Thầy giáo tương lai và ước mơ kinh doanh từ thời phổ thông

     Từ khi còn là học sinh lớp 11, anh chàng 9x Lê Mạnh Hùng đã trở thành “ông chủ” của shop giày thể thao với câu chuyện lập nghiệp đầy ngưỡng mộ.

Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên năm hai Đại học Sư Phạm 2 đồng thời cũng là ông chủ của shop giày Railway outfit – station,  Số 81 Núi Trúc, Hà Nội.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

Có lẽ câu chuyện start up không còn xa lạ gì với những bạn trẻ nhưng khởi nghiệp từ khi còn là học sinh lớp 11 lại là điều đáng chú ý.

Chàng sinh viên Đại học sư phạm II Lê Mạnh Hùng

Ngay từ khi còn là học sinh lớp 11, Lê Mạnh Hùng đã có ý định kinh doanh, mở một cửa hàng giày. Hùng có chia sẻ: “Khi còn là học sinh lớp 11, mình nhận thấy giày dép là niềm đam mê vô cùng lớn với mình và mình bắt đầu sưu tập giày, các thể loại giày khác nhau. May mắn hơn khi mình có người anh cùng chung sở thích. Hai anh em đã trao đổi với nhau khá nhiều về niềm đam mê đó. Cuối cùng cả hai đưa ra quyết định mở một shop bán giày.Tuy nhiên băn khoăn về vốn và mối hàng cũng làm hai anh em suy nghĩ nhiều bởi những người trẻ như chúng mình không có vốn, lại chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh.”

Nhưng với một tình yêu mãnh liệt với giày cũng như ước muốn có một shop giày cho riêng mình, Hùng cùng anh trai đã tìm cách xoay sở. Mặc dù, gặp khó khăn khi bị mẹ phản đối nhưng Hùng lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố. Hùng chia sẻ: “Bố mình ủng hộ vô điều kiện, bố đã giúp mình mượn ít vốn để lấy hàng và thuê mặt bằng kinh doanh. Đến giờ mình vẫn cảm ơn bố, nhờ có bố mình mới dám suy nghĩ, tìm tòi các cách bán hàng để thu lời về nhanh nhất”.

Theo học ngành sư phạm nhưng Lê Mạnh Hùng có niềm đam mê đặc biệt với kinh doanh

Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, không vốn, không kinh nghiệm kinh doanh, ba tháng đầu là thời gian mất ăn mất ngủ với Hùng.

Đến nay, mọi công sức bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng: “Mình còn nhớ tháng đầu tiên cầm trên tay đồng lời ít ỏi 850k vừa mừng vừa tủi, không biết shop sẽ thế nào trong thời gian tới. Thời gian thấm thoát 1 năm sau đó, chúng mình đã có nhiều khách quen, trả hết lãi. Anh mình thì mua được xe mới còn mẹ mình cũng bớt căng thẳng như trước.”

Người chọn nghề hay nghề chọn người

Không ít người thắc mắc, ngay từ khi còn trẻ như vậy Hùng đã có đam mê kinh doanh nhưng tại sao lại chọn đi theo con đường sư phạm. Chia sẻ với Saostyle, Hùng nói: “Thú thật, trước đây mình chưa từng nghĩ theo nghề dạy học. Đi theo con đường này là nguyện vọng của gia đình. Nhưng mình phát hiện ra, ngành sư phạm cũng có cái hay. Bên cạnh kinh doanh, học sư phạm giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.”

Một lời khuyên từ “ông chủ” 9x này dành cho những bạn trẻ có ý định khởi nghiệp: “Chỉ cần bạn có mục tiêu, có kế hoạch cụ thể, và cố gắng hết mình, thành công sẽ đến tìm bạn”.


Diệp Anh – Saostyle.vn