Ra mắt cùng thời điểm, B.A.P, BTOB, EXO và NU’EST giờ ra sao?

     B.A.P, BTOB, EXO và NU’EST, bốn nhóm nhạc nam cùng ra mắt năm 2012 và tồn tại được đến bây giờ nhưng vị trí và số phận của họ lại khác nhau hoàn toàn trên bảng xếp hạng Kpop.

Nửa đầu năm 2012 đã chứng kiến những màn ra mắt tuyệt vời đến nhường nào

Có một điều rất đặc biệt ở bốn nhóm nhạc nam này là thời gian họ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên đều không cách nhau là mấy. B.A.P, NU’EST, BTOB và EXO lần lượt ra mắt vào tháng 1, tháng 3, tháng 3 và tháng 4. Trong đó, NU’EST ra mắt trước BTOB chỉ đúng một tuần. Năm 2012 cũng là lần đầu tiên mà gà nhà ông lớn SM Entertainment không hề dành được chút ưu thế nào trước các công ty nhỏ khác.

Album “Warrior” của B.A.P lúc bấy giờ đã làm nổ tung nền âm nhạc Kpop thời bấy giờ bởi màn ra mắt quá hoành tráng với hình tượng những chàng thỏ hiphop cực ngầu. Một từ “ngầu” này hoàn toàn không đủ để miêu tả cảm giác choáng ngợp trước khả năng rap thần sầu, dàn vocal chất lượng cùng vũ đạo với độ khó cực cao của B.A.P ngày đó. “Warrior”, “Power”, “No Mercy”, “Crash” và “Stop It” là một loạt hit được nhóm phát hành trong năm và đều đạt được phản ứng điên cuồng. B.A.P đã được coi như tân binh đáng gờm nhất năm.

Không có sự hỗ trợ từ một công ty lớn, sự thành công mà màn ra mắt của NU’EST đạt được đến bây giờ vẫn là một bất ngờ. Tuy nhiên, nếu suy xét kĩ, “Face” lúc đó chính là một làn gió rất mới với chủ đề bạo lực học đường, vũ đạo xoay ghế mãn nhãn cùng như tạo hình bắt mắt của các thành viên. Thành viên Ren lúc đó cũng từng bị nhầm thành một tân binh nữ bởi mái tóc vàng bạch kim và khuôn mặt đẹp, dù rằng nếu để đem so với một cô gái nào thì anh chàng cũng không hề kém cạnh.

Khác với B.A.P là đàn em cùng nhà với nhóm nữ Secret, BTOB vừa ra mắt đã bị gán mác “em trai BEAST” do cùng đầu quân cho công ty quản lý CUBE. Dù vô tình hay cố ý, nhóm cũng bị đem ra so sánh với đàn anh vốn đang là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Kpop. Tuy nhiên, với đội hình đồng đều cùng khả năng thanh nhạc, rap cũng như vũ đạo không hề kém cạnh của BTOB đã không làm người hâm mộ thất vọng. “Insane” được đánh giá là một trong những bài hát có thể trình diễn đầy đủ tài năng của nhóm, tuy nhiên với concept không quá lạ, BTOB đã bị các tân binh khác bỏ lùi đằng sau.

Cuối cùng là EXO, nhóm nhạc ngay từ khi ra mắt đã dính nhiều thị phi nhất của SM Entertainment. Showcase ra mắt hoành tráng của 12 thành viên đến bây giờ vẫn là một đặc quyền mà chỉ EXO mới có. “MAMA” và “History” được phát hành cả hai phiên bản tiếng Hàn và tiếng Trung chỉ rõ tham vọng của nhóm tới cả hai thị trường đầy tiềm năng. Thế nhưng, concept người ngoài hành tinh cùng hình tượng có phần hơi rườm rà với vải bóng, kim cương, hột xoàn đính đầy người của các anh chàng đã không thuyết phục được hoàn toàn sự trông đợi. Dù bị xem như là một sự thất bại của SM (giống các nhóm nhạc khác của công ty khi mới ra mắt), EXO vẫn gặt hái được những thành công nhất định.

Không có nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn

Năm 2014 có lẽ là một năm không vui cho cả B.A.P lẫn EXO khi bên thì vướng vào vụ kiện “hợp đồng nô lê”, bên thì mất đi một lúc hai thành viên.

Nhìn thấy tiềm năng của nhóm, TS Entertainment đã cho nhóm phát hành 11 đĩa đơn (album) trong khoảng thời gian 2012 – 2014, cộng với các tour diễn vòng quanh thế giới khiến sức khỏe các thành viên xuống cấp nghiêm trọng. Cộng vói việc thù lao nhận được không xứng đáng với hoạt động của nhóm, cả sáu thành viên đã cùng đứng ra kiện công ty quản lí. Vụ kiện này đã khiến B.A.P biến mất khỏi các hoạt động âm nhạc, làm phí mất của nhóm một năm quý giá trong sự nghiệp – khoảng thời gian quan trọng để đưa bất kì nhóm nhạc nào lên hàng top.

Về phía EXO, sự ra đi của Kris và Luhan vào năm 2014 cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tour diễn đầu tiên của nhóm lúc đó và các hoạt động ở cả hai thị trường Trung, Hàn vốn đã được lên lịch trình sẵn. Không chỉ vậy, vào đầu năm 2015, một thành viên Trung Quốc nữa của nhóm cũng tiếp bước ra đi.

BTOB và NU’EST lại cùng gặp khó khăn trong việc tìm vị trí đứng. NU’EST sau màn ra mắt ấn tượng thì đều không nhận được sự ủng hộ cũng như quan tâm theo dõi của người hâm mộ đối vói các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Nhóm cũng đã thử thách với thị trường Trung, Nhật nhưng không đạt được hiệu quả. Trái lại, khi quay về quảng bá tại Hàn Quốc, nhóm lại bị đối xử như tân binh. Kinh khủng hon nữa, hoạt động của nhóm sẽ bị dừng lại vô thời hạn bởi các thành viên sẽ tham gia vào chương trình Produce 101 mùa 2 và ra mắt lại như một người mới hoàn toàn.

Dù không tệ như NU’EST nhưng BTOB cũng không may mắn khi nhóm mãi không bật được lên vị trí hàng đầu dù tài năng của nhóm đã được công nhận hoàn toàn. Khả năng thanh nhạc của các thành viên EunKwang, ChangSub, HyunSik, khả năng sáng tác cùng rap của IlHoon hay diễn xuất của SungJae đều không đưa được nhóm lọt vào nhóm nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Kpop. Một thành viên trong nhóm còn vì cuộc sống thần tượng quá căng thẳng mà dẫn đến hiện tượng rụng tóc hoàn toàn.

Sau 5 năm, người chiến thắng là…

Không còn bàn cãi gì nữa, EXO chính là người chiến thắng trong trận chiến tân binh 2012 với một loại giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. EXO đã chứng minh rằng, truyền thống thống trị Kpop của SM sẽ được nhóm tiếp nối và đưa lên một tầng cao mới. Xếp sau không xa lắm là BTOB với những bước đi vững chắc về độ công nhận của cả đại chúng chứ không chỉ người hâm mộ. BAP cũng dần đang tìm lại vị trí đứng của mình với các màn comeback gần đây. NU’EST có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất bởi kế hoạch quản lí thiếu chuyên nghiệp của công ti.

Sau những khó khăn và chông gai đã phải trải qua, các chàng trai B.A.P, BTOB, EXO và NU’EST đều xứng đáng để chúng ta yêu quý và đón nhận. Hãy tiếp tục ủng hộ họ với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, mà gần nhất là “Feel’eM” của BTOB bạn nhé!

Bum – Saostyle.vn