Khác với những đợt trồng rừng trước, lần này “ông xã” của Hoa hậu H’Hen Niê chính thức “lộ mặt” cùng vợ tự tay trồng 700 cây xanh tại Vườn quốc gia Cúc Phương. H’Hen Niê huấn luyện chồng kỹ năng trồng cây, đòi gửi chồng về quê 03 tháng hè để phụ ba trồng cà phê.
Người đẹp cho biết chuyến đi đến Cúc Phương hôm 15/4 trở nên ý nghĩa khi lần đầu có chồng – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – đồng hành. “Tôi tham gia hoạt động suốt bốn năm qua, từng đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Anh Khôi luôn cổ vũ tôi vì hiểu ý nghĩa của việc phủ xanh thêm những cánh rừng”, hoa hậu nói.
Vợ chồng H’Hen Niê vận chuyển cây con gồm giổi xanh và mun đến địa điểm. Người đẹp cho biết đã quen với việc đào hố có độ sâu phù hợp, căn khoảng cách, đặt cây sao cho rễ dễ đâm vào đất để phát triển tốt, còn Tuấn Khôi khá lúng túng. Cô hướng dẫn từng bước để ông xã thực hiện.
“Nếu anh Khôi đi cùng tôi thêm vài chuyến hoặc về Đăk Lăk trồng một vụ cà phê với bố vợ, tôi tin chồng sẽ thạo việc hơn”, cô nói. Theo ông xã H’Hen Niê, chuyến đi cho anh nhiều trải nghiệm, thấu hiểu hơn sự vất vả của vợ khi phải đi bộ quãng đường xa, trèo đèo, lội suối để đến các điểm trồng rừng. “Tôi ngày càng khâm phục vợ”, anh nói.
Tính đến tháng 4, H’Hen Niê cho biết đã cùng các tổ chức tham gia trồng 9 ha rừng tại các khu bảo tồn thiên nhiên như Xuân Liên (Thanh Hóa), Tà Kóu (Bình Thuận) hay các vườn quốc gia gồm Bến En (Thanh Hóa), Cúc Phương (Ninh Bình).
Năm 2023, vào dịp kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê từng đặt mục tiêu trồng 5 ha rừng và hoàn thành trong ba tháng. Từ đó đến nay, người đẹp vẫn duy trì hoạt động mỗi năm, thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Hiện cô không đặt mục tiêu cụ thể nhưng nói cố gắng trồng càng nhiều càng tốt. Qua hoạt động, H’Hen Niê muốn lan tỏa đến công chúng tình yêu thiên nhiên, góp tiếng nói bảo vệ môi trường, hành tinh xanh.