Top 3 Dream High Trần Hòa: “Không có con đường nào là hoa hồng mà chính mình phải biến nó thành hoa hồng”

     2015, Trần Thu Hòa – cô gái nhỏ nhắn đến từ Kon Tum “gây bão” The Voice bằng chất giọng nội lực và đầy cảm xúc. 2016, cô gái ấy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành Hari Won trong “Biến hóa hoàn hảo”. Và gần đây nhất, top 3 Khởi đầu ước mơ (Dream High) là quả ngọt sau thời gian dài “chinh chiến” của Trần Hòa. Hai năm dấn thân vào showbiz, thử sức ở nhiều cuộc thi để tự rèn luyện bản thân, Trần Thu Hòa là hình ảnh của một cô gái trẻ dám mơ ước và dám đi đến cùng với ước mơ.

Chúc mừng Hòa đã lọt Top 3 của Khởi đầu ước mơ (Dream high) mùa đầu tiên! Đây chắc hẳn là thành tích đánh dấu mốc trong con đường nghệ thuật của bạn sau thất bại ở The Voice 2015?

-Cảm ơn bạn! Thành tích top 3 Dream High là một dấu mốc quan trọng của Hòa. Đối với mình đó là cả một quá trình nỗ lực và cố gắng vì không chỉ là một cuộc thi chuyên nghiệp, Hoà còn được thử sức làm việc với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Đó là một sự khác biệt của chương trình này với những cuộc thi âm nhạc trước đây. Nhờ đó Hoà đã tích góp được thêm nhiều kinh nghiệm cho con đường ca hát của mình.

Tham gia khá nhiều chương trình truyền hình thực tế lớn: The Voice, Biến hóa hoàn hảo,… có vẻ Hòa vẫn loay hoay trong việc khẳng định tài năng với khán giả. Nhưng đến Khởi đầu ước mơ, hình như Hòa xác định bản thân là ai và con đường mà bạn sẽ theo đuổi là gì?

-Nhiều người hỏi Hòa “sao mà “máu” đi thi thế” (cười). Thật ra, chính mỗi cuộc thi là một thử thách khác nhau. Nhờ các cuộc thi mà Hòa từng tham gia, Hoà đã có cái nhìn chính xác hơn về con đường nghệ thuật mình lựa chọn. Sự hướng dẫn tận tình của các vị huấn luyện viên trong mỗi cuộc thi đã giúp Hoà tự tin hơn và chuyên nghiệp hơn. Việc đó sẽ giúp mình khẳng định hơn về tài năng và hình ảnh của mình trước khán giả.

Hòa chưa lần nào chia sẻ về những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật, nhưng tôi tin chắc một cô gái nhỏ bé 20 tuổi một mình dấn thân với niềm đam mê to lớn đã gặp không ít khó khăn, thử thách. Hòa có thể trải lòng về những giai đoạn khó khăn ấy?

-Một mình tự thân vào Sài Gòn lập nghiệp đã là điều không dễ dàng, mà còn là con gái thì khó khăn gấp nhiều lần. Cuộc sống ở Sài Gòn khác quá xa với những gì mình đã trải qua khi học và làm việc tại Hà Nội. Đối với Hoà, không có con đường nào là hoa hồng mà phải do chính mình biến nó thành hoa hồng.Thời gian đầu, Hoà khá thụ động và lạc lõng. Chính những cuộc thi âm nhạc mà Hoà tham gia đã giúp cho Hoà có thêm nhiều cơ hội cọ xát, có thêm nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ ít nhiều đã giúp Hoà trưởng thành lên hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn. Vì thế, việc tham gia nhiều cuộc thi ngoài giúp bạn phát triển về năng lực thì nó cũng chính là bài học về cuộc sống để mình hoàn thiện hơn.

Trần Hòa của hai năm trước, khi còn là cô bé nhút nhát tham gia The Voice với Trần Hòa của thời điểm hiện tại, chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi trong cả giọng hát, suy nghĩ và cách sống. Hòa có thể chia sẻ với độc giả những thay đổi của bản thân sau 2 năm?

Một người nghệ sĩ mà 2 năm (một thời gian khá dài) không có bước chuyển mình thì coi như không thành công. Và Hoà cũng không phải là một ngoại lệ, những người theo dõi Hoà sẽ thấy giọng hát của Hoà đã tình hơn, đã có chút gì đó “đời” hơn so với cách đây 2 năm, còn khá là bản năng và non nớt (cười). 2 năm qua, Hoà đã có nhiều biến cố trong cuộc sống và chính nhờ vậy Hoà đã có những suy nghĩ chín chắn hơn để thay đổi về giọng hát và phong cách sống của mình.

Từ khi tham gia The Voice, khán giả nhớ đến Hòa là một cô gái với giọng hát, phong cách âm nhạc,… khá giống ca sỹ Thu Phương. Điều này có trở thành một áp lực với Hòa?

Nếu giống với chị Thu Phương thì quá tốt cho Hoà chứ sao phải áp lực (cười). Chị Thu Phương là một người ca sĩ tài năng và thực lực. Được so sánh với chị là niềm vinh hạnh của Hòa. Hoà cũng chỉ là một ca sĩ trẻ, cả về tuổi đời và tuổi nghề, đôi lúc giọng hát mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đi trước, những người đã trực tiếp hướng dẫn mình. Nhưng bạn thấy đó, 2 năm qua, Hoà đã biến hoá khá đa dạng với nhiều hình ảnh và giờ Hoà có thể tự tin mình có chất giọng riêng và không lẫn với ai cả.

Được biết Hòa có ý định đổi nghệ danh, tại sao bạn lại có quyết định này?

Chắc mọi người ít biết, trước khi được khán giả biết đến với tên Trần Hoà, mình đã được những người làm trong nghề biết đến tên Junky và nó cũng đã gắn bó với Hoà khá dài trong khoảng thời gian đi học và đi hát ngoài Hà Nội. Sau 2 năm gắn bó với tên Trần Hoà, Có lẽ cái tên Junky Trần sẽ là một sự lột xác mới của Hoà trong thời gian tới. Để đưa ra quyết định này Hoà đã suy nghĩ từ lâu và hy vọng đây sẽ là sự thay đổi để có bước chuyển mình mới lạ hơn.

Trưởng thành hơn cả về giọng hát, kỹ thuật và phong cách, Trần Hòa đã sẵn sàng để chinh phục khán giả bằng những sản phẩm riêng mang tên mình chưa?

Sắp tới, Hoà sẽ cho ra mắt một bản tình ca khá nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh Hoà đang theo đuổi. Đây là một sáng tác của Sĩ Tuệ, một người bạn khá thân thiết của Hoà trưởng thành từ cuộc thi “Sing my song”. Ca khúc mới này sẽ là dịp Hoà khoe được chất giọng khá ngọt ngào, nhẹ nhàng mà từng được yêu thích tại các cuộc thi với những bản ballad. Dự định ca khúc sẽ được ra mắt vào đầu tháng 4. Hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và cảm nhận!

Chúc cho cô gái nhỏ Trần Hòa sẽ làm được những điều lớn lao bằng chính đam mê và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình!

Phương Chung – Saostyle.vn