Vi vu Đà Lạt với 3 triệu 500 nghìn đồng

     Đợt vừa rồi mình và cô bạn thân mới có chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 4 đêm từ Hà Nội. Nhiều người cũng hỏi và bảo mình chia sẻ kinh nghiệm vì thấy chúng mình đi rẻ quá, cả vé máy bay và tất cả các chi phí khác (không tính tiền mua quà về) thì mỗi người hết có 3 triệu 500 nghìn đồng.

Tuy nhiên mình cũng muốn nói trước là chúng mình đi kiểu sinh viên, nên các bạn muốn đi kiểu sang chảnh nghỉ dưỡng tận hưởng thì không nên so sánh. Hơn nữa tiền nong chỉ là một vấn đề thôi, chủ yếu là bạn đi với ai và cảm nhận được những gì ở thành phố hoa.

img_4605-01

  1. Vé máy bay: Mình đặt từ tháng 5, vé giá rẻ của Vietjet 1 triệu 500 nghìn khứ hồi. Nhưng đây vẫn chưa phải là vé rẻ nhất của đợt đó, vì mình chậm tay một xíu nên lỡ mất vé 1 triệu 200 nghìn. Cho những bạn nào chưa biết thì hành lý xách tay mỗi người được mang theo tối đa là 7 kg, nhưng lúc làm thủ tục thì chúng mình cân có 2 cái balo to nhất lên thôi còn mấy túi nhỏ nhỏ còn lại (chắc phải được 3-4 kg) thì khoác hết lên người, không cân vẫn thông qua nhé. Đấy là lượt đi, còn lượt về có quà cáp các thứ nữa thì chúng mình mua gói ký gửi 15kg = 143 nghìn, đặt mua trước giờ bay ít nhất 3 tiếng trên web Vietjet, bạn có thể đến sân bay thanh toán cũng được.
  2. Khách sạn: Bọn mình đi 4 ngày thì 3 ngày ở khách sạn Vòng tròn the Circle Vietnam, còn 1 ngày ở Là Nhà Homestay.

The Circle Vietnam: để đặt phòng các bạn có thể inb page https://www.facebook.com/thecirclevn hoặc gọi điện theo số 0946 976 979. Giá phòng: phòng đôi 300k ngày lễ và cuối tuần, 250k ngày thường. Phòng hơi nhỏ, khu nhà tắm và bếp ở bên ngoài tách riêng, bù lại thì view nhìn ra thung lũng cực đẹp, mọi thứ đều sạch sẽ, anh chủ và anh quản lý cực kỳ cực kỳ thân thiện và đáng yêu. Buổi tối mọi người hay ngồi quây quần trước sân đốt lửa sưởi vừa ăn uống vừa tám chuyện, rất vui.

Là Nhà Homestay: cái biệt thự này thì khỏi nói rồi, quá nhiều người review rồi :)) mình phải công nhận là nó đẹp, nhưng giá phòng hơi chát, phòng rẻ nhất là 450 nghìn, ở dorm cũng 170 nghìn/người. Nên nếu bạn đi chơi cả ngày xong tối mịt mới thò mặt về như bọn mình thì ở đây mấy ngày liền sẽ hơi phí. Vậy nên mình chỉ chọn ở ngày cuối cùng, là cái ngày mệt nhất chả đi thêm được đâu, chỉ ở nhà chụp ảnh. Chị quản lý cũng rất thân thiện, hay cười. Để đặt phòng các bạn inb page  https://www.facebook.com/lanhaHomestay hoặc gọi số 0903 650 377. Tốt nhất nên đặt trước 2 tuần vì ở đây lúc nào cũng full.

Khách sạn Vòng tròn thì ở gần trung tâm thành phố hơn Là Nhà, nhưng xung quanh Là Nhà lại nhiều quán ăn hơn. So sánh thế cho các bạn tiện cân nhắc nhé.

3. Đi lại:

Từ sân bay Liên Khương có xe trung chuyển về trung tâm thành phố, cứ ra khỏi sân bay 1 cái là sẽ nhìn thấy vì xe chạy bất cứ lúc nào có chuyến bay nhé. Hôm mình đến nơi là 11 rưỡi đêm vẫn có xe chạy. Giá vé: 40 nghìn/người, đi mất 30 phút. Nếu muốn hãy xin số điện thoại của nhà xe để lúc đi về tiện hỏi giờ giấc. Đến trung tâm thành phố có thể bắt taxi tiếp về khách sạn.

Di chuyển trong thành phố thì chúng mình chọn thuê xe máy cho rẻ. Khách sạn Vòng tròn và Là Nhà đều có xe cho thuê, 100 nghìn xe số và 120 nghìn xe ga chưa kể tiền xăng. Đi gần thì xe nào cũng được nhưng nếu muốn đi địa điểm xa thì nên thuê xe số nhé, vì đường Đà Lạt toàn đèo.

4. Ăn uống:

Đường Hoàng Diệu chỗ Là Nhà có khá nhiều hàng ăn, tuy nhiên nếu muốn “ngập mặt trong đồ ăn” thì hãy ra đường Nguyễn Công Trứ và Phan Đình Phùng. Từ đầu đường đến cuối đường đủ món ngon luôn nhé, các bạn cứ đi 1 vòng rồi chọn. Mà đặc biệt mấy hàng ăn ở đây sáng bán một món tối bán một món, nên cứ lượn lờ thử hết đi. Giá thì rẻ khỏi nói, tô hủ tiếu 15 nghìn ăn no nê, bát bún riêu 25 nghìn mà nửa bát là bún nửa bát là riêu với sườn. Đồ ăn cay và ngọt hơn ngoài Bắc, đặc biệt nên lưu ý lúc nêm tương ớt không là cháy cổ đó. Một ngày cùng lắm thì chúng mình ăn hết 100 nghìn – 120 nghìn một người mà no say luôn.

5. Đi chơi

Đà Lạt nhiều chỗ chơi lắm chỉ sợ không có sức với thời gian để đi hết thôi. Danh sách các địa điểm đi chơi và địa chỉ cụ thể các bạn có thể xem ở đây: http://bit.ly/2cFnJWl

Tuy nhiên có một số chỗ na ná nhau, hoặc đến nơi mới biết không có gì. Mình thì đi được những địa điểm sau:

Lang Biang: vé 20 nghìn/người. Trời trong thông xanh cỏ xanh ngựa nhởn nha gặm cỏ, view xuống toàn thành phố. Phải đi 5 km nên tốt nhất là thuê xe jeep 50 nghìn/người. Nếu có thể hãy mang đồ picnic để lúc xuống thì ngồi trong rừng thông tận hưởng bữa trưa.

Thung lũng Vàng: vé 40 nghìn/người, vào đây vì tiện đường đi Lang Biang. Nói chung cũng là hoa thôi, khen đẹp mãi cũng chán. Nên đi vườn hoa thành phố hay thung lũng tình yêu vì mấy chỗ đó có vẻ hoành tráng hơn.

Ma Rừng Lữ Quán: vé free cho sinh viên. Đường đi vào gập ghềnh và xa, đi qua Ngã 3 tình có view cực đã. Lữ Quán này là khu nghỉ dưỡng, không khí cảnh sắc nên thơ trữ tình.

Làng Cù Lần: vé 40 nghìn. Đặc biệt nên đi!!! Cái làng dễ thương hết sức, nằm lọt thỏm trong thung lũng, nhà cửa tí hin sơn màu sặc sỡ, cây cối hoa cỏ ngút mắt.

Thác Datanla: vé 20 nghìn. Trượt máng 50 nghìn và rất phê, ở đây còn có mấy trò chơi thử thách mạo hiểm rất hay (đòi hỏi cơ bắp) cơ mà 320 nghìn/người nên mình không đi.

Thiền Viện Trúc Lâm: có thể đi bằng đường bộ và cáp treo. Nên đi cáp treo vì view đẹp lắm, giá vé 70 nghìn khứ hồi. Đây là thiền viện lớn nhất miền trung Tây Nguyên thì phải. Lên đây cảm giác như lên tiên luôn rồi, cây cối hoa cỏ tươi mát, ong bướm dập dìu, mùi hoa mùi cỏ mùi khói nhang lẫn với hơi nước từ hồ Tuyền Lâm thổi vào. Đúng là tiên cảnh!

Chùa Linh Phước hay chùa ve chai: vé free. Mình vô cùng choáng ngợp bởi độ tinh xảo và kỳ công. Từ chân tường lên đến trần là những mảnh sành sứ đập nhỏ ghép lại thành họa tiết và tranh vẽ trong đạo Phật. Trong chùa có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kết bằng 2 tấn hoa bất tử, dưới tầng hầm có không gian mô tả 18 tầng địa ngục với rất nhiều chữ Hán, chữ Tạng, và truyền thuyết Mục Tiên tìm mẹ đạt kỷ lục Việt Nam. Nên tìm hiểu trước để cảm nhận được nhé. Rất đáng xem!!! Lưu ý là chùa giữ xe free nhưng chỉ giữ đến 5 giờ chiều thôi, sau 5 giờ chiều chùa cũng đóng cửa tham quan.

Dinh Bảo Đại và Biệt điện Trần Lệ Xuân: vé 15 nghìn. Hai chỗ này dành cho bạn nào thích lịch sử nhé. Riêng biệt điện Trần Lệ Xuân thì hỏi dân người ta không biết đâu. Cứ hỏi đường ra Yết Kiêu, rồi thấy chỗ nào ghi là khu lưu trữ mộc bản triều Nguyễn (biệt điện Trần Lệ Xuân cũ) thì vào.

Còn mấy chỗ thấy các bạn hay review bảo nên đi như: quảng trường thành phố, nhà thờ con gà, trung tâm thanh thiếu niên có hàng ghế trắng, cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Trại Mát,… thì mình nói thật đến cũng chỉ chụp kiểu ảnh sống ảo thôi nên mình chỉ đi qua cho biết.

Một số lưu ý khác:

  • Thời tiết: các mùa khác như nào mình không biết chứ mùa này vào thì một ngày ở Đà Lạt có 4 mùa luôn. Sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều mùa thu, tối mùa đông. Nhưng không đổ mồ hôi vì gió rất mát. Vậy nên các bạn nên đem theo quần áo phù hợp. Đặc biệt là áo khoác và áo chống nắng, vì nắng trong này có thể làm cháy da.
  • Con người: ở đâu cũng có người tốt người xấu cả, bọn mình may mắn toàn gặp người tốt thôi. Nhưng xét mặt bằng chung thì dân trong đó thân thiện hơn, làm dịch vụ dễ chịu hơn ngoài Bắc rất nhiều. Đến một lần rồi muốn quay lại.
  • Khi đi tham quan các địa điểm tâm linh thì các bạn nên ăn mặc kín đáo vì ở đây quy định khá rõ. Người nước ngoài cũng tỏ thái độ tôn trọng bằng việc mang theo khăn dài to bản để quấn quanh che chân đó ạ.
  • Tiếng nói: chả biết các bạn như nào nhưng mình nghe dân địa phương nói toàn phải đến lần thứ hai thứ ba mới hiểu , nghe không rõ thì cứ hỏi lại cho chắc nhé.
  • Nếu có thời gian hãy tìm một quán cà phê có nhạc Trịnh để thưởng thức. Đây cũng điều nuối tiếc nhất mà mình chưa làm được ở Đà Lạt. 
  • Có rất nhiều vườn hoa, vườn dâu ở đấy, nhưng tốt nhất nên đi đại diện một chỗ nào to đẹp nhất thôi, vì nó đều na ná nhau.
  • Đường ở mồm nhé các bạn, cứ hỏi người đi đường ý, họ chỉ dẫn rất nhiệt tình.
  • Đà Lạt trời tối khá sớm, dân thưa và đi nghỉ sớm, nên là buổi tối không có mấy chỗ chơi. Tốt nhất ban ngày đi chơi cho đã, tối về lượn lờ đi ăn, đi dạo quảng trường, đi chợ Đà Lạt hay đi cà phê là hợp lý.

Tóm lại thì với 3 triệu 500 nghìn chuyến đi Đà Lạt của bọn mình thành công hơn mong đợi, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Lúc đi nên xác định đi là để tận hưởng và khám phá, đừng quá soi mói hay so sánh thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đà Lạt không chỉ có mỗi hoa đâu, Đà Lạt còn có cả phân ngựa nữa, vậy nên đừng để bị vỡ mộng. Nữa là đừng quá ham sống ảo, hãy tìm hiểu về lịch sử và sự giao thoa tôn giáo, văn hóa ở vùng đất này một chút, bạn sẽ thấy mình mang về được nhiều hơn là những tấm ảnh đấy.

img_4942-01

img_5171-01

img_5254-01

img_5291-01

img_5355-01

img_5478-01

img_5483-01

Hương Ly – Sao Style