PHÚT CUỐI  2017 – NHỮNG SẮC MÀU RỰC RỠ TRONG ĐÊM

     Sau chuỗi sự kiện đồng hành đầy nhiệt huyết và sáng tạo nằm trong chương trình Phút Cuối của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cuối cùng thì đêm nhạc hội được mong đợi nhất cũng đến, mang theo cả những cung bậc cảm xúc ngập tràn và lắng đọng.

19 giờ tối ngày 24/5, “BTC Phút cuối 2017 – Những màu còn mãi” phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng toàn thể sinh viên các khóa đã tổ chức buổi tri ân các sinh viên K33 trước khi ra trường. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2013.

Không chỉ mang ý nghĩa là một buổi lễ chia tay, “Phút cuối – Những màu còn mãi” còn là cơ hội để một lần nữa 919 sinh viên năm cuối được ở cạnh bên nhau, lắng lòng và lưu giữ khoảnh khắc trọn vẹn tại mái trường sau 4 năm gắn bó.

Mở đầu đêm nhạc là ca khúc “We are young”. Những ca từ đầy sức trẻ ngân vang trong hội trường lớn của Học viện Báo chí: “Đêm nay, chúng ta ở đó, là tuổi trẻ đong đầy, là nhiệt huyết rạo rực đã làm lay động trái tim hàng trăm khán giả tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Thời gian được tua ngược với “Medley liên khúc học sinh”. Những ca khúc đã đi theo mỗi chúng ta từ những ngày cấp ba, lên đại học, tận đến khi ra trường, những giọng ca đầy xúc cảm, tình tứ, như những mối tình tuổi trẻ vô tư và hết lòng.

 

Được biên đạo, dàn dựng, biểu diễn hoàn toàn bởi những sinh viên của trường, những tiết mục nhảy đầy nội lực và sáng tạo đã khuấy động cả hội trường hơn nghìn sinh viên. Mai này có thể dù cho những bạn trẻ ấy sẽ đứng trên những sân khấu lớn hơn, rực rỡ ánh đèn hơn, nhưng sân khấu này mãi là nơi nhiều cảm xúc và đam mê nhất, nó đã và đang di dưỡng những giấc mơ, tài năng cháy mãi.

 

Nhắc đến đặc sản trường báo thì không thể thiếu những tiết mục kịch. Vở kịch không chỉ hài hước, mới mẻ mà còn đầy thông điệp và ý nghĩa. Phong thái tự nhiên, diễn xuất chuyên nghiệp, tất cả đã mang đến thêm những màu sắc rực rỡ khác cho đêm chia tay.

 

Và cuối cùng, như thường lệ, khép lại đêm nhạc, là những nốt nhạc đầy rung động và thiết tha của Phút Cuối, là “từng giây phút cuối ta dành cho nhau trọn vẹn”, là “chỉ thấy những tiếng ca trong từng bài hát ta dành tặng nhau”, là những cái ôm siết chặt, là những giọt nước mắt trực chào,…

Bạn Hoàng Mạnh, sinh viên lớp Báo chí Đa phương tiện K33 chia sẻ: “Chương trình Phút cuối với sinh viên nào cũng thế, cũng sẽ cảm thấy vô cùng xúc động. Các tiết mục hôm này rất đặc sắc và mình thấy ấn tượng với tiết mục hát gần cuối, mình thấy như vậy là trọn vẹn. Bản thân mình xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì các bạn đã hết mình để tạo ra một chương trình ý nghĩa cho K33”.

Đến cuối chương trình, ở khoảnh khắc phải chia xa, các bạn sinh viên ôm nhau khóc. Cả hội trường vang lên tiếng nức nở.

Bồi hồi, bùng nổ, nhớ thương, ngẩn ngơ, nuối tiếc, xúc động,.. đó là tất cả những cung bậc đầy màu sắc và cảm xúc mà đêm nhạc Phút Cuối mang lại. Và hẳn, những người sinh viên trong hội trường đêm đó không dưới một lần mong rằng có thể quay ngược lại thời gian, để sống hết mình và trọn vẹn đầy thăng hoa như thế.

Trà Lý – Saostyle.vn