Xúc động với thông điệp của bộ ảnh Fire Up 2019: Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!

Chập chững những bước đầu tiên qua cánh cổng đại học, việc làm quen với cuộc sống sinh viên chẳng phải điều dễ dàng. Dẫu vậy, “đừng lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua” – đúng như thông điệp của bộ ảnh Fire Up 2019 “Lạc nắng”.

Đại học không phải con đường duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất dể dẫn đến thành công. Vì thế, ước mơ của nhiều bạn trẻ khi kết thúc 12 năm đèn sách với mong muốn đặt chân tới cánh cổng trường đại học cao vời vợi. Ánh nắng hạ dần qua, ước mơ ấy dần thành hiện thực, những cô cậu tân sinh viên sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới – nắm lấy tri thức nơi phố thị.

Tạm biệt gia đình, bạn bè, trường lớp,… những điều quá đỗi quen thuộc ở quê nhà để lên thành phố học tập chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Cuộc sống mới hứa hẹn nhiều cơ hội, trải nghiệm bổ ích, thú vị nhưng cũng chứa đựng nhiều khó khăn, mệt mỏi, chán chường và đôi khi có cả những cám dỗ, lọc lừa.

Lên đại học, cũng là đối mặt với nhiều thử thách.

Tân sinh viên phải đối mặt với nhiều thử thách mới khi sống xa nhà, nào là tìm chỗ trọ, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, chắt bóp chi tiêu mà cuối tháng nào cũng không thể đủ. Ngoài giờ học trên lớp, họ lại tất tả chạy đi làm thêm, tham gia sự kiện,… Mỗi khi cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa, nỗi nhớ người thân, bạn bè lại nặng hơn bao giờ hết.

Tiền trọ, tiền điện nước, thời gian làm thêm,… khiến ai cũng thấy mệt mỏi.
Đôi khi tôi để lạc nắng giữa làn khói cám dỗ bủa vây ngay khoảnh khắc tôi lớn thêm một tuổi, tiến thêm một bước.

Thấu hiểu những tâm sự đó, Ban tổ chức chương trình Fire Up 2019 – chương trình chào đón tân sinh viên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện bộ ảnh mang tên gọi “Lạc nắng”. Chương trình như lời động viên của anh chị khóa trên tới các em khóa dưới. 

Sống ở đây, làm sao thoát khỏi được cám dỗ của đồng tiền?
Tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này, tôi bơ vơ như một màu trắng giữa một rừng đen tối tăm u uất.

“Lạc nắng” nhẹ nhàng truyền tải thông điệp “Đừng lo lắng, có bất cứ chuyện gì rồi cũng sẽ qua” bằng những khung hình dung dị, gần gũi mà đầy tính nghệ thuật. Màu sắc được sử dụng hài hòa với những gam màu trung tính, lột tả sự chân thật của nỗi lo thực tế, giúp mỗi bạn sinh viên đều như cảm thấy chính mình ở trong đó.

Có những mối quan hệ từng là tất cả, giờ lại chẳng là gì cả.

Sử dụng những hình ảnh có tính liên tưởng cao, kết hợp với cách tạo hình độc đáo, bộ ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên, tạo nên sự đồng điệu trong cảm nhận với mỗi bạn trẻ.

Rời xa vòng tay của gia đình đâu phải là điều dễ dàng.
Nỗi tủi thân thường trực trong căn phòng trọ bé nhỏ, là sự nghẹn ngào cứng ngắc ở cổ họng và tuôn ra theo nước mắt hàng đêm.
Nhưng rồi, vào một ngày bất giác ngẩng cao mặt thay vì cúi gằm ủ rũ, tôi bắt gặp giọt nắng lòng mình.

Thông qua bộ ảnh “Lạc nắng”, Ban tổ chức chương trình Fire Up 2019 thể hiện sự quan tâm chân thành, đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, thử thách mà mỗi người khi bước qua cánh cổng đại học đều phải trải qua. Từ đó, xây dựng tình cảm gần gũi, chào đón tất cả các bạn tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và toàn quốc nói chung.

Những tia nắng vẫn luôn ở gần, chỉ là bạn có muốn nhìn thấy nó hay không?

Fire Up là chương trình chào tân sinh viên thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cụ thể, năm nay Fire Up 2019 với chủ đề Lighthouse – hình ảnh ngọn hải đăng luôn tỏa sáng, dẫn lối để chào đón sinh viên khóa 39 vào trường với đỉnh điểm là đêm đại nhạc hội được tổ chức vào hồi 19h00 ngày 03/10/2019 tại Hội trường C – Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

PV