Quán quân Én Vàng 2016 Liêu Hà Trinh: “Cơn say nào rồi cũng đến hồi tỉnh thức”

       “Ngoài nhan sắc ra điều mà em đang có dư dả đến nỗi có thể chia sẻ ánh sáng cho cả một diện tích sân khấu đó là sự uyên bác, em là hình ảnh hoàn hảo của Én Vàng nữ 2016”, đó là những lời nhà báo Trác Thúy Miêu đã nhận xét MC Liêu Hà Trinh trong một vòng thi tăng cường của chương trình Én Vàng 2016.

Quả thật, giữa rất nhiều nghệ sĩ nữ hiện nay, Liêu Hà Trinh luôn là một người phụ nữ rất đặc biệt, không chỉ xinh đẹp, thông minh, hoạt ngôn mà còn bởi những suy nghĩ táo bạo, dám nghĩ dám làm của một người trẻ giàu nhiệt huyết.

Liêu Hà Trinh (Ngoao) – Quán quân Én Vàng 2016

PV: Chào Trinh, lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn bạn về cuộc phỏng vấn này. Được biết bạn vừa ra mắt cuốn sách “Tự tình lúc 0h”, “Tự tình lúc 0h” cũng là tên một chương trình bạn đã thực hiện trong Én Vàng 2016 và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. Vậy bạn có thể chia sẻ bắt nguồn từ đâu, ý tưởng về cái tên này đã nảy sinh và vì sao bạn lại quyết định gắn liền với nó?

Liêu Hà Trinh: Trinh nghĩ chúng ta đều như nhau về mặt cảm xúc. Sau một ngày chiến đấu cùng công việc, cuộc sống và trách nhiệm… Thời khắc 12h đêm hay 0 giờ – ranh giới hôm nay hôm qua – thật và giả này quá thích hợp để mỗi người tự cho lòng mình lắng lại, đi sâu hơn vào những khao khát mộc mạc của bản thân và cũng là lúc con người ta sống thật với chính mình nhất. Đây là thời khắc mỗi người tự nhìn lại và hỏi “Tôi muốn gì?” trước khi bắt đầu một cuộc chiến mới vào hôm sau. Và Trinh thực sự thích và cảm với ý nghĩa đó: “Tự Tình lúc 0 giờ” vậy nên cuốn sách này đã được ra mắt từ ý tưởng đó.

Cuốn sách “Tự tình lúc 0h” do chính Trinh chắp bút.

PV: Trở thành quán quân “Én Vàng 2016”, đây liệu có phải bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của bạn, khi mà bạn đã hoạt động trong nghề lâu năm?

Liêu Hà Trinh: Có thể nói việc trở thành quán quân “Én Vàng 2016” đúng là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của Trinh. Tôi xem đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực khi sau một đêm thức dậy, bạn được xuất hiện trên rất nhiều những tít báo, có mặt trên hàng loạt các bìa báo từng mơ ước, được nhiều người nhận ra và giá cát-sê tăng vọt cũng như có thêm cơ hội được làm việc với nhiều chương trình thú vị hơn, được học hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Thực lòng, tôi rất trân trọng và cảm ơn những cơ hội mới đã đến với mình sau “Én vàng 2016” nhờ có cuộc thi mà Trinh đã học hỏi được rất nhiều bài học và có thêm kinh nghiệm cọ xát thực tế, điều này rất hữu ích cho nghiệp vụ dẫn chương trình của Trinh hiện tại và sau này mà trước đây mình chưa có cơ hội thử sức và được chỉnh sửa. Trinh luôn biết ơn những góp ý thẳng thắn từ Ban Giám Khảo – các bậc đàn anh đàn chị trong nghề mà Trinh vốn dĩ rất quý mến, ngưỡng mộ. Điều đó là món quà tinh thần giá trị hơn cả cho đến bây giờ mà Trinh nhận được.

Một phần thi của Liêu Hà Trinh trong Én Vàng 2016

PV: Xuất hiện trên truyền hình là một MC toàn năng, sôi nổi, trong vai trò người mẫu. Người ta còn nhìn thấy Trinh là một cô gái đầy cá tính, quyến rũ và còn là một doanh nhân thành đạt, một nhà văn nữ đầy cảm xúc, vậy bạn có thể chia sẻ đâu mới là một Liêu Hà Trinh thật sự sau ánh đèn sân khấu?

Liêu Hà Trinh: Có lẽ là bạn đã quá ưu ái khi mô tả tôi thật toàn năng. Nhưng Trinh xin phép đính chính “nhẹ” : thứ nhất Trinh là một MC đa phong cách nhưng chưa chắc đã toàn năng, thứ hai tôi không phải là người mẫu chỉ có sở thích chụp ảnh, lưu lại ảnh của mình mà thôi! Thứ ba tôi chỉ mới tập tành kinh doanh gần đây nên chưa thể gọi là một doanh nhân thành đạt và điều cuối cùng tôi chỉ mới bước chân vào văn đàn vài tháng gần đây với tác phẩm đầu tay của mình còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm nên chưa thể gọi là một nhà văn.

Thực ra nếu đã quen nhìn thấy Trinh trên truyền hình với những chương trình trò chuyện, tin tức điềm đạm hay những khi dẫn sự kiện với ngoại hình lộng lẫy thì có lẽ mọi người sẽ hơi bất ngờ khi tiếp xúc với Trinh thường nhật. 

Bình thường, sau ánh đèn sân khấu, Trinh thích sự đơn giản trong cả lối sống và trang phục. Trinh có phần vội vã trong các hoạt động hằng ngày, bạn bè hay nói là Trinh sống gấp lắm. Chắc do Trinh  luôn muốn tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn không bỏ phí từng giờ nào. 

Liêu Hà Trinh đảm nhận vị trí MC trong một chương trình âm nhạc

PV: Trinh từng chia sẻ bản thân không muốn gò bó trong giới hạn an toàn vậy theo bạn như thế nào là an toàn và phải làm sao để có thể đưa mình ra khỏi vùng giới hạn đó?

Liêu Hà Trinh: Vùng an toàn là nơi, là lúc bạn cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ vùng an toàn trong những hoạt động thường ngày là sử dụng điện thoại, ngủ ngày hay gặp gỡ những người thân quen… Trong công việc là lặp đi lại những cách làm cũ, những quy trình cũ không muốn đổi mới, giữ mãi những điều đã quá quen thuộc với mình… Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái với môi trường và những thói quen thường nhật nhưng nếu cứ giữ mãi những thói quen ấy sẽ dẫn đến nhàm chán và giới hạn những mối quan hệ và sự học hỏi để tiến lên.

Đối với Trinh an toàn và giới hạn của nó là một khái niệm có đôi phần trừu tượng, khó xác định rõ lắm. Trinh chỉ nghĩ chỉ cần mình không lặp lại bất kỳ ai và quan trọng là không lặp lại chính mình đã là một cách để đưa mình ra khỏi vùng giới hạn đó. Nói có vẻ đơn giản nhưng để làm được thì lại không phải là điều dễ dàng.

Không có một giới hạn nào cho sự bứt phá của Hà Trinh

PV: Trinh cũng từng tâm sự rằng khoảng thời gian này là thời điểm bạn đang “say” trong tình yêu, tôi thật sự tò mò khi một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn, thành công và sắc sảo như bạn khi yêu thì sẽ thay đổi như thế nào?

Liêu Hà Trinh: Tôi nghĩ không có nhiều sự khác nhau giữa phụ nữ khi yêu, dù là đàn bà từng trải hay một cô gái mới lớn trong, khi yêu họ cũng khờ khạo như nhau. Và tôi cũng vậy. Nhưng may mắn là cơn say nào cũng đến hồi tỉnh thức. Vả lại đến tuổi này khi sự nghiệp là một trong những điều chúng ta quan tâm nhất, hãy chấp nhận sự ổn định nên được ưu tiên và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để ghen tuông vô cớ, đòi hỏi quá đáng về một người luôn quan tâm luôn túc trực bên mình. Rõ ràng, tôi và bạn trai ngoài yêu nhau còn phải thở và kiếm cơm nữa chứ (cười).

Trinh luôn là người sống rất cảm tính. Trinh dùng con tim nhiều hơn trí óc. Khi yêu Trinh chỉ muốn yêu và được yêu hết mình, ấm áp, hạnh phúc, xa cách, buồn giận, hay đau đớn thì Trinh cũng đều trân trọng và khắc ghi

Trong tình yêu, Hà Trinh luôn yêu bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Trong tình yêu, Hà Trinh luôn yêu bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ.

PV: Là một tín đồ thời trang, bạn quan niệm như thế nào về nét đẹp của người phụ nữ? Nhiều người cho rằng “người đẹp vì lụa”, bạn nghĩ sao về điều này?

Liêu Hà Trinh: Theo suy nghĩ của riêng mình, Trinh thấy nét đẹp của phụ nữ toát lên từ thần thái và cách cư xử của họ, nhưng nếu nói thiêng về khía cạnh thời trang thì cả hai câu thành ngữ “người đẹp vì lụa” hay “người đẹp mặc gì cũng đẹp” cũng có phần hợp lý. Nghe có phần mâu thuẫn, nhưng Trinh đã gặp rất nhiều trường hợp minh chứng cho sự mâu thuẫn đó. Nếu bạn có một thần thái tự tin, từ dáng đi đến ánh mắt, cách cười thì dù mặc một bộ trang phục giản đơn nhất vẫn có được một sức hút lạ kỳ.

Mặt khác, nếu không tự tin với chính bản thân, rụt rè trong từng bước đi thì có khoát bộ đầm lộng lẫy cũng không chiếm được ánh nhìn của mọi người.

Liêu Hà Trinh với tạo hình đầy cá tính.

PV: Luôn được đánh giá là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, có kiến thức sâu rộng nhưng có bao giờ Trinh lo sợ “hồng nhan thì bạc phận”? Và bạn mong muốn truyền tải điều gì qua cuốn sách “Tự tình lúc 0h”, liệu đó có phải “một bản tình ca” dành riêng cho giới nữ?

Liêu Hà Trinh: Không có hồng nhan nào bạc phận, chỉ có những cô gái không biết cách tô màu cho cuộc sống được cho xám xịt của mình. Tôi không chấp nhận câu “số phận đã an bài”, điều đó có màu sắc nguỵ biện thay cho câu “tôi không dám thay đổi”. Qua những tản văn, dòng thơ được xuất bản trong sách “Tự tình lúc không giờ”, tôi hy vọng các cô gái, dù trong nghịch cảnh nào, hãy ý thức rằng mọi người đều xứng đáng để có được hạnh phúc.
PV: Cảm ơn về những chia sẻ chân thành của Hà Trinh, hy vọng con đường bạn đang đi sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thành công, mong bạn luôn an nhiên và hạnh phúc.

Liêu Hà Trinh: Cảm ơn SaoStyle!

Nhật Hạ – Saostyle.vn