Đến từ Quảng Bình, chàng trai 20 tuổi Phan Huy Quốc Việt quyết định Nam tiến để theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình. Hiện tại, anh chàng đang là sinh viên trường Đại học Văn Hiến – UYHC Nhạc Viện TP.HCM. Vốn là một người năng động và thích các hoạt động nghệ thuật, Quốc Việt tham gia nhiều cuộc thi Nét Đẹp Sinh Viên, Văn Hiến Got Talent và giành Giải nhất Duyên Dáng Áo dài.

– Quốc Việt bắt đầu đam mê nghệ thuật từ khi nào? 

Mình đã nuôi dưỡng ý định theo học thanh nhạc từ hồi bé. Cũng nhiều lần xin bố mẹ cho tham gia các cuộc thi nhưng gia đình không đủ điều kiện để cho mình theo đuổi ước mơ. Cho đến khi 18 tuổi, mình đã tự chủ đươc kinh tế nên cố gắng tự lo cho mình cũng như niềm đam mê để đỡ một phần nào đó gánh nặng cho bố mẹ.

– Trước khi theo nghệ thuật bạn từng có một lựa chọn khác? 

Trước khi bắt đầu vào chuyên ngành thanh nhạc và theo đuổi nghệ thuật sân khấu, mình đã hơn 3 năm làm việc trong chuỗi Fanpage Man Plus, Hạ Vũ. Mình viết về nhiều câu chuyện, nhiều trắc trở của những con người nặng tình ngoài kia.

– Gia đình phản ứng thế nào khi Quốc Việt theo nghệ thuật?

Ban đầu trong gia đình mình không ai đồng ý cho mình theo học hay vào làm trong lĩnh vực nghệ thuật đâu, nghe có vẻ vô tình nhưng đó là sự thật. Cãi nhau có, giận dỗi có, nhưng rồi vì mình quyết tâm quá và bố mẹ cũng đôi chút mềm lòng về sự đấu tranh của mình, nên đã dần cho mình theo học. Đến giờ thì cả gia đình đều luôn ở bên để hỗ trợ và động viên mình.

– Những thuận lợi và khó khăn bạn gặp phải khi bước chân vào con đường này?

Thuận lợi ban đầu có lẽ phải nói đến những con người vô cùng ưu tú, tốt bụng như thầy cô chuyên ngành của mình. Vì vốn là người miền Trung, Nam tiến vào Sài Gòn để học tập nên khác biệt ngôn ngữ phần nào là rào cản đối với mình. Nhờ có các thầy cô luôn hỗ trợ mình từ điều nhỏ nhặt nhất cho đến những show diễn, cuộc thi đã giúp mình vững chắc như bây giờ.

Về phần khó khăn có thể nói đến đầu tiên là về tư duy, mình khác biệt mọi người quá, nên ngay những ngày đầu mình không thể tìm được sự đồng điệu. Hơn hết, mình từng rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng. Trong 2 tháng đầu Nam tiến, mình không có bạn bè và người thân ở bên cạnh. Do đó, đôi khi mình cảm thấy tủi thân và buồn khi hoàn toàn cô độc giữa thành phố hoa lệ này.

– Cho đến hiện tại thì mọi thứ đã ổn định? 

Nam tiến theo đuổi ước mơ khiến cuộc sống mình thay đổi nhiều. Cho đến nay mọi thứ cũng đã ổn, mình cũng đã quen với cuộc sống hiện tại. Từ một người miền Trung mà giọng nói của mình đã thay đổi hoàn toàn như một người Sài Gòn luôn rồi. (cười).

Mình cũng có thêm nhiều bạn bè cùng chia sẻ, động viên và tạo động lực cho mình tiến lên. Bên cạnh đó mình ngày càng trau chuốt hơn trong hành động, lời ăn tiếng nói sao cho phù hợp hơn, lịch sự hơn. Mình cũng không quên đầu tư thêm về mặt hình ảnh để có thể bắt kịp với các tiêu chí của nhiều nhãn hàng.

– Làm nghệ thuật, trở thành người của công chúng sẽ phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Bạn nghĩ sao về điều này?

Với mình, yêu hay ghét đều là cảm xúc thôi. Nếu những ý kiến trái chiều đó mang tính xây dựng, góp ý mình chắc chắn sẽ lắng nghe và thay đổi để bản thân hoàn thiện hơn. Còn với những ý kiến có phần công kích, hạ bệ thì mình cảm thấy không hài lòng và cũng sẽ không để tâm đến quá nhiều.

Mình mong rằng khi khán giả đánh về một nghệ sĩ nào đó có thể nhìn vào quá trình phát triển của họ từ quá khứ đến hiện tại. Những điều mà họ nỗ lực đạt được đôi khi không đáng để vì một lỗi nhỏ mà bị bỏ sạch đi rồi căm ghét họ. Nhưng suy cho cùng mình nghĩ, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đôi khi antifan xuất hiện lại giúp tôi luyện nên một con người mới, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

– Ngoài đam mê âm nhạc, Quốc Việt có dự định sẽ lấn sân sang lĩnh vực nào khác? 

Hiện tại, ngoài đi học, đi hát mình còn làm mẫu ảnh tự do. Bên cạnh đó, mình cũng đang làm tại một cửa hàng thời trang để có thêm thu nhập. Mình cảm thấy khá thích thú với nghề dịch vụ nên biết đâu trong tương lai, mọi người sẽ thấy Quốc Việt kinh doanh gì đó.

Mình đang ấp ủ nhiều dự định cả về âm nhạc và thời trang. Hứa hẹn sẽ rất thú vị, mọi người cùng chờ đón và ủng hộ mình thật nhiều nhé.

Cảm ơn Quốc Việt về những chia sẻ!

Hà Trúc