“Thánh xu” gọi tên Hữu Đằng, bị đồng đội âm mưu hãm hại, bị tài năng nhí kéo lê trên sàn

Tập 8 chương trình Đấu trường tài năng với sự tham gia của hai đội chơi là đội Khổng Lồ và đội Tí Hon, dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Quốc Khánh đã mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, những khoảnh khắc thú vị. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hoàng Phi, đội Khổng Lồ tuần này sẽ chào đón thêm hai thành viên là diễn viên Quang Trung và diễn viên Hữu Đằng. Còn đội Tí Hon của đội trưởng Yến Nhi sẽ “kết nạp” thêm hai thành viên nữa là bé Hoàng Long (9 tuổi) và bé Khánh Ngân (10 tuổi). Đặc biệt, ngoài tài năng nhảy poping cực ngầu thì bé Hoàng Long còn từng tham gia diễn xuất trong phim Trạng Tí với vai diễn Dần Béo.

Hữu Đằng bị Quang Trung, Hoàng Phi “ghẻ lạnh” vì không nhớ bảng cửu chương

Vừa xuất hiện trên sân khấu Đấu trường tài năng, Hữu Đằng đã vấp té ngay dưới chân Hoàng Phi khiến Quốc Khánh lẫn Yến Nhi giật thót tim. Thế nhưng, vừa đứng dậy Hữu Đằng đã cho hay: “Sợ ra không cười nên phải té trước”. Chia sẻ của nam diễn viên khiến khán giả lẫn khách mời đều than trời vì trò đùa của anh chàng này. “Bắt bài” Hữu Đằng từ sớm, Quang Trung lên tiếng cà khịa: “Nhưng té rồi đã thấy có ai cười chưa?” Quyết tâm lấy bằng được tiếng cười của mọi người, Hữu Đằng tiếp tục giả vờ ngã lại thêm hai lần nữa nhưng vẫn không ai cười, còn hai đầu gối chân thì muốt “nát”.

Bước vào những vòng thách đấu của chương trình, Hoàng Phi cho rằng Hữu Đằng sẽ là người mạnh về thể lực bởi trông mái tóc mới được hớt “sắc lẹm” của anh giống hết như mới đi lính về. Nghe vậy, Hữu Đằng cho biết mình dở cả về thể lực lẫn trí tuệ, mỗi thứ chỉ biết chút ít khiến đồng đội lo lắng. Lúc này, Hoàng Phi liền lập ngay một âm mưu cho mình: “Vòng nào mà đội mình yếu hẳn thì sẽ cho Đằng ra để quê hẳn luôn. Mấy em nhỏ chơi rất nhiệt tình, nếu mình đưa Đằng ra thì sĩ khí của các bé sẽ bị chùng xuống và dẫn đến việc sai sót”. Nghe “chiến lược” của đội trưởng, Hữu Đằng đồng tình với ý kiến đó trong đau khổ và cho biết bản thân rất giỏi làm “bia đỡ đạn”. Nam diễn viên còn không quên “bóc mẽ” đội trưởng của mình toàn đưa ra những chiến lược tốt cho mỗi một mình anh ấy khiến khán giả bật cười.

Hữu Đằng bị Quang Trung, Hoàng Phi “ghẻ lạnh” vì không nhớ bảng cửu chương

Ở vòng chơi đầu tiên, với trò dân gian “Ô ăn quan” mỗi đội sẽ cử hai thành viên ra đấu trường để cùng nhau so tài. Hoàng Phi và Quang Trung của đội Khổng Lồ sẽ cùng đối đấu với bé Yến Nhi và bé Hoàng Long. Với thử thách liên quan đến trò chơi của thế hệ 8x, 9x nên lợi thế sẽ nghiêng về đội Khổng Lồ nhiều hơn và đặc biệt, các thành viên đội Tí Hon lại không biết luật chơi trò này là gì. Trước lợi thế của mình, hai thành viên đội Khổng Lồ thừa thế xông lên, ra quân nhanh chóng và dứt khoát nên Hữu Đằng tin chắc rằng đội mình sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ qua vài lượt rải quân cờ, đội Tí Hon đã nắm được luật chơi, lật người tình thế khi liên tục ăn “đậm”, thâu tóm luôn cả hai quân tướng của đối phương. Trước kết quả đó khiến ai ai cũng bất ngờ trước khả năng nắm bắt nhanh của các tài năng nhí.

Hữu Đằng bị Quang Trung, Hoàng Phi “ghẻ lạnh” vì không nhớ bảng cửu chương

Ở vòng thi thứ hai, Hữu Đằng sẽ đối đầu với bé Khánh Ngân qua thử thách dùng đũa gắp hạt đậu trắng trong thúng đậu đen. Đặc biệt, các thành viên phải vừa đếm bảng cửu chương vừa lựa đậu. Cứ gắp được 5 hạt đậu trắng thì sẽ được nhận 1 lượt ném lon, nếu đội nào ném tháp lon đổ trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Bước vào trận chiến, cả hai đội đều thể hiện được khả năng tính toán và đôi tay khéo léo của mình. Ở những phép nhân với con số nhỏ, Hữu Đằng và bé Khánh Ngân đã dễ dàng vượt qua mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, đến những phép nhân từ 6 trở lên, Hữu Đằng bắt đầu “rối não” và thực hiện sai các phép tính nhân. Dù vậy, nhờ đội Tí Hon ném lon chưa trúng nên thành viên đội Khổng Lồ lại có thêm cơ hội cho mình. Sau khi hết thời gian thực hiện phép tính, thành viên đội nào ném đổ tháp lon trước thì đội đó thắng. Lần này, may mắn đã mỉm cười với Hữu Đằng khi cuối cùng tháp lon cũng chịu ngã.

Trước màn thể hiện của hai đội chơi, ngay sau khi bước ra sân khấu, Hoàng Phi và Quang Trung lập tức tiến về phía đội Tí Hon khen lấy khen để trước những phép tính chính xác của các em. Con Hữu Đằng bị chính đồng đội của mình làm lơ, không thèm ngó ngàng gì vì không thuộc bảng cửu chương dù đã mang chiến thắng về. Giải thích cho màn tranh tài của mình, thành viên nhóm Khổng Lồ cho hay: “Về việc ném lon thì các bé làm sao bằng mình được nên mình nhường được các bé cái gì thì mình nhường. Cái bảng cửu chương mà sao không thuộc cho được”. Nghe vậy, Quang Trung lập tức đề nghị đồng đội thực hiện phép tính 7×6=? Và nhận về đáp án là 56 nhưng lại không chắc chắn về đáp án mình đưa ra.

Hữu Đằng bị Quang Trung, Hoàng Phi “ghẻ lạnh” vì không nhớ bảng cửu chương

Ở thử thách cuối cùng, các đội chơi sẽ phải chia thành viên thực hiện đồng thời các thử thách. Trong đó, một người lắc vòng, một người nhảy dây và một người vừa bịt mắt, vừa nhảy bao bố để chơi trò “Bịt mắt bắt dê”. Với toàn thử thách đòi hỏi thể lực tốt, cả hai đội chơi cũng đổ không ít mồ hôi hòng giành được chiến thắng. Chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, Hữu Đằng vừa bị “choáng váng” trước sự gây nhiễu thông tin của đội đối thủ, vừa nhảy đến bở hơi tai. Ngay khi vừa xong thử thách, nam diễn viên liền kiệt sức, nằm xoài dưới sàn khiến đội Tí Hon thích thú. Không chỉ thế, lúc trở thành những “chú dê” để đội Tí Hon rượt bắt, Hữu Đằng nhanh chóng bị bé Hoàng Long bắt được và kéo lê trên sàn khiến khán giả cười ná thở.

Kết thúc 3 vòng chơi, đội Tí Hon đã giành được chiến thắng với tỷ số 3-1, còn đội Khổng Lồ phải chịu thua tâm phục, khẩu phục trước sự nhanh nhạy của các tài năng nhí.

Chương trình Đấu trường tài năng phát sóng lúc 20h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại lúc 21h15 cùng ngày trên kênh YouTube Star Networks.