Thanh Thức cùng HLV Nguyễn Hồng Sơn tìm ra nhiều tài năng nhí cho bóng đá Việt Nam tại tập 1 ‘Cầu thủ nhí 2020’

Ở tập đầu tiên "Cầu thủ nhí 2020", hai bảo mẫu Hồ Bích Trâm, Thanh Thức và HLV Nguyễn Hồng Sơn đã đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để “truy tìm” ra những ngôi sao bóng đá nhí.

“Cầu thủ nhí 2020” với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng dành cho cầu thủ tài năng nhất, đã thu hút hơn 1.000 tài năng bóng đá nhí ở độ tuổi từ 10 – 12 tuổi trên khắp các tỉnh thành trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Bắc Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu… đăng ký tham gia. Sau vòng sơ tuyển, 60 thí sinh đạt yêu cầu sẽ tiếp tục đến vòng bình chọn để chọn ra top 20.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, những câu chuyện bên lề của các thí sinh ở vòng tuyển chọn chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2020” còn giúp truyền cảm hứng cho hàng triệu em nhỏ có cùng niềm đam mê bóng đá.

Đặng Hoài Sang (10 tuổi), đại diện đến từ TP.HCM. Hoài Sang ngày ngày phải cùng mẹ lang thang trên những tuyến đường trong thành phố để nhặt nhạnh ve chai trang trải cuộc sống gia đình khiến đôi tay em chai sần. Tâm sự với chương trình, mẹ bé cho biết, ước nguyện lớn nhất của cuộc đời mình chính là có thể giúp con thực hiện niềm đam mê bóng đá.

Mất cha từ bé, mẹ bỏ đi làm xa hầu như không về, chàng trai chơi bóng ở vị trí tiền đạo Lô Minh Tuấn (11 tuổi ) đến từ TP. Cần Thơ – là cậu nhóc luôn vui vẻ và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Dù sở hữu ngoài mình khá “mỏng” nhưng em có lối đá sáng tạo và vô cùng lắc léo. Minh Tuấn tâm sự, Christiano Ronaldo chính là thần tượng của mình. Được biết, hiện tại em và người anh trai đang “sống nhờ” vào nhờ vào sự đùm bọc của người dì.

Nguyễn Ngọc An Sang hay còn có biệt danh Sang Khoai Mỡ, đến từ TP.HCM. Sở hữu ngoại hình khá mũm mĩm, nhưng anh chàng giữ vị trí thủ môn 11 tuổi này là chốt chặn vững chắc trước khung thành. Với tố chất là một đội trưởng trên sân bóng, Sang Khoai Mỡ luôn biết cách chấn chỉnh tinh thần bằng cách hô hào và động viên đồng đội. Với ước muốn trở thành một thủ môn chuyên nghiệp, cậu bé này còn mang theo một giấc mơ thay đổi cuộc sống của mình và bà ngoại. An Sang tâm sự: “Dù con không được sống cùng với ba mẹ, nhưng bản thân con cảm thấy may mắn khi có bà ngoại bên cạnh và yêu thương con rất nhiều”. Anh chàng thủ môn này nghẹn ngào cho biết, ngoại chính là ba, là mẹ, là tất cả những gì mà cậu nhóc này có được.

Niềm hy vọng người bố trở về nhà sau 9 năm ở nước ngoài lao động vẫn hiện hữu trong ánh mắt của cậu nhóc tiền đạo Trần Đức Duy quê ở Bắc Giang này. Cùng mẹ bán hoa ở chợ, chân sút nhí này mỗi ngày 4 giờ sáng đã thức dậy phụ mẹ để mang hoa ra chợ. Tâm sự về đứa con thiếu thốn tình thương của cha từ bé, người mẹ cho biết: “Hồi bốn, năm tuổi là thằng bé cứ ôm trái bóng suốt không chịu buông. Giờ cứ đi học xong là Đức tranh thủ lao vào sân bóng với tụi nhỏ trong xóm”.

Cứ mỗi trưa là tiền đạo nhí Phạm Văn Vinh đến từ Đồng Tháp lại leo lên chiếc xe chở dừa, cùng cha đi khắp các con đường mang đi bán. Ba mẹ bận rộn với công việc mưa sinh, thậm chí còn không nhận ra niềm đam mê của Vinh. Mẹ bé tâm sự: “Tôi không biết gì về bóng đá hết, tại vì bản thân chỉ biết đi bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tôi cũng chưa bao giờ xem Vinh đá bóng”. Tâm sự với chương trình, tiền đạo nhí này cho biết mình luôn khát khao trở thành thành viên của “Cầu thủ nhí 2020”, nhưng bản thân vẫn cho mọi người thấy sự lạc quan của mình: “Con rất muốn được thầy Sơn chọn để vào Top 20 “Cầu thủ nhí 2020”. Nhưng nếu có bị loại, con sẽ không bao giờ buồn, vì đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho mình”.

Bị loại khỏi Top 10 trong đáng tiếc của mùa Cầu thủ nhí 2019 đã khiến thủ môn Lê Nhật Cường (12 tuổi) mang quyết tâm với sự trở lại lần này. Được biết, ở mùa trước, vì mẹ gặp tai nạn bất tỉnh, nên Nhật Cường không thể hoàn thành thủ tục giấy tờ sang Hàn Quốc và HLV Nguyễn Hồng Sơn đã buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là loại thủ môn tài năng này. Tâm sự về giấc mơ của con mình đã dang dở, mẹ Nhật Cường cũng không cầm được nước mắt: “Tôi bị tai nạn nằm một chỗ, hôn mê bất tỉnh không biết gì hết á. Năm nay trở lại, hy vọng con có thể tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình. Tôi ‘thèm’ muốn thấy con có thể sống được với đam mê của mình”. Thậm chí, bà mẹ này còn tự trách móc chính mình: “Vì tôi mà ước mơ của con bị cản trở. Hy vọng lớn nhất của tôi hiện tại là tương lai của con sẽ trở nên rực rỡ, vì Cường là niềm hy vọng duy nhất tôi”.

 Đến từ vùng đất An Giang xa xôi, sinh ra trong một gia đình nghèo, tiền vệ nhí Lê Phước Toàn sống cùng em gái và mẹ . Không đủ điều kiện để đến các trung tâm học bóng đá. Thay vào đó, cậu bé này chỉ biết xem những cầu thủ nhí khác thi đấu qua hàng rào và chơi bóng cùng các đàn anh trong xóm. Dù không sở hữu kĩ thuật nổi trội, nhưng khi kể về tài năng của mình, cậu nhóc bán cá 12 tuổi này tâm sự với niềm tự hào: “Ở dưới quê con đá hay nhất. Đá với cậu Tân, anh Hai, rồi cậu Trường nữa nè”. Do không có giày để đá bóng, Toàn cho biết phải chịu đau vì đạp gai vì những trận cầu với những đàn anh trong xóm.

Thủ môn “ốc tiêu” Trần Minh Huy nhanh nhẹn, tháo vát và sở hữu kĩ thuật dẫn bóng điêu luyện khiến bảo mẫu Hồ Bích Trâm cũng phải trầm trồ. Tâm sự về câu chuyện của mình, cậu bé nghẹn ngào cho biết từ khi hai ba tuổi mẹ đã bỏ đi. Cha mất, một mình sống cùng bà nội. Và cứ thế giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá của cậu nhóc 10 tuổi này vẫn đơn độc lớn lên.

Top 20 “Cầu thủ nhí 2020” sẽ lộ diện trong tập 2 lên sóng vào lúc 15h10 thứ 7, ngày 26/9 trên kênh VTV3.