“Thức đợi cơn mơ” – Những giấc mơ chân thực khiến con người ta tỉnh giấc

      “Thức đợi cơn mơ” (Awaken waiting dream) là triển lãm đầu tay của họa sĩ trẻ Phan Hiền Nhân, là những trải lòng của người đàn ông đã từng đi qua cái dữ dội của tuổi trẻ, và cả cái tĩnh lặng của đời người.

Lang thang những con phố trong tiết trời se lạnh hậu ngày Valentine, hẳn người ta không khỏi ấn tượng với một cái tên thật đặc biệt: Triển lãm “Thức đợi cơn mơ”. Một giấc mơ ta có ngay cả trong lúc thức. Nhưng con người ta phải đợi. Biết đợi đến bao giờ? Chỉ còn cách phải tiến vào đó mà lục tìm cho ra cái “giấc mơ có thực”ấy mà thôi.

Bước vào buổi triển lãm, ngay cả những người không có nhiều kiến thức về hội họa cũng phải choáng ngợp với những cảm xúc mà các tác phẩm được trưng bày đem lại. Từ những sắc đỏ dữ dội đến những ánh lửa chập chờn và cả sự tĩnh lặng đáng sợ của sắc xám méo mó.

Những xúc cảm đối lập

Một điều thú vị nữa là ở đây, tên của các tác phẩm cũng được đặt theo tên của buổi triển lãm: Thức – Đợi – Cơn – Mơ. Ngoài ra còn có các tác phẩm “Tiếng thét”, “Giọt thời gian trên bầu sữa mẹ 1,2”, … Tất cả như một dòng chảy thời gian với những bức tranh được đánh số (Mơ 1, Mơ 2, …) và những chiếc đồng hồ chồng chất ám ảnh trong những bức tranh đến ngộp thở.

Anh Tuấn Huy – một khách tham quan chia sẻ:”Mình thấy được ở đây không chỉ là tài năng của người họa sĩ thông qua các bức tranh, mà còn là tâm huyết của một người nghệ sĩ ở việc sắp đặt, chuẩn bị, không gian, …”

Chất liệu chính của 43 tác phẩm được trình bày ở đây đều là sơn dầu, với những mảng nổi được xử lí vô cùng sắc nét khiến cho bức tranh trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Ngòi ra, những sắc màu hình khối chồng chất, những đường cong siêu vẹo còn diễn tả được cả sự dằng xé, day dứt trong tâm can của người nghệ sĩ trên hành trình trải nghiệm và đi tìm “cái tôi” của bản thân.

Những mảng sơn dầu được xử lí vô cùng tinh tế và sắc nét.

Không gian triển lãm được chia làm 4 khu chính, trong đó, có một khu được chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng rượu vang cho khách tham quan thưởng thức. Không gian thật sự thoải mái đến mức, bản thân tôi cũng như du khách không khỏi đắm chìm trong bầu không khí đầy tính sang trọng và nghệ thuật ấy. Khi được biết đây là triển lãm đầu tay của Phan Hiền Nhân – một họa sĩ trẻ từng tốt nghiệp Đại học Xây dựng, tôi càng không khỏi cảm phục tài năng, cũng như sự chu đáo của người nghệ sĩ này.

Có lẽ chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ để dạo một vòng, ngắm nhìn các tác phẩm nơi đây nhưng nó cũng có thể làm bạn thật sự lưu luyến với những trải nghiệm và cảm xúc thật sự mãnh liệt. Triển lãm “Thức đợi cơn mơ” bắt đầu mở cửa từ ngày 15 đến ngày 20/2/2017 tại số 29 Hàng Bài hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút những người yêu tranh và cả những người đang tìm cho mình giấc “mơ” ngay cả khi “thức”.

Trọng Lâm – Saostyle.vn