“Thiên đường ẩm thực” mùa 6 trong tập 13 là cuộc “so găng” giữa 2 đội chơi: Lynk Lee, Thành Đạt, JayKii và Fanny, Vũ Thịnh, Lu An cùng chủ đề “Ốc” làm bất kì ai cũng phải say đắm.

Bị Trường Giang nhắc nhẹ về sự duyên dáng, Lynk Lee “ngượng ngùng” tại “Thiên đường ẩm thực” mùa 6.

Cô nàng Lynk Lee chưa bao giờ hết đáng yêu trong mắt các đấng mày râu vì sự tươi vui thêm chút nhí nhảnh, nũng nịu dễ thương. Nhưng bước vào sở trường ăn uống và tham gia trò chơi, Lynk Lee biến thành con người khác khi chơi hết sức, ăn hết mình khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tộc trưởng đôi lúc phải chạy lại nhắc nhẹ về sự duyên dáng làm cho cô nàng có chút ngượng ngùng, xấu hổ.

Không ai ngờ cô nàng mỏng manh Lynk Lee chơi hết sức mình để giúp đội giành chiến thắng với tỉ số 5 – 4 trong vòng 1. Bước vào mâm đại tiệc, được thưởng thức những món ốc thơm ngon khiến Lynk Lee không thể chần chừ mặc dù cô nàng đã tự nhắc bản thân “Mình phải ăn dịu dàng vào”. Vừa nói dứt câu, Lynk Lee đã vội quên vì cô nàng lỡ há miệng thật to để thưởng thức trọn miếng sashimi ngon bá cháy. Tộc trưởng vội đánh tiếng, nhắc khéo cô. Lynk Lee vội giải thích “Bây giờ không cần phải giữ duyên dáng đâu, ăn ngon thì mình phải sụp soạt thôi”. Trường Giang cười và đáp trả “Chứ từ nãy giờ em tưởng em có duyên hả” khiến cô nàng đỏ mặt nhưng vẫn tập trung vào món hàu nướng phô mai béo ngậy.

Qua vòng 2 với trò chơi “Nhảy bao bố chơi ca rô”, Lynk Lee một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên vì sự chịu lăn xả của mình. Chơi vui quên lối về nên cô nàng đã lỡ “đánh rơi cái duyên” khiến tộc trưởng vội chạy lại và thì thầm “Mình là con gái cười nữ tính vào”. Nghe lời tộc trưởng, cô nàng đã cười nhỏ nhẹ và duyên dáng đúng chuẩn Nàng Thơ. Dù bị Trường Giang nhắc nhẹ về sự duyên dáng nhưng tinh thần chiến đấu của Lynk Lee không hề giảm. Chung cuộc, đội cô giành chiến thắng 2 vòng liên tiếp cùng với phần thưởng 3 triệu từ chương trình.

Dàn khách mời “trách móc” Trường Giang vì câu hỏi quá khó tại “Thiên đường ẩm thực” mùa 6

Có lẽ chủ đề về “Ốc” quá hấp dẫn nên dàn khách mời lên tinh thần quyết thắng trọn 3 vòng. Hiểu rõ tâm hồn ăn uống của người chơi, tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn trò chơi phụ dành cho 6 khách mời khi lỡ thua cuộc trong phần thử thách chính. Tộc trưởng tâm lý là vậy nhưng dàn khách mời lại “trách móc” vì câu hỏi trong phần chơi phụ quá khó không thể trả lời.

Đội Fanny, Vũ Thịnh và Lu An là những người được tham gia trò chơi phụ trước vì lỡ để thua 2 vòng liên tiếp. Trong trò chơi Đoán Từ, Fanny nhanh trí trả lời đúng và được ăn cùng đội thắng. Trái ngược với Fanny, Vũ Thịnh đoán tới đoán lui cũng không đúng, chiếm luôn cả thời gian chơi của Lu An. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của 2 anh chàng, tộc trưởng trao cho Lu An và Vũ Thịnh thêm cơ hội bằng cách trả lời nhanh các câu hỏi. Kết quả, 2 anh chàng lần lượt để tuột cơ hội được ăn sau 3 câu hỏi từ tộc trưởng. Không trả lời đúng, Lu An và Vũ Thịnh vội trách Trường Giang vì câu hỏi khó. Mặc dù thua 2 vòng nhưng đội Fanny vẫn rinh về phần thưởng 7 triệu đồng nhờ chọn rương quà số 1 từ chương trình.

Ăn no ở 2 vòng đầu tiên, đến vòng cuối đội Lynk Lee đành phải nhường phần thắng cho đội Fanny trong tiếc nuối. Ngồi vào mâm đại tiệc, Lynk Lee cùng JayKii và Thành Đạt năn nỉ tộc trưởng để được ăn ké. Cả 3 liên tục nói ra nói vào khiến tộc trưởng mềm lòng cho cơ hội được ăn bằng cách phải trả lời đúng câu hỏi. Thử thách được đưa ra nhưng Lynk Lee và đồng đội nghĩ muốn “nổ não” cũng không có đáp án. Tộc trưởng chờ đợi câu trả lời trong vô vọng, đành lòng nói “Trả lời không được thôi, khỏi ăn. Đừng hỏi thêm gì nữa, quá mệt mỏi rồi”. Khi tộc trưởng cho biết đáp án, cả 3 gật gù vì quá dễ, suýt trách nhầm Trường Giang đưa câu hỏi khó.

Trường Giang dành sự ưu ái cho người phụ nữ này tại “Thiên đường ẩm thực” mùa 6

Bước vào vòng 4, tộc trưởng giới thiệu ngay khách mời là một người phụ nữ đặc biệt nhưng không phải là Nhã Phương khiến dàn khách mời “nhốn nháo” tò mò. Thậm chí người này còn là hàng xóm thân thiết của tộc trưởng càng khiến mọi người mong chờ.

Gọi là người hàng xóm vì bà ngoại Phạm Thị Hoa, 83 tuổi bán phá lấu cùng con hẻm 96 – Phan Đình Phùng với nhà hàng Trường Giang. Đã hơn 30 năm gắn bó với nghề bán phá lấu, ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng với cụ cuộc sống vẫn còn đó những bộn bề. Vừa thấy cụ xuất hiện, Trường Giang đã rối rít trò chuyện khiến dàn khách mời cũng bị cuốn theo.

Tuy tuổi đã cao nhưng trí nhớ của cụ khiến Trường Giang phải “tâm phục khẩu phục” vì nói không sai một chữ về nhà hàng của tộc trưởng. Bà ngoại hóm hỉnh kể “Tuyển 2 người đầu bếp biết nấu về bò. Tuyển mấy cô phục vụ phải biết tiếng anh”. Nghe cụ nói không trật một chữ, không sai 1 yêu cầu làm cho Trường Giang và dàn khách mời “mồm chữ A mắt chữ O” kinh ngạc vì trí nhớ quá siêu của cụ. Chính sự hóm hỉnh từ bà ngoại, dàn khách mời mới hiểu tại sao người phụ nữ này lại trở nên đặc biệt trong mắt của Trường Giang.

Tập 14 “Thiên đường ẩm thực” mùa 6 sẽ phát sóng vào lúc 20h35 thứ 4, ngày 13/01/2021 trên kênh HTV7.