Sài Gòn có “gato” với mùa thu Hà Nội?

     Hà Nội mang trong mình hơi thở bình yên hơn với bề dày văn hoá, nét cổ điển và tĩnh lặng thì Sài Gòn lại  thường được biết đến sự sôi động, trẻ trung,  Mỗi thành phố lại mang những nét riêng, một trong những nét đặc trưng dễ nhận thấy nhất đó chính là khí hậu giữa hai thành phố.

Trong khi các bạn trẻ  Sài chỉ cảm nhận được cái nắng chang chang, đôi khi mưa rả rích kéo dài cả ngày thì ở Hà Nội phân định rõ cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Sài Gòn không có mùa đông, bởi vậy, người dân Sài Gòn rất thích ra Bắc để tận hưởng không khí lạnh và tránh cái nóng.

Hà Nội có 4 mùa đa dạng nhưng Sài Gòn chỉ có 2 mùa

Hà Nội cũng trải qua một mùa hè “như thiêu như đốt”, giống Sài Gòn. Nhưng từ tháng 10, Hà Nội vào thu, khí hậu Hà Nội bắt đầu có chút không khí se se lạnh. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể giảm còn 27 độ C, ban đêm se lạnh 22 độ, tuy nhiên trời chưa quá hanh khô. Với thời tiết hiện tại người dân Hà Nội đã diện những chiếc áo len mỏng, ra đường chuẩn bị sắm sửa đồ ấm, chăn bông. Ấy thế, Sài Gòn vẫn “chìm mình” dưới những cơn mưa tầm tã, những lúc nắng nóng “muốn bể đầu”, thật đáng “gato” nhỉ?

Mùa Thu – Mùa của những cơn mưa đêm Hà Nội

Có lẽ mùa Thu Hà Nội là mùa đẹp nhất của năm. Hà Nội mùa thu nhẹ nhàng , thời tiết dễ chịu, chỉ cần bước xuống đường dạo phố bao mệt mỏi cũng vơi đi nhiều lắm rồi. Trời Sài Gòn vào những ngày này trời mưa không dứt, Hà Nội cũng thế. Mùa thu Hà Nội cũng có mưa, mưa mùa Thu Hà Nội đến bất chợt rồi lại đi nhanh, rón rén ngập ngừng, trong lành, mát rượi và xua đi bụi bặm của mùa hè, để lại cho đất trời, cho lòng người bao cảm xúc xao xuyến đến lạ lùng, khiến ta chỉ có thể cảm nhận mà rất khó gọi tên. Người ta thường nói: “Mưa Thu, lúc vui ngắm mưa sẽ vui hơn, nhưng lúc buồn ngắm mưa chỉ càng buồn hơn”. Mưa mùa Thu Hà Nội mang đến cho tâm hồn con người bao cảm xúc rất lạ, lãng mạn và hoài niệm. Bớt đi cái khó nhọc của người Hà Nội bởi khói xe, bụi đường.

Trời sớm Thu hơi se lạnh, đường xá rất vắng

Không những thế, buổi sáng mùa Thu, sau đêm mưa hôm qua, đường rất vắng, trời sớm hơi se lạnh, nắng chưa lên hẳn và không khí thoang thoảng mùi hoa sữa rất ngọt ngào. Vào Thu, người Hà Nội có thói quen hay dậy sớm, đi bộ quanh bờ hồ để hít hà mùi gió thu thơm như một bông hoa nhỏ, và ngắm nắng rơi xuống từ những kẽ lá trên cao.

Trời Thu không còn những ngày nắng chói chang như mùa hè nữa. Đường phố bây giờ quang đãng, mát mẻ, đi trên đường chẳng còn lo đến việc mồ hôi ra như tắm nữa. Hai bên đường cây xanh rợp bóng, trời thì trong veo, xanh ngắt mà nắng cũng chẳng quá chói chang. Đi xuống đường và ôm trọn Thu vào lòng. Cái hay nữa là, Thu đến cũng là mùa cốm thu. Đó mới là những hạt cốm xứng đáng cho ai kiên nhẫn chờ đợi, mới đúng là những hạt cốm mà người ta thương nhớ mỗi khi Hà Nội vào thu. Mùa Thu lại có thêm đặc sản sấu chín. Thật tuyệt khi vừa hưởng bầu không khí đẹp còn được thưởng thức những thức quà đặc biệt mà Thu mang đến.

Thu có lẽ là mùa đẹp nhất của Hà Nội

Cuối Thu, nhà nhà rục rịch sắm đồ đông. Khác với “teen” Sài Gòn, “teen” Hà Nội có tới hai loại đồng phục là đồ hè và đồ đông. Mùa đông ở Hà Nội, con gái mặc quần áo rét khăn choàng trông dễ thương như gấu bông làm con gái Sài Gòn ước ao. Bởi Sài Gòn, chỉ có cái se lạnh nhẹ nhàng vào buổi tối, còn nắng nóng quanh năm.

 Vây, Sài Thành có ghen tị với một Hà Thành như thế?

My Soo – Saostyle.vn