Triển lãm nghệ thuật “Lộ sáng” – Nơi mọi tình yêu hướng đến ánh mặt trời

      Từ ngày 21/2 đến 2/3/2017, tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên “Lộ sáng”. Sự kiện này quy tụ hơn 50 thành viên của cộng đồng Nữ Yêu Nữ từ 7 tỉnh thành khác nhau trên khắp miền Bắc. Đây là lần đầu tiên, họ cùng góp mặt trong một triển lãm để kể lại câu chuyện của mình qua các tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc.

 Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện như tranh, ảnh, video voice, book-art, sản phẩm nghệ thuật sắp đặt,… Đi kèm mỗi tác phẩm là một câu chuyện, mảnh đời, tâm sự riêng của những thành viên trong cộng đồng Nữ Yêu Nữ. Nó cho thấy muôn ngàn mặt sáng – tối khác nhau trong cuộc sống của những con người yếu thế trong xã hội.

Dù quan điểm chung của toàn xã hội đã có nhiều đổi thay, nhưng bản thân mỗi cá nhân trong cộng đồng này vẫn phải chịu rất nhiều định kiến, dò xét từ những người xung quanh. Chính vì vậy mà nỗi mặc cảm đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người. Chị Nguyễn Phương Vỹ – thành viên BTC tâm sự: “Có những thành viên đã được tập huấn để sẵn sàng cho triển lãm, nhưng rồi gần đến ngày tổ chức thì lại xin rút vì không đủ tự tin”.

 Có những người đã góp mặt ở triển lãm với một khuôn hình ngược sáng. Họ chưa dám thổ lộ cho xã hội biết tất cả về mình. Câu chuyện của họ để khuyết danh. Nó dường như nhắc nhở chúng ta rằng: tâm sự ấy có thể thuộc về bất cứ ai trong xã hội, khi họ chưa đủ dũng cảm và xã hội chưa đủ bao dung để họ được “lộ sáng” trước cuộc đời.

“Tôi và cô ấy quen nhau khi đi chơi với bạn. Chúng tôi đến với nhau mà không để gia đình biết. Hiện tại tôi và cô ấy đều nhờ một bạn trai giả làm người yêu. Thời gian chúng tôi gặp nhau rất hiếm hoi” – một thành viên trong cộng đồng chia sẻ.

Nỗi cô đơn, mặc cảm còn có thể khiến họ muốn đầu hàng số phận. Rất nhiều người đến đây để chia sẻ về những ngày tháng phải làm bạn với những viên thuốc trầm cảm, bị đẩy vào khoa tâm thần hay chỉ còn duy nhất chú chó con làm bạn hằng ngày…

 Nhưng may mắn rằng cuộc đời không chỉ có những nỗi buồn. Đã có những con người dám “lộ sáng” một cách tự tin và bản lĩnh bằng chính cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và niềm tin của họ. Trong ảnh là gian trưng bày câu chuyện của cô Vũ Thị Tuyết Nhung (SN 1971, Hải Phòng), cô Phan Thúy Phương (SN 1964, TP. HCM). Duyên và Daisy (cùng 26 tuổi, làm việc tại Language Link, Hà Nội) – một cặp đôi đến tham dự triển lãm đã dừng lại rất lâu để xem các bức ảnh. Họ cùng ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp bên cạnh câu chuyện đã tạo cho họ nhiều cảm xúc nhất.

Một nhân vật đã chia sẻ trong triển lãm: “Nếu phía trước mặt trời luôn chiếu tỏa, tôi và cô ấy sẽ đi đến đó. Đi đến một tương lai sáng ngời – nơi mà mọi thứ tốt đẹp đang chờ chúng tôi”.

Những người khách tham quan chăm chú dõi theo từng câu chuyện của các nhân vật đã dám “lộ sáng” trong triển lãm lần này.

Điều tuyệt vời nhất là triển lãm đã thu hút sự quan tâm của những con người ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Bác Đinh Huy Thảo (75 tuổi), hiện đang sống tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã đi xe máy đến dự triển lãm. Bác chia sẻ: “Điều tuyệt vời nhất là các tác phẩm do những nghệ sĩ không chuyên thể hiện. Họ tự kể lại câu chuyện của mình một cách chân thực, cảm xúc”.

Trước khi ra về, nhiều vị khách đã nán lại ghi những dòng chia sẻ tâm huyết. Câu chuyện của các nhân vật đã giúp họ củng cố thêm quyết tâm và nghị lực sống trong đời: “Khi chúng tôi gắn mác “nữ yêu nữ” cho mình, chúng tôi vẫn ăn sáng, vẫn ngủ trưa, vẫn làm việc, vẫn học tập. Chúng tôi vẫn là chính con người chúng tôi. Là một phần của cộng đồng LGBT, chúng tôi vẫn sống như một con người và điều đó chẳng ảnh hưởng đến nhân cách của chúng tôi. “Chắc chắn! Tự tin và quyết thắng nhé các bạn nữ yêu nữ!!!” – Group LGBT Hà Nội Phố gửi lời động viên tới các nhân vật trong triển lãm.

Hải Nguyễn – Saostyle.vn