Photobooth “Suối nguồn” khuấy động sinh viên trường Báo ngày nhập học

Sáng ngày 18/8/2019, tại khuôn viên Học viên Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra những sự kiện đồng hành của các khoa chào mừng tân sinh viên K39. Trong đó, nổi bật nhất là chuỗi hoạt động của Sóng Trẻ Festival 2019.

Sóng Trẻ Festival là sự kiện thường niên nhằm chào đón tân sinh viên và kỷ niệm sinh nhật khoa Phát thanh – Truyền hình. Tiếp nối cho Sóng Trẻ Festival 2018 “The Final Chapter”, chủ đề của chương trình năm nay có tên gọi “Sơ khai”. Đó là những hình ảnh từ thuở khai thiên lập địa của con người Việt Nam. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí vừa truyền thống vừa hiện đại. Nhờ đó mà sự kiện đã thu hút sự quan tâm đông đảo không chỉ của các bạn tân sinh viên mà còn của cả các bậc phụ huynh.

Các bạn tân sinh viên hào hứng check in cùng thổ dân của Sóng trẻ Festival.

Điểm nhấn của Sóng Trẻ Festival 2019 là photobooth “Suối nguồn” với những sự vật như: Đồi núi, bờ suối, vật dụng lao động của con người từ thời thị tộc, bộ lạc. Thêm vào đó là sự xuất hiện của người thổ dân – những con người bằng xương bằng thịt trực tiếp canh giữ “buôn làng” Phát thanh – Truyền hình. Họ mang trong mình sứ mệnh chào đón và dìu dắt tân sinh viên K39 tiếp nối những truyền thống vẻ vang mà thế hệ trước đã xây dựng.

Photobooth “Suối nguồn” là điểm nhấn nổi bật nhất trong ngày tiếp sinh với hai thổ dân là “A Sơ” và “A Khai”.

Bạn Lê Ngọc, sinh viên lớp Truyền hình K39 bày tỏ sự háo hức của mình trong ngày đầu tiên đặt chân vào trường:“Mình cảm thấy không khí nhập học hôm nay rất vui. Từ bên ngoài trường đã nghe thấy những âm thanh náo nức của tất cả các câu lạc bộ. Đến bây giờ mình còn chưa nhập học, chưa nộp hồ sơ mà mình đã phải chạy xuống đây để hòa chung trong không khí sôi nổi này. Trong tưởng tượng của mình, cũng có một phần không khí như thế này nhưng khi đến đây còn thấy hoành tráng hơn rất nhiều”.

Bạn Lê Ngọc hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình về không khí ngày nhập học.

Song song với photobooth “Suối nguồn” còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác của Sóng trẻ Festival 2019 như: Check-in khung ảnh Sóng Trẻ nhận quà, viết điều ước tân sinh viên, trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, đăng ký thi tuyển Ban Văn nghệ, nhất là toàn bộ các bạn sinh viên đã “hoà nhập” vào nhau cùng nhau nắm tay nhảy múa và ca hát.

Mỗi sinh viên K39 đều chính tay bỏ điều ước của mình vào giỏ ước mơ trong photobooth với hy vọng những ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Với mong muốn là người bạn đồng hành cùng những trải nghiệm đầu tiên của tân sinh viên, Ban Tổ chức chương trình sẽ bốc thăm và hiện thực hóa điều ước cho một bạn may mắn nhất.

Các bạn tân sinh viên đều rất tâm huyết viết ra điều ước của mình.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày đầu tiên nhập học, bạn Lê Phương Nga, sinh viên lớp Quan hệ Quốc tế & Truyền thông toàn cầu K39 cho biết: “Mình thấy ngày hôm nay không khí rất là vui, thực sự rất “nóng”, mong muốn là trong tương lai mình sẽ được hòa mình vào những sự kiện như thế này, nếu được tham gia các câu lạc bộ cùng lúc thì chắc chắn mình sẽ tham gia hết”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Sóng Trẻ Festival 209 cũng rất tâm huyết và dày công chuẩn bị cả khu check in riêng cùng các trò chơi thực tế ảo hấp dẫn. Nó không chỉ dành cho tân sinh viên mà cả người nhà của các bạn như: bố mẹ, các em nhỏ cũng được thoả sức khám phá một AJC trong thực tế.

Có bao giờ bạn nghĩ đi nhập học lại được trải nghiệm cả trò chơi thực tế ảo như thế này không?

Bạn Phan Quang Dũng – Trưởng Ban Tổ chức Sóng trẻ Festival 2019 còn trực tiếp tham gia hóa trang thành thổ dân canh giữ Photobooth Suối nguồn của chương trình. Hòa vào không khí sôi động cùng các bạn sinh viên mới. Quang Dũng cho biết: “Chủ đề của Sóng Trẻ Festival năm nay được lấy cảm hứng từ những gì mới mẻ và sơ khai nhất. Ban Tổ chức mong rằng sự kiện này sẽ thu hút được các bạn tân sinh viên, đem lại cho các bạn ấy nhiều trải nghiệm thú vị, cho các bạn thấy rằng bản thân mình đang bắt đầu được bước vào một trang khởi đầu mới. Các bạn tân sinh viên K39 ơi, hãy đến với Sóng Trẻ Festival 2019 và cùng chơi hết mình nhé. Chúng mình luôn ở đây đón chờ các bạn.”

Ngay cả trưởng Ban Tổ chức chương trình ( bên trái) cũng hoá thân thành thổ dân để thu hút các bạn tân sinh viên.

Dạo một vòng trong trường báo lại càng thấy không khí nhập học tưng bừng hơn, không hổ danh là ngôi trường “tổ chức sự kiện”. Tất cả các câu lạc bộ đội nhóm cũng như các khoa khác của trường cũng chung tay tạo nên không khí rộn ràng cho ngày nhập học của các bạn sinh viên khoá 39. Có thể kể đến một vài hoạt động thú vị khác như: Phố Tình nguyện của Đội Tình nguyện Xung kích, du ca của Đội Văn nghệ Xung kích, Câu lạc bộ Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc với những bộ đồ cổ trang độc đáo hay những hoạt động nghiệp vụ của câu lạc bộ AMC.

Ngay cả các bậc phụ huynh cũng rất hào hứng với chương trình năm nay của Khoa Phát thanh – Truyền hình.

Khi được hỏi về cảm xúc lần đầu đưa con đi nhập học tại trường Báo, Bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Hà Nội) bày tỏ: “Hôm nay bác rất là vui tại vì không khí sinh viên rất sôi nổi. Bác rất thích trường này, nó thực sự vô cùng đầm ấm, vui vẻ và thân thiện. So với thế hệ của bác thì thế hệ bây giờ năng động hơn rất nhiều. Bác mong rằng trong tương lai, con gái bác sẽ trở thành một người thành đạt bước ra từ ngôi trường này”.

Sóng Trẻ Festival đã thực sự trở thành sợi dây gắn kết các bạn tân sinh viên với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời cũng khơi dậy trong họ sự năng nổ và tự tin vốn có của một sinh viên trường Báo. Không khí tiếp sinh K39 ngày hôm nay là một phần trong chuỗi sự kiện của Sóng trẻ Festival. Còn rất nhiều các sự kiện đồng hành thú vị khác nữa sẽ được Ban Tổ chức liên tục cập nhật trong thời gian sắp tới.

Linh Linh