Sau thời gian rời xa showbiz, Nam Em xuất hiện tươi tắn tại “Ca sĩ bí ẩn”

Nam Em – cái tên không còn quá xa lạ với khán giả Việt qua các chương trình thời trang, gameshow giải trí nhưng gần đây vì một số lý do sức khỏe nên Nam Em tạm thời rời xa showbiz. Với thông tin này, rất nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cô nàng và rất mong sẽ sớm được thấy Nam Em tươi tắn trở lại với ánh đèn sân khấu.

Trong tập 7 vừa phát sóng của chương trình “Ca sĩ bí ẩn”, Nam Em bất ngờ xuất hiện với nét mặt tươi tắn và trình diễn trên sân khấu. Với sáng tác “Thuyền hoa” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Nam Em mang đến cho khán giả một tiết mục vui tươi, trẻ trung trong tà áo dài quen thuộc.

Vừa cất giọng hát, Khả Như và ST Sơn Thạch cũng nhận ra được người quen thuộc nhưng đến cuối tiết mục Nam Em vẫn nhất quyết giữ chiếc mặt nạ mà không tháo xuống. Nam Em chia sẻ: “Em sợ em không đủ tự tin khi tháo chiếc mặt nạ này xuống”.

Nam Em

Ngay lập tức, Chí Thiện đã xung phong lên gỡ mặt nạ xuống giúp Nam Em. Lột bỏ chiếc mặt nạ để lộ gương mặt xinh đẹp của Nam Em khiến khán giả bên dưới không tránh khỏi vui mừng và hò hét dữ dội khi thấy cô nàng đã đủ sức khỏe đứng trên sân khấu thế này.

MC Quyền Linh thắc mắc: “Em làm gì mà cười hoài vậy? Em sợ ai ở đây hả?”. Nam Em thẳng thắn chia sẻ vì em quá vui khi gặp được các anh chị nghệ sĩ sau một thời gian rất dài và em cũng không biết mình đang vui hay buồn nên cười trừ. Nhận được câu hỏi về những dự định sắp tới, Nam Em chia sẻ: “Hiện tại ai mời em đi đâu thì em đi đó nhưng đặc biệt em vẫn chăm lo đến sức khỏe của mình. Em vẫn mong mình có thật nhiều sức khỏe để còn duyên đứng trên sân khấu vì rất lâu rồi em không được như vậy”.

Bên cạnh sự vui mừng của rất nhiều nghệ sĩ và khán giả khi thấy sự xuất hiện của Nam Em trên sân khấu, danh ca Ngọc Sơn cũng gửi lời động viên: “Dù sức khỏe của Nam Em không tốt, bước đi chập choạng và hơi thở không tốt bằng những người khác. Khi Nam Em cất tiếng hát lên tôi cảm thấy được tình cảm mà ít ai có được. Nam Em hãy vững tin và có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi thì tương lai sẽ rất là đẹp”.

Lần xuất hiện hiếm hoi trên sân khấu của Nam Em thế này cũng như một lời báo hiệu “tin vui” đến người ái mộ và cùng nhau đồng hành với Nam Em để cô nàng đủ dung khí, tinh thần và sức khỏe để trở lại với ánh đèn sân khấu.

Sau 6 năm, Phương Mỹ Chi vẫn gây bão với ca khúc “Quê em mùa nước lũ”

Phương Mỹ Chi trưởng thành với ngôi vị á quân sau một cuộc thi âm nhạc thực tế tại Việt Nam. Với ca khúc “Quê em mùa nước lũ”, Phương Mỹ Chi đã tạo được cho mình một dấu ấn riêng khiến nhiều khán giả nhớ tới và yêu mến. Sau 6 năm, Phương Mỹ Chi vẫn mang đến cho khán giả một cảm giác khó quên, man mác buồn khi cất giọng trong ca khúc “Quê em mùa nước lũ” quen thuộc trong chương trình “Ca sĩ bí ẩn”.

Trong tập 7, Phương Mỹ Chi hóa thân thành Ca sĩ bí ẩn số 7 với nhiệm vụ “đánh lừa” 2 đội chơi. Trong phần giấu mặt, cô nàng lém lĩnh hát đoạn nhạc được đông đảo giới trẻ nhắc tới: “Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền…”.

Chỉ với vài câu ngắn gọn, đội khách Khả Như – Chí Thiện – ST Sơn Thạch không ngần ngại quyết định đổi để lấy giọng hát số 7 đầy nội lực này. ST Sơn Thạch chia sẻ: “Đây là một giọng hát có thể mình sẽ quen”. Đồng ý kiến, Khả Như và Chí Thiện cũng nhất quyết đổi để giành ca sĩ bí ẩn số 7 về đội của mình.

Phương Mỹ Chi

Phần lộ diện của Phương Mỹ Chi khiến khán giả không hề mảy may thất vọng. Âm nhạc quen thuộc của ca khúc “Quê em mùa nước lũ” nổi lên cùng với khung cảnh dàn dựng của chương trình đã khiến cho tất cả nghệ sĩ lặng người. Thêm vào đó, giọng ca của “Chị Bảy” Phương Mỹ Chi ngày càng đằm thắm và trưởng thành làm cho không ít người phải xao xuyến và cảm thấy thương cảm cho thân phận con người trong chính ca khúc này.

Kết thúc phần trình diễn của Phương Mỹ Chi, tất cả nghệ sĩ đều phải đứng lên vỗ tay như một lời tán thưởng cho cô ca sĩ trẻ vẫn luôn giữ được ngọn lửa và niềm đam mê với dòng nhạc Quê Hương. Khả Như chia sẻ: “Kết thúc bài hát rồi nhưng em vẫn chưa thoát ca được ca khúc này. Dàn dựng của chương trình quá xuất sắc, dàn vũ công và đặc biệt là giọng hát của Phương Mỹ Chi khến cho em cảm thấy thật sự chạnh lòng”.

Tiếp lời, Chí Thiện cũng chia sẻ: “Hiệu ứng khói lạnh của chương trình tràn ra làm cho Thiện cảm giác nước thật sự đang tràn lên tới mái nhà tạo cảm giác rất mạnh. Anh là một fan hâm mộ của em đó Phương Mỹ Chi”. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn cũng phải đứng lên để dành lời khen cho Phương Mỹ Chi: “Chúc mừng dòng nhạc quê hương. Chú đã theo dõi con từ hồi còn bé, lúc mới đoạt giải rồi. Chú thấy là thường các bạn nhỏ rất nổi nhưng lớn sẽ vỡ giọng ra nhưng riêng con thì vẫn giữ được nét tình và chất giọng ngọt ngào như vậy”.

Nhận được “mưa lời khen” từ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đây cũng là động lực để Phương Mỹ Chi tiếp tục vững tin và bước tiếp trên dòng nhạc quê hương mà mình theo đuổi.

Công Phát (Ảnh: Nhân Lê)