Phim ngắn ‘True Color’ của Sóng Trẻ Festival mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu đồng giới

Sự kiện chào tân sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khép lại với đêm đại nhạc hội hoành tráng, bùng nổ. Đặc biệt, phim ngắn “True Color” đã đem lại cho người xem những cảm xúc lắng đọng, trở thành dấu ấn không thể nào quên tại Sóng Trẻ Festival 2019.

Sóng Trẻ Festival là sự kiện thường niên của khoa Phát thanh – Truyền hình nhằm kỷ niệm ngày thành lập khoa và chào sinh viên khóa mới. Sau hơn 2 tháng khởi động với nhiều chương trình đồng hành thú vị, bổ ích, đêm đại nhạc hội được tổ chức tối 30/9 đã khép lại hành trình Sóng Trẻ Festival năm thứ 16.

Đêm đại nhạc hội hoành tráng, được đầu tư và chuẩn bị công phu.

Phát huy truyền thống sinh viên Phát thanh – Truyền hình “Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá”, đêm đại nhạc hội là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.Nếu những màn vũ đạo đẹp mắt mang đến không khí bùng nổ thì bộ phim ngắn “True Color” do đội Tổ chức sản xuất thực hiện lại mang đến cảm xúc lắng đọng trong tâm trí khán giả. 

Câu chuyện hấp dẫn của tình bạn và tình yêu

Đây là chủ đề quen thuộc trong tình bạn và tình yêu tại Sóng Trẻ Festival nhưng lần này nó còn chứa đựng nhiều điều mới mẻ, sáng tạo. Phim ngắn năm nay là bộ phim đầu tiên nói về tình cảm đồng giới. Xuyên suốt câu chuyện là mối quan hệ của 2 nhân vật Nam và Minh. Họ là đôi bạn thân luôn bên nhau cho đến khi Nam có bạn gái mới. Cũng lúc ấy, Minh nhận ra rằng tình cảm của mình không đơn thuần là tình bạn. Không chấp nhận thứ tình cảm đó nên Minh đã chủ động rời xa Nam. Tình bạn của 2 người từ ấy mà trở nên xa cách.

Minh và Nam – 2 nhân vật chính trong phim ngắn do đội Tổ chức sản xuất – Sóng Trẻ Festival 2019 thực hiện.

Tưởng chừng như mối quan hệ đã kết thúc song cô gái Nam yêu lại là người bắt cá hai tay và Nam bị người yêu cô gái tìm đánh. Trong lúc Nam cảm thấy tuyệt vọng và chán chường nhất, luôn có Minh bên cạnh. Nam nhận ra rằng người ở bên mình trong lúc gặp khó khăn là Minh chứ không phải cô bạn gái anh thích.

Chia sẻ về bộ phim lần này, chị Lê Thủy – thành viên đội Tổ chức sản xuất cho biết: “Cả đội đã phải họp với nhau nhiều lần, đưa ra rất nhiều ý tưởng rồi mới đi đến quyết định thực hiện theo kịch bản này. Đó là một tình huống dễ bắt gặp trong thực tế, rất gần gũi với các bạn tân sinh viên khi còn đang vướng mắc trong câu chuyện về tình yêu, tình bạn”.

Những hình ảnh ấn tượng chiếm trọn cảm tình của khán giả

Vượt qua tất cả khó khăn trong quá trình thực hiện, 4 ngày quay liên tiếp cùng những phân cảnh khó, đội tổ chức sản xuất đã đem đến những hình ảnh, những thước phim vô cùng chất lượng.

Những góc máy quay đầy ấn tượng khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Không khí trong hội trường lớn dường như vỡ oà khi theo dõi câu chuyện. Một chuyện tình đẹp nhưng đượm buồn. Khán giả như hoà theo dòng cảm xúc của nhân vật, buồn khi chứng kiến sự chia cách của Minh và Nam, thất vọng với cách hành xử của cô bạn gái và vỡ oà hạnh phúc trước cái kết có hậu. 

Câu chuyện về tình cảm đồng giới của 2 nhân vật trong bộ phim được sinh viên Báo chí hưởng ứng rất nhiệt tình. Đặc biệt trước những hình ảnh gần gũi, trong sáng của Minh và Nam, các bạn sinh viên không ngần ngại hô lớn “Hôn đi, hôn đi”.

Nguyễn Thanh Hải trong vai Minh – nhân vật để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi những thước phim mình đã vào vai, bạn Nguyễn Thanh Hải – sinh viên lớp Báo Truyền hình K36A2 – nhân vật Minh không giấu được sự xúc động: “Mỗi lần các bạn sinh viên có một hiệu ứng gì đó, mình dường như không thể kiềm chế được cảm xúc, giọt nước mắt cứ chực trào rơi. Mình rất trân trọng sự đón nhận bộ phim của mọi người. Qua đây mình cũng cảm ơn Ban tổ chức, đặc biệt là đội Tổ chức sản xuất đã tạo điều kiện, giúp mình có cơ hội tham gia bộ phim lần này, góp một phần nhỏ vào sự thành công của Sóng Trẻ Festival năm nay”.

Hàng ngàn khán giả hò reo khi chứng kiến những thước phim ấn tượng.

Không đơn thuần là một bộ phim, “True Color” còn ẩn chứa thông điệp đầy nhân văn, ý nghĩa: “Tìm được người phù hợp với mình đã khó, gặp được người sẵn sàng hy sinh vì mình lại càng khó hơn. Vậy nên hãy luôn trân trọng những mối quan hệ xung quanh chúng ta, đặc biệt tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần gặp đúng người”.

 PV