Guardiola: ‘Mourinho là hàng xóm và chúng tôi luôn chào hỏi khi gặp nhau’

     HLV của Man City chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với người đồng nghiệp đặc biệt trước trận derby thành Manchester tối nay 27/4.

Pep Guardiola từng gọi Mourinho là “một ông sếp khốn nạn trong phòng họp báo” và mỉa mai: “Tôi cố không nhiễm thói cư xử của ông ấy ở ngoài sân”. Thậm chí cựu HLV Barca còn khẳng định: “Nếu có một danh hiệu Champions League ngoài sân cỏ, tôi cam tâm để ông ta mang về nhà”.

Tuy nhiên trước thềm trận derby Manchester ở Ngoại hạng Anh, HLV của Man City lại thái độ khác hẳn. Ông không nhắc gì tới những mâu thuẫn cũ, thời hai người còn đối đầu nhau tại Tây Ban Nha. Ông thầy 46 tuổi nói trong buổi họp báo trước trận rằng: “Chúng tôi là hàng xóm và luôn chào hỏi mỗi khi gặp nhau”.

guardiola-mourinho-la-hang-xom-va-chung-toi-luon-chao-hoi-khi-gap-nhau

Mối quan hệ giữa Mourinho và Guardiola từng rất căng thẳng khi cả hai làm việc tại Tây Ban Nha

Đánh giá về đối thủ, ông nói: “Man Utd là đội bóng tốt. Họ đã có được HLV mà họ cần. Man Utd luôn là đối thủ đáng gờm, với nhiều phẩm chất tuyệt vời. Họ đang có chuỗi trận bất bại rất dài ở Ngoại hạng Anh”.

Man City sẽ bước vào trận đấu lần này với tâm trạng không vui, do vừa bị Arsenal loại khỏi Cup FA. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, Guardiola không giành được bất cứ danh hiệu nào trong một mùa giải.

Tuy nhiên HLV người Tây Ban Nha không bận tâm về điều này. Ông bộc bạch: “Tôi đã huấn luyện được chín năm và lần đầu tiên tôi không đoạt được chiếc Cup nào. Điều ấy đã xảy ra và nếu tôi làm nghề này càng lâu, nó càng có khả năng xảy ra lần nữa. Bạn biết đấy, có rất nhiều đội bóng mạnh ở châu Âu mà chẳng có danh hiệu gì mùa này”.

Nguồn: Trí Thức Trẻ.