Nam diễn viên Trần Huỳnh Phúc với nghệ danh Wanbo vốn được nhiều khán giả biết đến qua hàng loạt Web-drama nổi tiếng như Ê! Nhỏ lớp trưởng, Crush của tôi là idol, Thanh xuân của anh viết tắt là em …Nam diễn viên trẻ từng theo học khoa diễn viên kịch điện ảnh của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật, nhưng chính vì “bén duyên” khá sớm vào sân khấu nên anh đã quyết định nghỉ học và bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình ngoài đời thực.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Wanbo còn là một VJ và tham gia thử sức ở những lĩnh vực nghệ thuật khác. Anh chàng chia sẻ bản thân mình yêu thích làm việc ở một môi trường sáng tạo, chỉ cần nơi nào có sáng tạo thì luôn sẽ có sự xuất hiện của anh.

Diễn viên Wanbo Trần Huỳnh Phúc

Mới đây, Wanbo xuất hiện trong chương trình “Come out” – một trong những chương trình truyền hình thực tế giữa MC và nhân vật có những câu chuyện vô cùng đặc biệt trong cộng đồng LGBT. Wanbo hiểu rõ mình là người như thế nào, yêu ai vào năm 17 tuổi.

Nhưng anh chàng may mắn hơn bao giờ hết khi nhận được sự đồng thuận từ mẹ. Dù có suy sụp ban đầu khi biết sự thật về con mình, nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng nói :”Con làm gì thì làm, miễn sao thành đạt là được”. Những nhân vật trong thế giới LGBT như Wanbo, không vướng phải sự cấm cản từ cha mẹ đã là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Không dễ dàng gì biết được một anh chàng diễn viên đáng yêu, luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật như Wanbo lại từng chịu quá nhiều “cay đắng” trong chuyện tình cảm đến như vậy. Được sống thật với bản thân là một điều khiến Wanbo vô cùng hạnh phúc, nhưng con đường tình duyên may mắn lại chẳng thể mỉm cười với anh.

Trải qua nhiều mối tình từ năm học lớp 11, song chính những người Wanbo cho rằng thật sự yêu và hiểu mình lại chỉ lợi dụng lòng tin của anh. Wanbo nghẹn ngào thừa nhận:”Lòng tin chính là điểm trừ to lớn trong sự nghiệp của tôi.” Bởi lẽ anh chàng rất dễ tin người, nhưng cũng chính vì sự tin tưởng ấy đã từng khiến Wanbo nhiều lẫn đau đớn.

Wanbo và người yêu

Mối tình đầu ra đi nhanh chóng vì đối phương chê anh chẳng đủ “điện nước”. Vẫn như trước đó, Wanbo cũng yêu “điên cuồng” trong cuộc tình thứ hai với một chàng ca sĩ nổi tiếng. Nào ngờ lòng tin của anh lại bị phản bội một cách cay đắng. Tưởng chừng người thứ ba sẽ cho Wanbo biết cảm giác được chăm sóc, được một người yêu thật lòng là như thế nào? Nhưng hóa ra cũng giống như những người trước đó, dùng lời ngon tiếng ngọt nhằm “dụ dỗ” lòng tin bản thân anh. Wanbo chia sẻ: “|Nếu như gặp tôi lại trong quá khứ, tôi muốn đánh chết mình ngay đi. Vì sao lại ngu ngốc đến thế?. Nhưng cũng chính những đau khổ, vấp ngã trong quá khứ đã khiến tôi trưởng thành như hôm nay.”

Sau những đau khổ, Wanbo giờ đã tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Một chàng nhạc sĩ mang một tình cảm chân thành và ấm áp đã bước đến trong đời, giúp anh hiểu cảm giác được người khác yêu thương và chăm sóc là như thế nào. Đến với chương trình “Come out”, Wanbo muốn trải lòng hết những vấp ngã trong quá khứ của chính bản thân mình, hy vọng những bạn trong cộng đồng LGBT có thể thấy và biết yêu quý bản thân mình hơn, đừng quá ngốc nghếch và điên cuồng trong tình yêu. Nam diễn viên chia sẻ:”Đừng yêu tới nỗi cho hết đi nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Hãy yêu quý chính bản thân mình như là những viên kim cương, thì người khác mình mới yêu mình như viên kim cương”.

Sau cơn mưa trời lại sáng, con đường sự nghiệp và tình cảm của Wanbo giờ đây đều được như ý nguyện. Nam diễn viên vẫn sẽ phát triển ở lĩnh vực phim ảnh, cống hiến hết mình cho những hoạt động nghệ thuật. Bộ phim “Biệt đội công lý” có sự tham gia của Wanbo hiện tại cũng đang phát sóng trên kênh Youtube của La La School, cũng dành được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Đặc biệt, người yêu của nam diễn viên chia sẻ rất thích và cảm nhận được một giọng hát đầy tình cảm trong anh. Hứa hẹn trong tương lai, khác giả sẽ thấy một Wanbo hoàn toàn lột xác ở lĩnh vực ca hát.

Công Phát