Tổng hợp một số tin bóng đá trong nước và quốc tế đáng chú ý ngày 6/3

1. Hai số áo mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không dám mặc

Nếu để ý, trong vòng 10 năm qua, HAGL không có cầu thủ khóa áo đấu số 13 và 14. Đây là 2 số áo thiêng của đội bóng phố Núi dùng để vinh danh cầu thủ. Số áo 13 gắn liền với sự nghiệp cầu thủ của huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak. Ngay cả khi sang Việt Nam khoác áo HAGL, Zico Thái vẫn trung thành với số áo này

Còn số 14, gắn liền với cầu thủ Võ Bá Khôi, một trụ cột của HAGL trong 2 mùa 2005 và 2006. Tiếc rằng, cầu người Lâm Đồng đã không thể kéo dài sự nghiệp khi ra đi ở tuổi 25.

Sau trận thắng 1-0 trước đội khách Hòa Phát Hà Nội chiều 28/5/2006, toàn đội HAGL được xả trại vào buổi tối. Bá Khôi cùng bạn đi uống cà phê rồi mượn xe máy của người quen để chạy về nhà bác sĩ Trương Văn Dũng ngủ nhờ, định sáng hôm sau đi lễ nhà thờ sớm.  Nhưng vào 23h ngày hôm sau anh đã qua đời bởi tai nạn giao thông.

2. Văn Quyến trở lại với bóng đá trong cương vị mới

Văn Quyến từng là người hùng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm đầu những năm 2000. Tuy nhiên sau khi vướng vào vòng lao lý năm 2005 thì phong độ của “thằng béo” đã sa sút thảm hại. Sau này, sự nghiệp của cựu “thần đồng” này vất vưởng ở Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành. Năm 2014, sau vụ cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup thì Văn Quyến cũng giải nghệ sau đó.

Văn Quyến chia tay bóng đá để lại nhiều sự tiếc nuối dành cho NHM. Một tiền đạo tài năng nhưng sự nghiệp dang dở. Tuy nhiên một tin vui đến với những người yêu mến “thằng béo” là cựu tiền đạo này sẽ trở lại với bóng đá trong vai trò HLV. Sắp tới, Văn Quyến sẽ bắt đầu theo học bằng HLV để bắt đầu một trang mới trong sự nghiệp.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam chia sẻ: “Trước mắt tôi sẽ đi học bằng C, còn việc học cao hơn thì cứ dần dần. Tất nhiên, việc đi học là để phục vụ cho công việc của mình sau này”.

3. Bầu Đức sẵn sàng bỏ ghế chủ tịch nếu VFF không thay đổi

Bỏ qua chuyện dài nhiều tập về giới trọng tài, bầu Đức nói rằng suốt gần 20 năm làm bóng đá, ông luôn đeo đuổi một thứ bóng đá sạch và đẹp. “Khi giao đội bóng cho ban huấn luyện, tôi bắt phải xây dựng một lối chơi tấn công và tấn công sao cho đẹp mắt. Tôi ghét thói ăn vạ hoặc câu giờ. HA Gia Lai đá thắng hay thua gì cũng không được câu giờ. Người yêu bóng đá quen với cách chơi đẹp của HA Gia Lai từ những ngày đầu tham gia V-League dưới thời Kiatisak thì không có bất cứ lý do gì làm chúng tôi từ bỏ. Khán giả yêu mến đội bóng cũng nhờ thế. Tôi luôn khẳng định HA Gia Lai thà rớt hạng chứ không đá xấu”.

Chia sẻ về quyết định nhận ghế phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, bầu Đức nói thẳng là ông muốn ủng hộ tới cùng cho Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông tin người bạn của mình có tâm và đủ tầm để lèo lái bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng nhất là bầu Đức đồng cảm với ông Dũng về tính vô tư, trong sáng, không vụ lợi, sau một thời gian dài phụ trách tài chính cho đến khi ngồi ghế chủ tịch VFF.

Ông bầu phố núi chỉ buồn và tiếc cho ông Dũng bị bệnh, không có nhiều thời gian quán xuyến. Đặc biệt là khi ông Dũng giao quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, để mặc cho ông này muốn làm gì thì làm. Bầu Đức hứa hẹn đến một ngày nào đó ông sẽ nói thẳng, nói thật hết những bê bối trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam và sẵn sàng bỏ ghế phó chủ tịch VFF nếu không có sự đổi mới để tốt hơn.

4.  Allegri đã đồng ý tới Arsenal.

Tờ Sunday Express cho biết, HLV Max Allegri của Juventus đã đạt thỏa thuận miệng với Arsenal về việc trở thành người kế nhiệm Arsene Wenger. Tuy nhiên, điều kiện mà ông đưa ra là HLV người Pháp phải tự nguyện từ chức chứ không phải do CLB sa thải.

5. Nhà vô địch Word cup 2014 bị đánh trọng thương

Mới đây cựu cầu thủ của CLb Dortmund Kevin Grosskreutz đã bị một nhóm côn đồ hành hung và phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Kevin Grosskreutz đến hộp đêm cùng 4 chiến hữu. Thời điểm anh rời khỏi đây và tạm biệt bạn bè là khoảng 2h15. Lũ côn đồ đã chờ thời cơ hành động từ trước, khi Kevin lại gần, chúng bất ngờ nhảy ra, đấm túi bụi và đập đầu nạn nhân xuống vỉa hè. Cả bốn tên côn đồ đều nằm trong độ tuổi từ 16 đến 19 và bị cảnh sát tóm cổ sau đó.

Những hình ảnh được tiết lộ trên mạng xã hội cho thấy phía sau đầu của Kevin bê bết máu, khuôn mặt của anh bị sưng phù. Tại bệnh viện, các bác sĩ sơ cứu rồi quấn băng trắng quanh đầu cầu thủ sinh năm 1988. Thông báo của Stuttgart có ghi: “Kevin có thể xuất viện vào thứ năm (2/3). Anh ấy sẽ báo cáo lại vụ việc với CLB. Kevin tuyên bố chuẩn bị khởi kiện lũ côn đồ”.

6. Robben tiết lộ tuyệt chiêu quặt bóng cứa lòng

Mới đây ” đôi chân pha lê” khẳng định anh không làm đi làm lại một kĩ thuật khi thi đấu, anh luôn biến đổi thành nhiều động tác khác nhau.

Robben nói: “Bạn phải làm điều đó vào đúng thời điểm thích hợp. Nó vẫn luôn tạo ra bất ngờ bởi vì tôi thường xuyên làm những động tác khác nhau, cho dù mọi người nhìn nó vẫn giống giống kiểu Robben. Ví dụ, tôi có thể chuyền bóng xuống cho Lahm, sau đó anh ta tạt vào cho Lewandowski ghi bàn”.

“Khi đối đầu với Arsenal, tôi lập tức biết trái bóng sẽ đi vào đâu. Đó là cảm giác đẹp nhất, và nó cũng là lý do tại sao chúng tôi chơi bóng”.

Bên cạnh đó, Robben một lần nữa nhấn mạnh anh sẽ từ chối lời đề nghị “bom tấn” từ Trung Quốc để ở lại Bayern.

Trần Long – Saostyle.vn