Tháng Ba tinh khôi mùa hoa bưởi

       Những chùm hoa bưởi trắng muốt được cắt cẩn thận, đặt trên những chiếc thúng xinh xinh. Hương bưởi cứ thế, theo những gánh hàng rong lan tỏa vào trong từng con phố nhỏ, vương vấn đâu đây trên vạt áo người đi đường vội vã, rồi dừng chân lại ở những góc vỉa hè xanh mát.

Tháng 2 nhẹ nhàng chào Hà Nội với những cơn mưa phùn nhè nhẹ, với những đợt không khí lạnh tràn về khẽ khiến “ ai đó ”  rùng mình cái nhẹ. Ta đi qua biết bao những tuyến phố, con đường, rồi chợt thốt lên theo quán tính: “Ôi, mùi hoa bưởi thơm quá!”. Bỗng giật mình nhận ra, mùa hoa bưởi đã đến từ lúc nào.

Năm nay, do thời tiết ấm hơn mọi năm, nên hoa bưởi vì thế cũng xuất hiện trên các con đường sớm hơn thường lệ. Tầm vào giữa tháng 2, trên đường phố Hà Nội đã xuất hiện những gánh hoa bưởi trắng muốt với mùi hương nồng nàn mà bình dị, mang đến cho Thủ đô nét hương sắc rất riêng.

Hoa bưởi không kén chọn du khách, phải chăng cũng bởi vì mùi hương dịu dàng, thơm mát của nó. Lạ thay, người bán không cần biển quảng cáo để chào mời khách đến, có phải vì hương bưởi đã thơm lừng khắp phố như lời mời chào hấp dẫn nhất!

Không giống như các loài hoa khác được bán theo từng bó, từng bông. Hoa bưởi được bán theo lạng với giá thành không hề rẻ. Các gánh hàng rong thường rao bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/lạng hoa bưởi. Riêng hoa đã rụng khỏi cành thì rẻ hơn với giá chỉ 10 nghìn đồng/lạng. Thế nhưng, sức hấp dẫn khó cưỡng của hương bưởi đã không cản bước được người mua. Dạo quanh các phố phường Hà Nội như  Nghĩa Tân, Thụy Khuê, Kim Mã, Xã Đàn … ta sẽ không khó để bắt gặp màu trắng tinh khôi với màu vàng ươm của nhụy cùng hương thơm nồng nàn của hoa bưởi. Ai đi qua cũng phải chầm chậm, để hít hà cái hương vị ngọt ngào, dìu dịu của loài hoa mộc mạc, giản dị này.

Bên cạnh đó, hoa bưởi cũng được nhiều người mua để nấu chè, ướp trà,…Ngồi nhâm nhi chén trà, trò chuyện với dăm ba người bạn, thưởng thức hương bưởi bay theo gió, thật là thú vui khiến nhiều người mê mệt… Tháng ba cứ thế, đi trong nồng nàn hương hoa bưởi với những nỗi niềm thương mến, dịu dàng đến vô chừng./.

Quốc Hướng – Saostyle.vn