Tuần trăng mật dài… 400 ngày du lịch khắp thế giới của cặp vợ chồng trẻ

     Một cặp vợ chồng trẻ người Nhật tận hưởng những giây phút hạnh phúc của tuần trăng mật kéo dài tới 400 ngày trong hành trình du lịch khám phá thế giới. Họ đã đặt chân tới 48 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Kaz, 26 tuổi, và Mariko Yamaguchi, 34 tuổi, đến từ Nhật Bản, nổi tiếng trong cộng đồng du lịch phượt với tuần trăng mật kéo dài tới 400 ngày, khám phá 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phương tiện hỗ trợ suốt chuyến đi của họ là thiết bị máy bay không người lái drone.

                                                                   Cặp đôi chụp hình cùng các em bé ở Sa Pa, Lào Cai
Kể từ tháng 7/2015, cặp đôi cùng nhau “đi khắp thế gian”. Họ chia sẻ những clip hạnh phúc lên trang facebook và blog cá nhân, nhận được lượng tương tác đáng kể từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, cặp đôi mất khoản chi phí rất lớn cho toàn bộ chuyến đi. Trên thực tế, cả chuyến mất khoảng 60.000 USD – con số khiến không ít người bất ngờ.

Hòa mình trong không khí sôi động của một trận túc cầu tại châu Âu

                                                      

Mariko cho biết, mục tiêu của hành trình là khám phá thế giới, bởi vậy, họ không cầu kỳ trong việc lựa chọn khách sạn và thường ở những nơi bình dân. “Nhiều lần chúng tôi nghỉ tại phòng trọ không có bình nóng lạnh và rệp xuất hiện khắp nơi. Mức giá phòng thường dưới 10 USD”, hai vợ chồng chia sẻ.

                                       Ở nhà trọ bình dân, chọn đi bằng phương tiện công cộng giúp cặp đôi tiết kiệm nhiều chi phí
Để có được chuyến đi này, hai người đã tiết kiệm tiền trong khoảng 2 năm và lựa chọn căn hộ siêu nhỏ với giá thuê khoảng 300 USD/tháng. Đây là mức giá khá rẻ tại Nhật Bản. Ngoài ra, anh Mariko vẫn kiếm thêm nhờ công việc lập trình viên làm việc từ xa.

                                                      Tuần trăng mật của cặp đôi kéo dài tới 400 ngày, trải dài qua 48 quốc gia
Khác với các cặp đôi thường dùng gậy selfie, hai vợ chồng người Nhật thích thiết bị drone hơn cả. Nhờ máy bay không người lái, họ dễ dàng ghi hình nhiều khu vực địa hình lạ như núi non, sông nước, sa mạc từ trên cao. “Chiếc drone đầu tiên tôi mua ở Nhật Bản và bị thất lạc khi đang bay trên một ngọn núi tuyết ở Na Uy”, anh Mariko tâm sự.

                                                              Có mặt tại một trong những thác nước nổi tiếng nhất thế giới
“Tôi mua chiếc thứ 2 ở Paris và rồi nó lại đâm vào hẻm núi đá ở Namibia. Đến cái thứ 3, tôi mua ở Nam Phi và may mắn vẫn còn giữ được đến giờ”. Chia sẻ về hành trình đặc biệt, cặp đôi người Nhật cho rằng, “bất cứ ai cũng làm được điều này, chỉ cần giải quyết những điều tồn đọng, bạn sẽ biến giấc mơ thành sự thực”.

Nguồn: Dân Trí.