Nạn nhân được xác định là nữ, từ 12 -15 tuổi, tử vong vào khoảng 17h30 chiều đến 19h30 đêm hôm trước. Quang nhận định đây là khoảng thời gian lý tưởng cho hung thủ gây án. Công việc công nhân cao su bắt đầu từ sáng sớm nên kết thúc cũng rất sớm, nếu người không sống trong khu cao su chắc không nằm rõ. Qua quá trình khám nghiệm, Mộc Yên cho biết kết quả sơ bộ vết thương do vật cứng đập vào đầu là 1 trong những tác động khiến nạn nhân tử vong.

Đáng chú ý, bằng đôi mắt tinh tường, Quang phát hiện ra chi tiết tại sao đường vào rừng cao su khó đi, nhưng nạn nhân lại đi chân trần. Mộc Yên nhận định nhìn đôi bàn chân có thể thấy cô gái này hay đi giày bít. Quang sau đó quyết định đi ngược lại hướng hung thủ để tìm manh mối.

Trong quá trình tìm kiếm, Mộc Yên phát hiện ra đôi giày của nạn nhân và dự đoán có thể đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tuy nhiên Tuấn lại nghi hoặc khi đôi giày còn trắng bóc, được đặt ngay ngắn trên nền đất.

Cùng lúc đó phía Hân và Trí phát hiện thông tin có một gia đình đang ráo riết tìm con gái tên Thảo, đi học mãi không thấy về. Khi thấy cảnh sát đến nhà, người bố tỏ ra không hợp tác. Người nhà kể nạn nhân Thảo thường tan học vào giờ trưa và ngủ lại nhờ nhà dì đến chiều mới về nhà.

Quang và Tuấn nhanh chóng đến nhà người dì để xác minh. Theo lời kể của người dì, có chồng là kiến trúc sư nội thất, thường xuyên bận rộn, chỉ về nhà ngày thứ 7, chủ nhật. Tuy vậy đúng hôm công an điều tra vụ án mất tích, người đàn ông này không về nhà do có dự án mới. Người dì xác nhận đôi giày tìm thấy trong rừng là giày mình mua cho bé Thảo.

Giữa lúc vụ án đang có khá nhiều điểm nghi vấn, một người đàn ông vô gia cư, có tâm lý không bình thường xuất hiện ở khu nhà của nạn nhân Thảo. Bố của Thảo lập tức nổi giận chạy ra đánh vì từng thấy con gái hay đi với người đàn ông này.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Mộc Yên cho biết kết quả bộ phận sinh dục của nạn nhân bị xâm hại nhưng không có dấu hiệu của việc quan hệ. Người bố của nạn nhân kích động mạnh khi nghe tin con gái qua đời trong rừng. Ông đinh ninh kẻ tâm thần kia chính là hung thủ giết con gái mình.

Đây là vụ án được xác định đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ là kẻ bệnh hoạn, giết người bằng thủ đoạn ghê rợn. Theo quan sát của Hân, người đàn ông mắc bệnh tâm thần rất kích thích bởi những tấm hình hiện trường vụ án, điều mà những người bình thường hiếm ai như vậy. Nhưng Quang lại không cho rằng kẻ tâm thần kia có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên mối quan hệ giữa nạn nhân và người này cũng là một điều đáng ngờ.

Quang tiếp tục đưa ra nhận định sắc bén, anh cho rằng hung thủ dẫn dụ được nạn nhân đến rừng cao su, chứng tỏ cả hai có quan hệ khá thân thiết. Việc đôi giày để ngay ngắn trong rừng chứng tỏ nạn nhân không đề phòng trước khi bị sát hại.

Qua trao đổi với bác sĩ trong bệnh viện tâm thần, Quang nhận được kế quả bệnh nhân tự kỉ như người đàn ông kia có xu hướng tự làm hại bản thân nhiều hơn là người khác. Việc nhìn chằm chằm vào các bức ảnh hiện trường là do bệnh nhân tự kỉ thường bị ảnh ảnh bởi những điều cá biệt, hành vi đặc biệt, tập trung vào chúng mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Quang đến nhà tìm gặp riêng Mộc Yên để hỏi công việc. Mộc Yên chia sẻ dù tất cả đang đổ dồn về phía người đàn ông tâm thần nhưng cô lại nghĩ theo hướng khác. Những hành động của hung thủ đều có chủ đích, không xuất phát từ một người bị tâm thần không kiểm soát được hành vi.

Giữa lúc vụ án vẫn đang bế tắc trong việc xác định hung thủ, mẹ của nạn nhân Thảo được phát hiện cắt cổ tay tự tử vì quá đau buồn chuyện con gái. Nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời.

Càng về cuối, những vụ án mạng lại càng phức tạp khiến Quang và đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc phá án. Liệu rằng chuyên án đặc biệt nghiêm trọng trong rừng sâu này sẽ đi về đâu. Ai là hung thủ đằng sau cái chết của cô gái trẻ tuổi. Cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của “Phía sau bóng tối”, lên sóng lúc 19h45 hằng ngày trên kênh SCTV14.