Vũ Thu Phương mắng thẳng mặt Kỳ Duyên, Minh Triệu: “Bớt ngang ngược lại”

Tối 4/6, tập 1 The Face Vietnam 2023 đã lên sóng. Trong phần chọn đội, các huấn luyện viên (HLV) liên tục tung chiêu, ra sức “chiêu mộ” nhân tài. Mặc dù mỗi đội sẽ có cho mình những chiến lược và tiêu chí lựa chọn thí sinh khác nhau nhưng HLV nào cũng sẽ mong muốn “giành” về cho mình những chiến binh mạnh nhất. Điểm gay cấn ở vòng này đó chính là sự xuất hiện của quyền “cướp” thí sinh và “chặn” các HLV khác khiến “cuộc chiến” càng trở nên gây cấn hơn bao giờ hết.

Mở đầu cho vòng chọn đội, Phạm Tuấn Ngọc là thí sinh nam đầu tiên có số điểm cao nhất và nhận được cả 3 lựa chọn và cũng là thí sinh khiến các HLV ra sức tranh giành. Với mong muốn có được Tuấn Ngọc trong đội, HLV Anh Thư tung chiêu mời hẳn “người tình màn ảnh” – diễn viên Minh Anh đến trường quay để “tiếp sức” khi nữ Siêu mẫu biết Tuấn Ngọc có định hướng đi theo con đường diễn xuất. Ngược lại với các chị đại, chỉ phô diễn về tính thời trang, cặp đôi HLV Kỳ Duyên – Minh Triệu đã thuận lợi “cướp trắng” Tuấn Ngọc. Đánh mất ứng cử viên tiềm năng vào tay đàn em, HLV Anh Thư đã ngay lập tức tuyên chiến cực gắt:  “Nếu em bị Minh Triệu – Kỳ Duyên gửi vào vòng loại chị sẽ loại em”.

Thí sinh tiếp theo nhận về 3 chọn chính là “thần tiên tỷ tỷ” – Phương Vy (Bâu Krysie), HLV Kỳ Duyên đã nhập cuộc tranh giành ngay lập tức, không ngại tung chiêu “thả thính” bằng profile “3 triệu”: “1 triệu trên fanpage, 1 triệu follower instagram và một “Triệu” nữa đang ngồi kế bên.”

Đặc biệt hơn, việc có đến 2 “Vũ Thu Phương” (“vedette Vũ Thu Phương” và siêu mẫu Vũ Thu Phương) trong cùng một khung ảnh càng nhận được sự quan tâm của khán giả. Có vẻ HLV Vũ Thu Phương đã tìm hiểu rất kỹ về thí sinh Hoàng Học khi mời đến người từng có mâu thuẫn hiểu lầm với cô nàng để giải quyết ân oán. Tuy nhiên, dù phải dùng đến vũ khí “Song Phương” thì cũng không thể mang Hoàng Học về đội của mình. Và thừa thắng xông lên, bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên tiếp tục nhận được cái gật đầu của “người đẹp chuyển giới” Hoàng Học.

Tiếp tục với những lập luận thông minh của mình, bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên một lần nữa “giật thẳng tay” người đẹp Cẩm Đan trước đàn chị Anh Thư. Tuy là 2 HLV nhỏ tuổi nhất nhưng bộ đôi Minh Triệu – Kỳ Duyên đã liên tục đưa ra những ‘nước cờ’ xuất sắc, ghi danh liên tiếp 4 thí sinh tiềm năng về với đội của mình.

Mảnh ghép cuối cùng “chốt đơn” team Minh Triệu – Kỳ Duyên chính là thí sinh Lương Thuỳ Dương, mặc dù cả hai vị huấn luyện viên còn lại đều không chọn nhưng để đưa màu sắc cá tính này về đội, HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên sẵn sàng giơ thẻ “cướp” để dành lấy cô nàng và hoàn thành đội hình mong muốn. Không hề ‘e dè’ trước hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm, với sự phối hợp vô cùng ăn ý, bộ đôi HLV Minh Triệu và Kỳ Duyên là team đầu tiên hoàn thành mục tiêu “chiêu mộ” thành viên về đội.

“Về đích” thứ hai, Mentor Vũ Thu Phương cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi sở hữu dàn thí sinh ấn tượng mang nhiều màu sắc nổi bật khiến các HLV còn lại phải dè chừng. Bằng những lập luận sắc bén, Mentor Vũ Thu Phương đã “kết nạp” “Nữ thần có nụ cười triệu view” – Hương Liên, cũng là người mà HLV Anh Thư mong muốn có trong đội, đồng thời được đồn đoán là “át chủ bài” của cuộc thi năm nay. Trước thế trận chưa có thí sinh nữ nào trong đội, HLV Anh Thư cũng không quên nhắn nhủ: “Bé nó còn trẻ quá” ngầm khẳng định sự lựa chọn của Hương Liên là “sai lầm tuổi trẻ”.

Là gương mặt mang “làn gió mới” tới The Face Vietnam 2023, Xuân Hạnh cũng là thí sinh khiến HLV Vũ Thu Phương đấu tranh đến cùng để “chiêu mộ” về đội hình của mình. Với tinh thần “Phượng Hoàng Lửa” sẵn sàng nghênh chiến, Lâm Hoàng Oanh, Vio Hồ và Vũ Tuấn Anh là những cái tên tiếp theo ghi danh vào đội hình “máu chiến”. Đặc biệt trong các màn “tranh giành” nảy lửa xảy ra giữa các HLV thì Host Nam Trung liên tục ra sức nhấn mạnh những điểm nổi bật của HLV Anh Thư, như người đồng đội thứ hai, “nhắc bài” và thiên vị HLV Anh Thư khiến HLV Vũ Thu Phương cảm thấy rằng cuộc chiến đang không có sự công bằng. Nữ siêu mẫu “lên án” vì phải một mình chiến đấu với hai đội bên cạnh nên rất khó khăn để thuyết phục được thí sinh về đội của mình.

Mặc dù là người hoàn thành việc chọn đội cuối cùng, thế nhưng HLV Anh Thư đã ghi điểm với khán giả khi liên tiếp tạo ra những tình huống hài hước cùng hàng loạt những hashtag “khó đỡ” như: “Chị đồng ý, chị yêu”, “Chị ngồi đây đợi em từ chiều”,  “Không về team chị, mẹ biết mẹ buồn đó”, “Vạn sự tuỳ duyên”,… Có lẽ đây là chiến lược “chiêu mộ” thí sinh của HLV Anh Thư – Chiến thần hashtag, bà hoàng tâm linh.

“Ghi điểm tuyệt đối” trong lòng HLV Anh Thư, Đức Ân là thí sinh nam ngay khi bước vào đã khiến “Chị Đại” dồn hết sức lực để chiến đấu và tuyên bố: “Chị sẽ lập một ekip hùng hậu để giúp em trở thành quán quân”. Chưa dừng lại ở đó, HLV Anh Thư còn tự tin tuyên chiến với Tuấn Ngọc của đội Minh Triệu – Kỳ Duyên, gặp Tuấn Ngọc tại vòng loại thì sẽ loại thẳng tay.

Tiếp đến, Tú Anh – thí sinh đại diện cho thế hệ người mẫu mới trong làng thời trang Việt, HLV Anh Thư đã sử dụng quyền chặn đội Minh Triệu – Kỳ Duyên vì cho rằng cô nàng là một thí sinh tiềm năng. Với kinh nghiệm dày dặn đã đào tạo biết bao nhiêu thế hệ người mẫu, những “chiến binh sáng giá” – Thu Huyền, Thanh Trâm và Minh Toại đã “lọt vào mắt xanh” của Mentor Anh Thư. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ mà “gà chiến” của HLV Anh Thư, Đức Ân đã rút khỏi chương trình. Đó cũng là cơ hội dành cho người đẹp hiện đang “khuynh đảo cộng đồng mạng” – Hoàng Kim Ngân có mặt tại The Face Vietnam 2023 để tiếp tục đường đua năm nay.

Như vậy, các HLV đều có trong tay đội hình của riêng mình với những màu sắc và cá tính khác nhau. Sau “cuộc chiến” đầy căng thẳng và kịch tính giữa 4 vị huấn luyện viên ở vòng Pick team (Chọn đội), chương trình đã tìm ra Top 15 cái tên xuất sắc nhất “ghi danh” tại nhà chung The Face Vietnam 2023. Đội HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên đã “đánh bại” hai chị đại khi nhanh chóng hoàn thành đội hình với những cái tên: Tuấn Ngọc, Hoàng Học, Phương Vy, Cẩm Đan, Thuỳ Dương. Về đích tiếp theo là đội HLV Vũ Thu Phương với đa phần là những gương mặt mới: Hương Liên, Xuân Hạnh, Hoàng Oanh, Vio Hồ, Tuấn Anh. Cuối cùng là đội HLV Anh Thư sau khi “kết nạp” thành viên cuối cùng: Tú Anh, Thu Huyền, Kim Ngân, Thanh Trâm, Minh Toại.

Bên cạnh đó, mẫu thuẫn giữa các huấn luyện viên khi quay hình hiệu The Face Vietnam 2023 cũng gây chú ý. Với tuyên bố “chúng mình không có gì, chúng mình chỉ có nhau” trước đó, bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên đã không chấp nhận kết quả bốc thăm lần này vì phải tách nhau về vị trí đứng. Căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi HLV Kỳ Duyên kiên quyết “Bọn em sẽ đứng cùng với nhau tại vì bọn em là một team”. Mentor Anh Thư ngay lập tức lên tiếng không đồng tình “Chị nghĩ rằng đã bốc thăm rồi thì các em nên tôn trọng đi”. Không chịu nhún nhường trước đàn em, HLV Vũ Thu Phương cũng không hài lòng về thái độ của cả hai “Đã đồng ý ngay từ đầu thì nên cần phải chấp thuận, tại sao khi kết quả không như ý mình thì lại bật ngửa ra như vậy”.

Câu chuyện muôn thuở, trong giới showbiz, “đứng giữa” luôn luôn là điều gây tranh cãi thể hiện vị trí đẳng cấp, vì thế mà khi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên liên tục đôi co về việc không đứng cạnh nhau các “Chị Đại” đã được phen “nổi cáu”. Trước ý kiến của cả 2 “Chị Đại” đều cho rằng “nếu hai bọn em đứng cạnh nhau sẽ luôn luôn có người đứng giữa”, nữ HLV Minh Triệu đã có màn “dằn mặt” vô cùng sắc sảo: “Có lẽ như chị rất là quan trọng chuyện đứng giữa luôn á”. Tiếp lời HLV Kỳ Duyên song song tỏ thái độ: “Đòi cái gì? Tại vì nếu mà đòi là bọn em phải đòi hỏi những cái nó không trong khả năng”. Khi mọi thứ dần mất kiểm soát, Giám đốc sản xuất, Tổng đạo diễn chương trình – Madame Trang Lê cũng lên tiếng: “Chị nghĩ Duyên và Triệu hãy chấp nhận việc này một cách vui vẻ vì cái chung của chương trình. Tất cả vì hình ảnh của cả 4 Mentor chứ không phải của ai cả”.

Điều khiến HLV Anh Thư cảm thấy đi quá giới hạn là vì “Lúc đó là hơn 4 giờ sáng, cả E-kíp đã làm việc gần 24 tiếng đồng hồ và mọi người phải đứng đợi chỉ để giải quyết một chuyện bé xíu là giành vị trí trong khi việc đó đã được bốc thăm”. Cùng đó là sự bức xúc đến tận cùng, Mentor Vũ Thu Phương bức xúc “Em không có quyền nói về chỗ đứng của chị”. Sự bất đồng quan điểm về vị trí đứng của các vị HLV đã khiến cả trường quay như bùng nổ bởi hai phe đối lập “không người nào chịu thua người nào”.

Với những lý lẽ phản biện “cực gắt” từ đàn chị, HLV Kỳ Duyên một lần nữa ngỏ ý tìm cách giải quyết thỏa đáng nhưng bất thành. Vì đơn giản HLV Vũ Thu Phương chỉ muốn công bằng và tôn trọng luật chơi khi cả hai đều đã mất quá nhiều thời gian của mọi người. Những rạn nứt ngày càng được đẩy đi xa khi HLV Minh Triệu một lần nữa khiến cả hai “Chị Đại” bất ngờ với màn đối đáp “Mình bỏ shoot này đi, mình đừng quay nữa chị a?” lập tức HLV Anh Thư không thể giữ được bình tĩnh mà lên tiếng đầy thâm thúy “Ủa cái đó là quyền của NSX, muốn bỏ thì bỏ thôi”. Trước thái độ đầy mỉa mai từ đàn em, HLV Anh Thư cũng chính thức tuyên bố “Rất thất vọng về Minh Triệu, tụi em đang sai và không có quyền được nói son sỏn lên như vậy”.

HLV Vũ Thu Phương lần này dường như đứng cùng chiến tuyến với Mentor Anh Thư khi liên tục thốt lên những bất bình của mình “Bớt ngang ngược lại. Bao nhiêu người người ta đầu tư biết bao nhiêu là tiền xong tự nhiên nói bỏ là bỏ. Mai mốt hai đứa mặc chung 1 bộ đồ đi, đừng tách nhau ra nữa cho nó dễ”. Phản đối lại những lời tấn công dồn dập từ đàn chị, bộ đôi HLV Minh Triệu – Kỳ Duyên cũng thẳng thắn đáp trả khi thể hiện rõ thái độ không hài lòng. Chốt hạ màn drama “nghẹt thở” HLV Anh Thư đã chính thức tuyên chiến “Thế hệ của chị đến thế hệ của Vũ Thu Phương có tôn ti, trật tự rõ ràng. Tụi em nên nhìn nhận lại, nếu như vậy điều đó rất là bất lợi cho thí sinh của hai em, nếu như vòng đó chị thắng”. Cuối cùng phía BTC phải đứng ra dàn xếp để “hạ nhiệt” cuộc tranh cãi này.