Sinh viên Việt Nam: Cứ đặt niềm tin để có cái mà theo đuổi!

Gửi đến những bạn sinh viên Việt Nam đang trên con đường tìm kiếm ước mơ và hoài bão của mình. Là một sinh viên nhưng bạn chưa có đam mê, chưa tìm ra hướng đi cho bản thân, chưa biết cách để hiện thực hóa những ý tưởng đang ấp ủ. Hãy cùng với Saostyle.vn lắng nghe những chia sẻ từ Nguyễn Sỹ Hùng – cậu sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao, người vừa cùng với các đồng đội của mình giành giải nhất Cuộc thi Sáng kiến trẻ về Quản trị và Phát triển Khu vực Mekong – Lan Thương (YICMG) với dự án “ The Fellowship Ladder- Bậc thang hữu nghị” để tìm ra câu trả lời nhé!

 

Nguyễn Sỹ Hùng và đội của mình trong cuộc thi

Xin chào Hùng, trước hết Saostyle.vn xin chúc mừng bạn và các thành viên trong nhóm của mình đã giành được giải nhất Cuộc thi Sáng kiến trẻ về Quản trị và Phát triển Khu vực Mekong – Lan Thương (YICMG) với dự án “ The Fellowship Ladder- Bậc thang hữu nghị”. Cũng đã gần một  tháng kể từ ngày trao giải, cảm xúc bây giờ của bạn như thế nào?

-“Cảm ơn Sao Style, bạn biết đấy lần đầu tiên chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế bằng sự cố gắng bằng đầu tư tâm huyết và bằng một tinh thần đồng đội gắn kết mình rất vui và tự hào, niềm vui đấy được nhân đôi khi có ý nghĩa là sinh viên đại diện cho Học viện Ngoại giao Việt Nam giành giải thưởng đồng thời được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao về tính tiềm năng. Dù mới hôm qua hay đã một tháng thì đối với mình vui là trước mắt nhưng sự phấn đấu mới là mãi mãi!”

Việc giành giải nhất cuộc thi có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn? Chắc hẳn cuộc sống của bạn đã có thêm nhiều màu sắc mới phải không?

“Ảnh hưởng tới cuộc sống thì nghe có vẻ “hơi nặng” nhưng có ý nghĩa thì rất nhiều. Cuộc thi một phần giúp mình trở nên “nổi tiếng”, hàng chục trang báo và đài truyền hình VTV đưa tin, thầy cô, gia đình và bạn bè người quen cùng chung vui… bạn biết đấy! Nhưng có lẽ giá trị thực chất với mình hơn cả là ngày càng tự tin và luôn có một  năng lượng tích cực về mọi suy nghĩ. Việc được giải đối với mình còn là một minh chứng rõ ràng “Chúng ta nghĩ chúng ta có thể” và không ngừng đặt mục tiêu để bước đến trong cuộc sống”

Được biết là bạn đang là thành viên của một Cộng đồng Startup. Vậy trong tương lai bạn có ý định sẽ trở thành một nhà ngoại giao hay một doanh nhân?

“Đúng vậy một cộng đồng Startup đầy sức trẻ và luôn hướng tới sự sáng tạo, khác biệt! Tại Học viện IDJ là môi trường cũng là nơi làm việc để mình học hỏi và ngày một trưởng thành. Là một sinh viên Ngoại giao mình ngưỡng mộ các bác trong ngành trong cái nhìn đầy trí tuệ và nghệ thuật, trong môi trường doanh nghiệp mình nhìn người doanh nhân bằng sự nhạy bén trước nền kinh tế thị trường với đầy trí tuệ và bản lĩnh. Thích cả hai mặc dù đều ở phía khá xa (Cười). Nhưng mình vẫn hi vọng trở thành một doanh nhân lớn để có nhiều hơn cơ hội giúp đỡ những người bất hạnh đóng góp cho cộng đồng và vẫy vùng với những đam mê. Người ta bảo nghề nghiệp khó nói, huống chi mới là cậu sinh viên năm  hai mà, chưa nói trước được điều gì nhưng cứ đặt niềm tin để có cái mà theo đuổi”

Nguyễn Sỹ Hùng rất năng động, tự tin và sáng tạo

                                                                      

Sau cuộc thi bạn đã trở nên “nổi tiếng” hơn rất nhiều ở cả trong và ngoài Học viện. Chắc hẳn có rất nhiều các bạn sinh viên cũng đang rất muốn tìm hiểu bí quyết để trở nên năng động, tự tin và sáng tạo như Hùng, Bạn có thể chia sẻ một chút những bí quyết đó được không?

“Luôn suy nghĩ mọi chuyện theo góc nhìn tích cực bạn sẽ luôn đủ năng lượng để làm mọi thứ.

Nếu suy nghĩ vậy và cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm một chiều hướng tích cực thì hãy đến gặp Hùng nhé ? (Cười). Bằng trải nghiệm cá nhân và những gì mình đúc kết được mình muốn các bạn luôn đặt mục tiêu để không ngừng bước đến, dám nghĩ dám làm dám bước mình ra khỏi vùng an toàn, làm những điều mới mẻ mới có những cái mới mẻ để nhận lại và để hi vọng đúng không?”

Là một sinh viên xuất sắc với rất nhiều cơ hội đang rộng mở trong tương lai, bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên đang trên con đường tìm kiếm ước mơ và sự nghiệp của mình hay không?

“Thời gian của tuổi sinh viên là chặng đường đẹp nhất để ước mơ, phân bổ và tận dụng mọi nguồn lực có hiệu quả để tạo dựng những nền tảng nhất định. Có những kỹ năng bạn học trong thời sinh viên sẽ tiết kiệm được vài năm sau khi ra trường. Giữ một ước mơ và không ngừng theo đuổi, một tinh thần chủ động làm cái mình thích bằng sự nhiệt huyết và mình tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp!”

Bạn đã có dự định mới nào trong tương lai gần hay chưa?

“Với một người luôn đặt mục tiêu thì sẽ luôn có dự định. Mình đang có một  số kế hoạch về cả học tập trải nghiệm cũng như dự định cho tương lai, nhưng trứng chưa nở nên chưa chụp hình gà con. Hẹn Sao Style vào cuối năm 2017 nhé”

Saostyle.vn xin chúc bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn Hùng về những chia sẻ rất thú vị của mình.

Phương Thảo – Saostyle.vn