Thăng Fly- Rồng Pikalong- Con đường chinh phục nghề họa sĩ

     Pikalong- một cái tên độc đáo mà cư dân mạng phải giành tặng cho chú Rồng đã khiến cho tất cả moi người “ bấn loạn” trong thời gian qua bởi vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương  khi “ mô phỏng” lại chú Rồng Vàng Hải Phòng của chàng họa sĩ Thăng Fly.

Chàng họa sĩ tên thật là Bùi Đình Thăng, một hoạ sỹ có tuổi đời còn rất trẻ. Tuy vậy, danh tiếng của Thăng Fly đã được độc giả biết đến ngày càng nhiều thông qua những bộ truyện tranh nổi tiếng, gây sốt trên cộng đồng mạng như Ba Tôi, Cả nhà thương nhau, Quan trọng là phải đẹp trai, hay chú Rồng Pikalong sốt xình xịch từ ảnh chế cho tới sticker…

Chú rồng Pikalong đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội thời gian gần đây…

“ Thất bại là đặc quyền của tuổi trẻ ”

Tính đến nay, chàng họa sĩ 8X đã đạt được nhiều thành công nhất định, cái tên “Thăng Fly” dường như đã trở thành một thương hiệu trong giới cũng như trong lòng độc giả yêu mến thể loại comic. Thế nhưng, để có được như ngày hôm nay, Thăng tự nhận mình gặp rất nhiều khó khăn thất bại, nhưng điều đó chưa bao giờ làm cho chàng trai này bỏ cuộc, nó lại như động lực thúc đẩy, hỗ trợ anh trên con đường dài phía trước.

Anh chia sẻ: Hồi đầu vẽ truyện tranh rất nghèo, công sức bỏ ra nhiều mà nhuận bút chả bao nhiêu. Hay, có những dự án đang làm dở thì nhận ra nó không được ủng hộ từ độc giả hoặc nhà phát hành. Phải bỏ đi.”

…Và “cha đẻ” của Pikalong…

Chất liệu tác phẩm lấy từ hiện thực cuộc sống

Anh tự nhận mình thích vẽ những bức tranh có nét vẽ thoáng; bắt nhanh cảm xúc; không cầu kì, tốn thời gian. Phải chăng đó cũng là yếu tố làm cho các câu chuyện qua các nét vẽ của Thăng lại rất chân thật, giản dị, mang nhiều giá trị nhân văn đến thế!

Trích tác phẩm “Ông” với nét vẽ chân thật, giản dị, mang nhiều giá trị nhân văn

Chàng hoạ sĩ trẻ đã chuyển tải đến cho độc giả những thông điệp sâu sắc, các giá trị lịch sử cũng như truyền thống văn hóa qua những bộ truyện tranh minh họa ngắn. Để làm được điều đó, chàng họa sĩ trẻ tuổi phải luôn tìm tòi, học hỏi không ngừng mà nguồn cảm hứng sáng tác của anh lấy từ cuộc sống thường nhật. Anh lựa chọn cho mình con đường tiếp cận với những câu chuyện đơn giản, gần gũi nhưng cũng thân thuộc với đại chúng. Như tác phẩm Ba Tôi lấy đi nước mắt của biết bao độc giả khi kể về tình cha con cũng lấy từ một phần hiện thực cuộc sống của Thăng. “Kể cả làm truyện lịch sử anh cũng ưa vẽ giai thoại hơn là truyện nghiên cứu chính thống”– Thăng Fly còn chia sẻ thêm.

Chàng hoạ sĩ luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi

Đối với Thăng, có hai cách để một người nghệ sĩ chân chính sáng tạo ra một tác phẩm chân chính đó là: “Cứ tự nhiên sáng tác những gì mình thích hoặc có chiến lược nghiên cứu khán giả với thị trường một cách bài bản rồi sáng tác”. Thế nhưng, “Cách nào cũng được cả. Miễn là sản phẩm đừng khác quá so với bản chất con người mình thì sẽ bị gượng ép. Ví dụ Sơn Tùng không hát được nhạc Tuấn Ngọc và ngược lại, hát vui thì được”( anh cười đáp)

“ Làm nghề phải có lương tâm ”

Xã hội ngày càng tiến bộ thì lại càng phức tạp; phức tạp từ cách sống, cách đối nhân xử thế cho tới cách suy nghĩ của mọi người. Ngày nay, một số người dường như đặt tiền bạc, lợi nhuận lên trên tất cả mọi thứ, tất nhiên là trên cả cái “ Tâm”. Trong giới, khi mà giới hạn của sự sao chép và tham khảo là rất mong manh thì việc tham khảo vừa đúng ở những bậc tiền bối cũng như ở những người nghệ sĩ là một điều rất khó.

Thăng Fly cũng đưa ra những quan điểm riêng của mình về vấn đề này: “Nghệ sĩ nào cũng phải học hỏi tiền bối cả. Nhìn chung nhân loại đứng trên kho kiến thức khổng lồ của những người đi trước thì ai cũng học hỏi cả. Việc sao chép và tham khảo giới hạn của nó nằm ở lương tâm của chúng ta, và đôi khi pháp luật và cộng đồng phân xử cho chúng ta nữa.”

Khi gặp các sự việc không đáng có xảy ra về vấn đề bản quyền, chàng trai 8X cùng với những người cộng sự của mình luôn luôn giải quyết ổn thỏa mọi việc một cách nhẹ nhàng, lịch sự nên mọi việc điều diễn ra ổn thỏa.

Những đứa con tinh thần của tác giả Thăng Fly

Truyện tranh Việt sẽ còn bay xa

Dễ nhận thấy truyện tranh Việt Nam đang từng bước phát tiển mà bằng chứng trong những năm gần đây VN được giải bạc ở các cuộc thi truyện tranh quốc tế. Khi được hỏi về những thiếu của truyện tranh Việt Nam, chàng trai nghệ sĩ trẻ tuổi chia sẻ: “Anh thấy thiếu sót thì rất nhiều. Kể cả ngày không hết. Nhưng nhìn chung anh thấy người Việt mình tài năng ở mảng sáng tác, không thể so sánh với các cường quốc Nhật, Hàn, Trung, Mỹ…nhưng so với các nước trong khu vực thì chúng ta đâu có tệ?”

Trích truyện tranh “Du học về thì làm gì”

Với xu hướng ngày càng được tiếp nhận rộng rãi hơn, miễn là độc giả và truyền thông có niềm tin ở các nghệ sĩ, chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt đẹp như mọi bạn đọc và những người nghệ sĩ chân chính đều mong muốn. Cũng như cái tên của mình- Hãy cùng Sao Style chúc cho chàng hoạ sĩ trẻ Thăng Fly còn bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình./.

Quốc Hưởng – Sao Style