Roger Federer: Tinh hoa quần vợt tuổi 35

     Federer vừa lên ngôi tại Indian Wells Master ngày 21/3 sau chiến thắng trước người đồng hương, Stan Wawrinka. Đó là danh hiệu thứ 2 trong 3 giải đấu mà Fedex tham dự kể từ đầu mùa giải. Vượt qua Murray, Djokovic hay Nadal, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ chính là tay vợt có phong độ cao nhất thời điểm này. Ở tuổi 35, anh đang thể hiện những nét tinh hoa nhất của quần vợt nam đương đại.

Bước vào mùa giải 2016/2017, nhiều người đã lo lắng cho khả năng của Federer ở các giải đấu. Anh đã 35 tuổi, quá khó để thi đấu đỉnh cao như trước kia. Hơn thế, việc nghỉ gần như cả mùa giải trước đó sẽ khiến Fedex không còn giữ được phong độ. Mặc những điều ấy, Roger vẫn tự tin tuyên bố ít nhất anh sẽ thi đấu đến khi 40 tuổi. Và quả thực, “Tàu tốc hành” không nói suông.

Đến với Australian Open 2017 – Giải Grand Slam đầu tiên trong năm với tư cách là hạt giống số 17, Federer không được đánh giá cao cho khả năng tiến xa ở giải đấu. Tuy nhiên chính điều đó đã giúp cho tay vợt người Thụy Sĩ thoải mái tinh thần để trình diễn thứ tennis đỉnh cao làm say đắm người hâm mộ. Bên cạnh đó, ý chí thép cũng là một phần lý do giúp Fedex thành công ở Australia vừa qua. Ít nhất là 3 lần, Federer phải bước vào set đấu thứ 5 và những đối thủ của anh đều là những người bền bỉ thể lực như: Nadal, Wawrinka hay Nishikori. Vậy mà, tất cả đã phải gục ngã trước Fedex. Mặc cho gánh nặng tuổi tác, mặc cho đôi lúc chấn thương cản trở, Roger luôn trở lại mạnh mẽ nhất vào đúng lúc người hâm mộ nghĩ rằng anh sẽ thất bại. Chức vô địch ở giải Grand Slam đầu tiên là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, cho đẳng cấp vĩnh hằng của huyền thoại người Thụy Sĩ.

Mặc dù mọi thứ có “Không như ý” ở Dubai – Giải đấu thứ 2 mà anh tham dự khi Fedex bị loại ngay từ vòng 3 trước tay vợt vô danh nhưng nhìn lại, dẫu sao đó cũng chỉ là một giải đấu ATP 500 và Roger cũng không cần thiết phải bung hết sức để có bằng được chức vô địch, nhất là khi anh cũng đã 7 lần lên ngôi ở giải đấu này.

Kết quả hình ảnh cho Federer lần thứ 5 vô địch Indian Wells Master

Federer lần thứ 5 vô địch Indian Welss Master

Thất bại sớm ở thủ đô của UAE đã giúp cho Fedex có một quãng nghỉ tốt trước khi anh bước vào giải Master 1000 đầu tiên trong năm, Indian Wells. Với tư cách là hạt giống số 10, tay vợt 35 tuổi rơi vào nhánh đấu tương đối khó khăn khi phải giáp mặt Nadal ở vòng 4, Djokovic ở tứ kết và xa hơn là Murray ở chung kết. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, hai trong 3 đối thủ đó đã tự mình bị loại trước khi chạm trán Fedex. Murray thất bại bởi chấn thương lưng hành hạ trong khi Djokovic để cho đàn em, Nick Kyrios đánh bại ở vòng 4. Những lợi thế ấy như tiếp thêm động lực cho Federer để anh thể hiện lối đánh “Tốc hành” như thời đỉnh cao, trong đó chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ Nadal là minh chứng rõ ràng nhất. Liên tục ép đối thủ vào thế bị động và mỗi set giành 2 break, Fedex lần thứ 3 liên tiếp biến Rafa trở thành bại tướng của mình.

Sau khi “Bất chiến tự nhiên thành” tại tứ kết, Roger hạ gục Jack Sock tại bán kết để tiến vào chung kết đối mặt với người đồng hương, Wawrinka. Nhập cuộc hưng phấn cộng với lối đánh nhanh, “Tàu tốc hành” nhanh chóng chiếm thế chủ động. Với bản lĩnh thượng thừa, anh giành break point ở game quyết định của đối thủ để khép lại set 1 với thắng lợi 6/4. Dù set 2 sớm để Stan the Man (Biệt danh của Wawrinka) có được break trước nhưng Federer đã bình tĩnh hóa giải và bẻ thêm game giao bóng của đối thủ đồng thời khép lại trận chung kết với thắng lợi 2-0 sau hơn 1 giờ thi đấu.

Kết quả hình ảnh cho Federer lần thứ 5 vô địch Indian Wells Master

Tinh hoa quần vợt, Roger Federer

Với 1000 điểm có được sau chức vô địch này, tay vợt 35 tuổi đã vươn lên chiếm vị trí thứ 6 của Nadal. Những gì tinh túy nhất của quần vợt đã được Fedex thể hiện. Trái một tay, dọc đây hay lên lưới giành điểm – Federer đã khiến người hâm mộ nhớ lại thời đỉnh cao của mình. Phía trước vẫn còn rất nhiều giải đấu, và nếu tiếp tục phong độ này, biết đâu Roger sẽ trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Có thể lắm chứ, vì với huyền thoại người Thụy Sĩ “Không gì là không thể”.

Lê Mạnh – Saostyle.vn