Top 4 quán cafe đẹp, độc, lạ ở Hà Nội nhất định phải đến

     Trong thời buổi bùng nổ các quán cafe như hiện nay, để có thể bật lên thành một cái tên ấn tượng trong mắt giới trẻ và trở thành địa chỉ quen thuộc, quán chỉ đẹp thôi chưa đủ mà còn phải độc và lạ. Hãy cùng Saostyle “điểm mặt” 5 quán cafe ấn tượng ở Hà Nội nhé!

Cafe Lính

Nằm giữa một con phố nhỏ của thủ đô, đến đây bạn sẽ vô cùng thích thú, hiếu kì như đứng trước một bảo tàng quân sự thu nhỏ về những kỉ vật chiến tranh một thời – quán “Café Lính” tại số 65 Hàng Buồm.

Mặt tiền quán tuy nhỏ nhưng luôn rộng mở như cố tình làm người đi đường hút mắt vào gam màu rêu tối và các vật dụng đúng chất “lính tráng” của quán. Vào trong quán mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn, sẽ vô cùng thích thú, khi khám phá ra đây không chỉ là một quán cà phê đơn thuần, mà nó giống như một viện bào tàng mini – nơi trưng bày đủ các kỉ vật chiến tranh xưa cũ. Ở đây sưu tập từ các vật dụng nhỏ nhất của người lính như: chiếc thìa, cái ca, bộ đồ ăn, đồng hồ, mũ, đôi giày, bi-tông nước… cho đến những thiết bị “khủng” hơn như dàn âm thanh quân sự, máy ảnh, loa tâm lý chiến, điện thoại, bộ đàm, tai nghe, vỏ đạn… Và tất cả đều là đồ cổ thật, vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, có từ khoảng những năm 45.

Cafe Âm Phủ

Đây là cách gọi tên thân mật của quán cafe A Phủ từ những vị khách thường xuyên lui đến. Quán được trang trí rùng rợn, kì quái: những bàn tay xương xẩu, dây dợ, đen đỏ, những khuôn mặt kinh dị, .. khiến nhiều người đứng tim. Bên trong không gian rất tối, nhiều ngõ ngách lên để lên được tầng hai thực khách phải mở đèn điện thoại.

Không phải chỉ hấp dẫn mỗi giới trẻ Hà thành, khách Sài Gòn khi ra Bắc cũng háo hức được qua đây. Sự khác biệt về không gian, đồ uống ngon, được nghe kể truyện mà cũng là cái sở thích riêng của nhiều người hay chỉ đơn thuần cho những bạn trẻ ưa khám phá đã khiến quán lúc nào cũng đông khách.

Cafe Ô Tô

Chiếc ôtô được chủ quán “độ” lại thành quán café di động với những gam màu trẻ trung trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người đi đường Nguyễn Văn Lộc (Thanh Xuân, Hà Nội) và đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội). Xe được thiết kế 2 tầng nên vào buổi tối, “hành khách” sẽ được thưởng thức café trong một không gian ngoài trời lãng mạn với ánh đèn, hoa, nhạc và sao. Vừa ngồi ôtô, vừa thưởng thức café, bạn sẽ có cảm giác như đang trong một hành trình với bạn bè đến một vùng đất nào đó.

Cafe Toilet

Mô hình cà phê toilet không xa lạ trên thế giới, nhưng ở Hà Nội dạng quán này lại là của hiếm. Bước vào quán cà phê mô hình toilet tọa lạc quận Cầu Giấy dưới đây, chắc chắn bạn phải phải ngạc nhiên khi mọi thứ tại đây từ ghế ngồi, bàn cho đến các vật dụng trang trí hay cốc, tách, đĩa… đều mô phỏng bồn cầu hay những món đồ trong nhà vệ sinh.

Bởi mọi thứ đều gợi nhớ đến toilet như thế nên khi đến quán, thực khách không chỉ ngồi trong một… không gian “toilet”. Thâm chí cả những đồ ăn, đồ uống cũng được bày trên những chiếc bát, đĩa có hình dáng… nhạy cảm. Tuy nhiên những món đồ này đều có màu sắc hút mắt và đáng yêu.

Hải Anh – Saostyle.vn