“Soi” lại dàn diễn viên cực phẩm của “Vì sao đưa anh tới” bản Thái – sốt xình xịch những ngày qua

“Vì sao đưa anh tới” là bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất màn ảnh nhỏ năm 2015, vậy nên chẳng lạ gì khi với bản remake của Thái, khán giả lại ngóng chờ đến thế.Dàn diễn viên xứ chùa Vàng cũng sở hữu ngoại hình không kém cạnh gì bản gốc đâu nhé!

Poster Vì sao đưa anh tới bản Thái Lan (Nguồn: Internet).

  Nadech Kugimiya – vai cụ giáo Achira

Đầu tiên phải kể đến là vai cụ giáo, linh hồn của bộ phim. Theo kịch bản của “Vì sao đưa anh tới”, cụ giáo là một chàng trai ngoài hành tinh điển trai, bị mắc kẹt suốt 4 thế kỷ mà không già đi theo năm tháng. Bản Thái Lan, diễn viên trẻ Nadech Kugimiya được chọn là người thủ vai cụ giáo.

Nadech Kugimiya điển trai (Nguồn: Internet).

Với chiều cao nổi bật 1m83, Nadech Kugimiya bắt đầu sự nghiệp từ vị trí người mẫu quảng cáo, chụp hình cho tạp chí từ năm 17 tuổi. Trở thành Á khoa ngành Nghệ thuật – Truyền thông đại học Rangsit (Thái Lan) năm 2015, anh lại càng được nhiều nhãn hàng, đạo diễn săn đón. Mới 28 tuổi, anh chàng đã “bỏ túi” ngót nghét 10 năm diễn xuất với 20 bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình.

“Do Min Joon Thái Lan” (Nguồn: Internet).

Vai diễn cụ giáo phiên bản Thái như được đo ni đóng giày cho Nadech Kugimiya. Với khả năng diễn xuất và ngoại hình của mình, khán giả kỳ vọng “Do Min Joon Thái Lan” sẽ mang thần thái không thua gì bản gốc. 

“Vì sao đưa anh tới” bản Thái remake cũng là cơ hội nâng tầm sự nghiệp của nam diễn viên trẻ sinh năm 1991 này.

Matt Peeranee – vai mợ chảnh Falada

Matt Peeranee đẹp không tì vết (Nguồn: Internet).

Matt Peeranee là ngôi sao đình đám thuộc hàng top đầu ở Thái Lan. Cô nàng sở hữu ngoại hình sắc sảo, nét đẹp lai quyến rũ. Cùng với đó là 17 năm hoạt động trong làng giải trí, 13 năm kinh nghiệm diễn xuất, những bộ phim Peeranee tham gia luôn có rating cao ngất ngưởng.

Nhờ ngoại hình ấn tượng, từ 13 tuổi Peeranee đã bước vào ngành giải trí, đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Matt Peeranee với nụ cười hút hồn (Nguồn: Internet).

Ngoài tài diễn xuất, Matt Peeranee sở hữu khả năng chơi guitar và violin ấn tượng. Cô nàng là cử nhân khoa Mỹ thuật trường Đại học Nghệ thuật Thammasat. 

Matt Peeranee và Nadech Kugimiya trong Vì sao đưa anh tới (Nguồn: Internet).

Masu Junyangdikul – vai chàng thư sinh Mork

Masu Junyangdikul đáng yêu ngoài đời (Nguồn: Internet).

 Nam diễn viên Masu Junyangdikul vẫn là cái tên mới trong làng điện ảnh Thái Lan.Anh chuyên đảm nhận vai phụ trong các dự án phim của đài CH3. Vai diễn ấn tượng nhất của Masu Junyangdikul là Jett trong phim Sóng gió cuộc đời.

Masu Junyangdikul đẹp lịch lãm (Nguồn: Internet).

Hiện tại, anh đang có tới 3 dự án phim đóng chính. Với vai tình địch của cụ giáo trong “Vì sao đưa anh tới”, nhà sản xuất hy vọng Masu Junyangdikul sé thổi vào bộ phim làn gió mới.

Eye Kamolned – vai Praoroong

 Eye Kamolned (Nguồn: Internet).

Vào vai bạn thân “mợ chảnh” Falada là nữ diễn viên trẻ Eye Kamolned xinh đẹp. Dù không phải cái tên đình đám như đàn chị Matt Peeranee, nhưng với 7 năm trong nghề, Eye Kamolned cũng đã có đến gần 20 bộ phim truyền hình và điện ảnh. Với một diễn viên trẻ, đây là thành tích đáng nể. Khán giả biết đến Eye Kamolned qua những bộ phim như “Đồng tiền ma”, “Người hùng thầm lặng của em”,…

Deaw Suriyon – vai Mek

Deaw Suriyon (Nguồn: Internet).

Deaw Suriyon đã quen mặt với những vai diễn phản diện. Anh chàng còn được biết đến với vai trò là một ca sĩ, MC nổi tiếng.

Deaw Suriyon sở hữu vẻ đẹp nam tính, phong độ (Nguồn: Internet).

Có 15 năm trong nghiệp diễn, Suriyon góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như “Nợ tình trong lồng lửa”, “Ánh dương tình yêu”, “Một ngôi sao một bầu trời”,…

God Itthipat – vai Sky

Nhan sắc thư sinh chuẩn Hàn Quốc, God Itthipat từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia bộ phim “Sổ tay bảo mẫu của tôi”. 

God Itthipat sở hữu nét đẹp hot boy Hàn Quốc (Nguồn: Internet).

Sự cố gắng trong nghiệp diễn của chàng trai trẻ sinh năm 1995, vẫn đang được khán giả ghi nhận từng ngày.

Bích Ngọc