Tuấn Mạnh – Diệu Linh và câu chuyện về Châu Âu – “A tale of dreamers”

     “Paris từ lâu đã đứng đầu danh sách những nơi tôi phải đặt chân đến trong cuộc đời này. Người ta thường nói nước Pháp thơ mộng và lãng mạn. Còn đối với tôi, hình ảnh về nước Pháp chỉ hiện lên đơn giản qua những bức ảnh, những thước phim tôi được xem. Đó là Paris, là tháp Eiffel, là góc cafe nằm giữa con phố tấp nập… Nó đẹp, hoài cổ và có chút gì đó buồn. Nó thường chợt xuất hiện trong tiềm thức của tôi. Và nó là nơi tôi phải đến”. Đó là những gì anh Tuấn Mạnh đã chia sẻ khi tôi hỏi anh về chuyến đi Paris của anh – chuyến đi “giấc mơ” của bao người.

Anh Tuấn Mạnh giữa những con đường châu Âu
Nhà thờ Đức bà Paris nổi tiếng với tác phẩm cùng tên của nhà văn V.Hugo

Paris – thành phố đã đi vào bao nhiêu trang sách, đã hiên ngang và sừng sững giữa bao bão táp lịch sử. Nơi ấy có dòng sông Xen thơ mộng, có Nhà thờ Đức Bà nổi tiếng và hơn hết, nét cổ kính của những năm tháng Trung Cổ, Phục Hưng hay Ánh Sáng dường như vẫn còn nguyên vẹn. “Đặt chân đến Châu Âu trước khi 25 tuổi” là mục tiêu mà anh Tuấn Mạnh đặt ra cho bản thân mình. Anh đã nghĩ, giữa những con phố tập nập, một mình anh sẽ là kẻ độc hành cô đơn mang trong mình nỗi buồn thật đẹp giữa trời Âu.

Những phút giây lắng đọng trong chuyến đi

Nhưng khi cô gái Diệu Linh xuất hiện, chuyến đi của anh vẫn đầy thú vị như thế, nếu khác thì chỉ có chăng, người bạn đồng hành ấy đã mang hạnh phúc thế chỗ nỗi buồn mơ hồ kia, để rồi, niềm vui của anh không còn nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà lạc trong đôi mắt của người con gái anh thương. Chắc hẳn, chưa bao giờ anh dám nghĩ, có một người bên cạnh, cùng nắm tay nhau rong ruổi khắp nơi lại là một điều tuyệt vời đến như vậy.

Họ nắm tay nhau trên con đường đầy lãng mạn…
… và cùng viết nên kỉ niệm tuổi trẻ…
….để hồi ức còn mãi với thời gian…

Paris là thành phố du lịch nhưng với Tuấn Mạnh đó còn là thành phố của tình người, khi hai anh chị nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân địa phương dù có cách biệt ngôn ngữ. Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi, anh hào hứng nói về khoảnh khắc anh cùng Diệu Linh đứng ngắm hoàng hôn ở Santorini (Hy Lạp) – đây là điểm cuối cùng trong chuyến hành trình của hai người. Đứng ở vị trí đẹp nhất, ngắm thời khắc đẹp nhất cùng người mình yêu nhất, cùng hồi tưởng lại chặng đường đã qua, những kỉ niệm đã có, ắt hẳn, đó là giây phút nhiều cảm xúc nhất trong 23 năm qua của anh.

Cùng nghiêng bên tháp Pisa
Phong cảnh đẹp tựa một bức tranh (Zaanse Schans)

Nói về một số mẹo dành cho những những bạn trẻ đang chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu, anh Tuấn Mạnh bật mí, các bạn nên mua thẻ đi lại và thẻ tham quan. Việc mua thẻ đi lại (Paris Visite) sẽ giúp bạn thoải mái sử dụng các phương tiện công cộng trong thành phố và tiết kiệm được khá nhiều thười gian, chi phí. Còn thẻ tham quan (Paris Museum Pass) sẽ là “vé thông hành” để bạn tới rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng mà không cần phải xếp hàng vào cửa. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian tìm hiểu về hệ thống metro ở Paris, vì nếu chưa quen, bạn sẽ rất dễ bị lạc.

Paris nhìn từ nóc Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)
 Những bậc thang gần Roman Forum

Điều đặc biệt, tất cả các bức ảnh đều do anh Tuấn Mạnh tự dựng chân máy ảnh chụp tự động. Đó là những tấm hình tuyệt đẹp, khiến bất kì ai cũng phải thổn thức về một giấc mơ Châu Âu khi chiêm ngưỡng nó. Hãy cùng Sao Style ngắm nhìn một số bức ảnh trong chuyến đi tuyệt vời này của Tuấn Mạnh và Diệu Linh, mong anh chị sẽ luôn hạnh phúc và luôn nắm tay nhau trong những chuyến đi, những con đường sắp tới.

Ảnh chụp tại nhà thờ Saint-Paul-Saint-Louis
Vịnh IJ – Amsterdam

 

Những cối xay gió ở Hà Lan
Berlin – Đức
 Điểm khởi đầu của hành trình trên đất Ý là Florence (Firenze)
Cầu Ponte Vecchio –  Ý
Venezia, Italia với những ngôi nhà nổi trên nước
Bên ngoài đấu trường Colosseum

Bạn có thể xem trọn bộ ảnh tại:

Bộ ảnh A tale of dreamers

Nhật Hạ – Saostyle.vn