khi thay đổi trang phục và bước lên thảm đỏ giả định, làm thế nào để chiếm spotlight nhất giữa 2 đối thủ còn lại.

Tại đây, loạt những tình tiết hấp dẫn đã xảy ra khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Điển hình là câu chuyện khi các giám khảo đánh giá Minh Toại (đội HLV Anh Thư) có phần tiến bộ vượt bậc khi đã có phần thể hiện khác hoàn toàn ở vòng pick-team, ngược lại Tuấn Ngọc (đội HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên) đang dần thụt lùi và mất đi cá tính mạnh mẽ nam tính của mình.

Theo đó, khi HLV Anh Thư đưa ra nhận xét thẳng thắn về thí sinh Hoàng Học: “một phần trình diễn bình thường, nếu không muốn nói là tệ”, ngay lập tức HLV Kỳ Duyên cho rằng đây là lời nhận xét có ý dìm đội mình xuống để nâng thí sinh của đội HLV Anh Thư lên và không đúng đắn với vị thế của một người chị lớn trong nghề.

Mâu thuẫn từ đây được đẩy lên cao hơn, có lẽ với quan điểm của HLV Anh Thư thì đó là “thuốc đắng giã tật”, còn với HLV Kỳ Duyên thì muốn mọi người nhìn nhận về sự cố gắng tập luyện từ con 0 để có thể tự tin sải bước catwalk như hiện tại, tuy có chưa tốt nhưng Hoàng Học đã có những nỗ lực nhất định. Bên cạnh đó, những đánh giá công tâm và thẳng vấn đề của ban giám khảo cũng phần nào giúp thí sinh học hỏi được thêm những bài học quý giá và nâng cao kỹ năng catwalk của mình. 

Sau khi đã trải qua thử thách catwalk liên hoàn vô cùng cam go với nhiều cung bậc cảm xúc, cuối cùng đội HLV Anh Thư cũng giành chiến thắng đầu tiên nhờ lợi thế sở hữu đội hình đồng đều và cú “lội ngược vòng” của thí sinh nam duy nhất – Minh Toại. Bước vào phòng đánh giá và loại, đội HLV Anh Thư được bảo toàn lực lượng, đồng thời 2 thí sinh có thể hiện chưa tốt thuộc 2 đội của HLV Vũ Thu Phương và bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên phải đối diện với ‘phán quyết’ từ “chị đại” Anh Thư.

Điều đặc biệt xuất hiện tại vòng loại khiến khán giả cũng một phen bất ngờ, đó là màn trở lại của nhân vật “Ma Mười”. Tại đây, HLV Anh Thư muốn các thí sinh phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình, nếu không chiến thắng thì căn phòng loại này sẽ mãi mãi là “nỗi ám ảnh”. Bên cạnh đó, Hoàng Oanh và Hoàng Học đều là hai thí sinh mắc lỗi trong thử thách chính về vấn đề trang phục, vì vậy HLV Anh Thư đã rất công tâm khi mang đến cơ hội để cả hai “chiến binh” một lần nữa được sửa lỗi sai.

Với cơ hội cuối cùng này, Hoàng Học quyết định không mang giày khi diện một chiếc đầm đuôi cá dài quá cỡ khiến cô nàng lộ khá nhiều khuyết điểm, đây cũng là yếu tố để HLV Anh Thư đưa ra quyết định “Hoàng Học không phải là The Face Vietnam 2023”. 

Diễn biến căng thẳng hơn khi HLV Anh Thư bước vào phòng chờ và muốn nhận được câu xin lỗi chính thức từ bộ đôi Minh Triệu – Kỳ Duyên về những bất tiện đã gây ra cho mọi người trong ngày quay hình hiệu, điều đó làm HLV Anh Thư cực kỳ bức xúc. “Chị Đại” chỉ muốn làm rõ mọi thứ và kết thúc trong êm đẹp để tất cả có thể tiếp tục cuộc đua một cách công bằng, bất cứ thí sinh nào ra về đều là kết quả của sự công tâm.

Ngay sau đó, HLV Minh Triệu đã đại diện đội mình gửi lời xin lỗi đến 2 đàn chị, tuy nhiên HLV Anh Thư lại cho rằng thái độ xin lỗi không hề chân thành. Một lần nữa HLV Minh Triệu và Kỳ Duyên tiếp tục giải bày lý do tại sao họ mong muốn được đứng cạnh nhau đến như vậy, đồng thời cũng lên tiếng phân tích về những hiểu lầm khi cả 4 vị HLV đều không tìm được tiếng nói chung.

Cuối cùng, bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên cũng xin phép được hẹn đàn chị vào một thời điểm thích hợp hơn để lời xin lỗi một cách thiện chí nhất sau cuộc thi vì Minh Triệu tôn trọng đàn chị và không muốn vì những mâu thuẫn nhỏ này mà đánh mất một mối quan hệ với đàn chị đáng kính trong nghề.. Và cuối cùng  HLV Anh Thư cũng đồng ý kết thúc mọi chuyện và đưa Hoàng Oanh trở về với gia đình “Phượng Hoàng Lửa” Vũ Thu Phương. 

The Face Vietnam 2023 vào lúc 20h30 Chủ nhật, ngày 25/06/2023 trên kênh VTV9, phát đồng thời trên trang Facebook chính thức và kênh Youtube – MultiTV.