Potter Phạm tên thật là Phạm Vũ Thịnh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước khi trở thành tiếp viên hàng không, Potter Phạm là sinh viên của trường ĐH Ngoại thương và từng có thời gian đi du học tại Anh Quốc. Vừa đẹp trai, học giỏi lại có công việc đáng mơ ước, anh chàng gốc Quảng Ngãi nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em.

Potter Phạm (Phạm Vũ Thịnh) – anh chàng sở hữu vẻ đẹp “vạn người mê”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề tiếp viên hàng không, anh nói: “Khoảng thời gian đó mình cũng đang chưa tìm được hứng thú trong công việc hiện tại nên khi được một người rủ đi thi làm tiếp viên Bamboo Airways, mình đồng ý ngay. Thú thực là lúc đó hãng hàng không này còn mới và mình chưa tìm hiểu nhiều thông tin. Vậy mà may mắn thế nào, mình đỗ còn bạn mình thì trượt. Và mình trở thành thế hệ tiếp viên đầu tiên của Bamboo từ đó”.

Chàng trai gốc Quảng Ngãi đến với nghề tiếp viên hàng không như một cơ duyên.

Tính đến hiện tại, Potter Phạm có kinh niệm gần 2 năm trong ngành hàng không. Đối với anh, khoảng thời gian đó được trải nghiệm nhiều điều thú vị nhưng có lúc anh muốn dừng lại.

“Công việc tiếp viên hàng không bề ngoài thì mọi người có thể thấy đáng mơ ước. Tuy nhiên bên trong lại hoàn toàn khác, giờ giấc sinh hoạt xáo trộn, ít thời gian dành cho những mối quan hệ khác. Có những hôm phải dậy từ 2 – 3 giờ sáng để đi bay. Mình con trai còn đỡ, các bạn nữ phải chuẩn bị cầu kỳ hơn thì còn dậy sớm hơn nữa”, anh nói.

Potter Phạm cũng không ngần ngại chia sẻ thêm những “mặt trái” của tiếp viên mà ít người biết. Theo anh, tiếp viên hàng không vốn đã là những người có sức khỏe tốt, tuy nhiên với cường độ làm việc cao cũng vô cùng đuối sức. Không những vậy, làm ngành dịch vụ, có đôi khi gặp phải hành khách không hợp tác cũng gây ra rất nhiều rắc rối, mệt mỏi.

Nhiều người quan niệm, tiếp viên hàng không là những người sẽ khó kết hôn bởi không có nhiều thời gian để gặp gỡ, quen biết hay xa hơn là chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên Potter Phạm lại nghĩ khác, anh cho rằng giờ giấc chỉ là cách mọi người viện cớ, còn mọi việc đều do duyên số.

Có một công việc mà nhiều người mơ ước nhưng mới đây, Potter Phạm bất ngờ quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê nấu nướng, làm bánh của mình. Nói về sự rẽ hướng đột ngột này, anh chia sẻ:

“Thú thực, mình không quá đam mê với nghề tiếp viên hàng không. Như mình nói, mình đi thi do được bạn rủ chứ không xuất phát từ mong muốn thực sự của bản thân.

Nhưng trong thời gian đi làm, vì đồng nghiệp vô cùng tốt, dễ thương nên cứ lấn cấn mãi trong lòng. Đến tận bây giờ mình mới quyết định nộp đơn xin nghỉ để dành thời gian nhiều hơn cho sở thích của mình”.

Được biết, ngoài sở thích du lịch, trekking, bơi lội hay đi phượt thì nấu ăn chính là niềm đam mê to lớn của anh chàng điển trai. Trước khi chuyên tâm học làm bánh, Potter Phạm thường xuyên chia sẻ những bữa cơm do chính tay anh nấu. Từ những món ăn truyền thống của quê hương như cơm gà, bún thịt nướng đến đồ Tây anh đều có thể làm được.

Từ bỏ công việc tiếp viên nhiều người mơ ước, Potter Phạm quyết định trở thành hot boy làm bánh.

Với sự khéo tay cùng năng khiếu vốn có, Potter Phạm nhanh chóng thành thạo kỹ năng làm mọi loại bánh. Hiện tại, anh cũng đang kinh doanh bánh nướng cho mùa trung thu sắp tới. “Mình quyết định kinh doanh chỉ để thỏa niềm đam mê nấu ăn thôi. Hơn nữa, nhiều người cũng động viên bảo mình bán để được thưởng thức nhiều hơn. Cũng vì vậy mà mình không để giá bán quá cao bởi mình không coi đây là nguồn thu nhập chính, mà chỉ là một cách để thõa mãn sở thích”.

Không chỉ giỏi làm bánh, anh chàng còn rất chăm chút cho từng sản phẩm mà mình làm.

Khi được nhiều người hỏi có tiếc nuối vì đã lựa chọn nghỉ việc tiếp viên để trở thành hot boy làm bánh hay không, anh vẫn thẳng thắn trả lời: “Không chỉ mình mà nhiều bạn bè cũng đều nói đó là một quyết định đúng đắn. Hơn nữa, mình lựa chọn dừng lại đúng mùa dịch, ngành hàng không cũng đang bấp bênh. Điều duy nhất hiện tại mình cảm thấy là đồng cảm và thương những người bạn đồng nghiệp của mình trong tình cảnh bây giờ”.

Ngoài nấu nướng, Potter Phạm còn có sở thích trekking, bơi lội và đi phượt.
Sắp tới, Potter Phạm quyết định sẽ trở lại London để tiếp tục học lên Tiến sĩ.

Có thể nói, Potter Phạm là một chàng trai lý tưởng của nhiều cô gái. Tuy nhiên, hiện tại anh chàng vẫn đang độc thân. Bởi lẽ sắp tới, anh sẽ quay lại London nên không muốn quen ai để ràng buộc. Anh chàng cũng bật mí: “Mẫu người khiến mình rung động có lẽ là giỏi và chắc chắn phải thương mình”.

Sắp tới, song song với việc làm bánh trung thu để bán, anh sẽ tiếp tục học thêm cách làm nhiều loại bánh mới. Sau đó, Potter Phạm sẽ chuẩn bị mọi thứ để sang năm quay lại London tiếp tục hoàn thành lộ trình tiến sĩ.

Trúc Hà