Oplus chia sẻ về Single đạt vị trí hot ngay sau khi ra mắt

     Dự án “Anh sẽ về – Nỗi nhớ không tên” là những bước đi quan trọng của OPlus trong những tháng đầu năm 2017 nhằm khẳng định thêm hình ảnh của “Những chàng trai hát tình ca” mà người hâm mộ mến tặng cho nhóm bấy lâu nay. Oplus còn hé lộ sẽ xuất hiện trong một diện mạo mới với hình ảnh và âm nhạc khác. Sự chuyển mình này, liệu sẽ đem lại món quà độc đáo dành tặng Fans hâm mộ?

Single “Anh sẽ về” vừa ra mắt thính giả vài phút trước khi Saostyle.vn may mắn có một cuộc trò chuyện với trưởng nhóm Nguyễn Quang Minh – Oplus Band. Với lối nói chuyện ấm áp như “Giọng hát tình ca của mình”, Quang Minh đem lại nhiều thú vị và bất ngờ về Sản phẩm âm nhạc mới nhiều hơn những gì Saostyle.vn mong đợi. Khẳng định thêm điều đó, Single lập tức đạt vị trí “hot” trên Zingmp3 ngay sau khi ra mắt.

Single “Anh sẽ về” ra mắt đúng dịp lễ Valentine.

PV: Chào anh Quang Minh! Rất vui được anh cùng chia sẻ những câu chuyện về OPLus! Theo như tìm hiểu, Saostyle.vn được biết “Anh sẽ về” là single đã được ấp ủ khá lâu phải không?

NQM: Anh sẽ về được OPlus “ém hàng” khá lâu thì đúng hơn (cười). Bài hát được hoàn thành gần một năm trước khi được phát hành. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa “Anh sẽ về” không được ấp ủ, kỳ vọng.

PV: Vậy với kỳ vọng đó thì sản phẩm âm nhạc này có gì khác so với các sản phẩm âm nhạc trước đây không? 

NQM : Bài hát là một bản ballad mà ngay từ lần đầu được nghe demo cả 4 thành viên OPlus đã đều bị thuyết phục hoàn toàn. Bật mí với các bạn là bản demo với giọng hát của tác giả Đoàn Minh Vũ cũng cực hay nhé! Chính vì rất thích ca khúc này mà OPlus quyết định giấu kín cho đến đúng thời điểm mới giới thiệu với khán giả.

PV: Thì ra là thế! Việc giấu kín đến đúng dịp Valentine mới ra mắt liệu có liên quan đến thông điệp mà Oplus muốn gửi gắm đến thính giả không?

NQM: Anh sẽ về là một bản tình ca dành cho những cuộc tình xa. Lời bài hát cũng là những lời lãng mạn, sâu sắc và rất “ngôn tình” của một người con trai sắp phải từ biệt người mình yêu. Và bây giờ mình sẽ gửi tặng bạn một đoạn trong bài nhé!

Anh phải đi xa

Đừng khóc nữa anh sẽ sớm về

Anh hứa

Cùng ánh nắng mai ngập tràn nguyện bên nhau

..

Biết em sẽ mong chờ, biết em yêu sẽ phải chịu những khổ đau

Biết đôi khi cô đơn ùa về anh không thể em vượt qua bao gian khó

Dẫu bao lâu anh vẫn chờ, dẫu bao lâu anh cũng đợi mỗi mình em…”

PV: Thực sự mình không biết phải nói gì (cười). Bản thân bị thuyết phục ngay lần đầu tiên nghe bài hát ngọt ngào này.

NQM: Thông điệp của ca khúc rất rõ ràng phải không? Hy vọng nó sẽ giúp những người vì chia xa mà cô đơn trong dịp Valentine này có thể cảm thấy ấm áp. Và biết đâu đó có thể tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của họ (cười).

PV: Với sự truyền tải đầy thuyết phục như vậy liệu chất liệu để Oplus thực hiện thành công Bản tình ca ngọt ngào này có phải là “câu chuyện tình yêu thật” của 1 trong 4 thành viên của Oplus không?

NQM: Ai đã từng yêu cũng có lúc phải yêu xa. Dù không phải xa xôi về địa lý thì đối với những người đang yêu, chỉ xa nhau vài giờ đồng hồ thôi cũng đã rất khó khăn rồi! Hơn nữa, người ta khi yêu rất sợ phải chia xa nên OPlus nghĩ không cần phải thực sự cách xa nhau mới hiểu được hoàn cảnh ấy.

Không thể phủ nhận bài hát này, tự thân nó đã là một ca khúc rất hay và phần nhiều thì OPlus cảm thấy may mắn vì được trao cơ hội thể hiện nó hơn là nghĩ rằng ca khúc thành công là nhờ phần thể hiện của mình.

Hình ảnh đời thường luôn năng động và gần gũi với khán giả.

PV : Thêm lần nữa em được chứng kiến sự tôn trọng của Oplus dành cho khán giả và những người bạn đồng hành của mình. Cảm ơn OPlus vì điều đó! Anh có thể chia sẻ thêm thông tin về chặng đường tiếp theo sau  “Anh sẽ về” cho Saostyle.vn được biết không?

NQM : “Anh sẽ về” là một dự án kép! Bởi vì ngay sau Single này, OPlus sẽ ra mắt thêm một ca khúc nữa, cùng chất nhạc ballad lãng mạn về tình yêu và cũng là một sáng tác của nhạc sỹ Đoàn Minh Vũ. “Người anh em song sinh” này của “Anh sẽ về” có tên là “Nỗi nhớ không tên” và đang được ekip sản xuất rất kỳ vọng sau thành công của “Anh sẽ về”.

PV: Và còn điều gì đằng sau đó nữa không?

NQM: Sau quãng thời gian “ủ mưu” cuối năm 2016, dự án  “Anh sẽ về – Nỗi nhớ không tên” là những bước đi quan trọng của OPlus trong những tháng đầu năm 2017, nhằm khẳng định thêm hình ảnh của “Những chàng trai hát tình ca” mà người hâm mộ mến tặng cho nhóm bấy lâu nay, trước khi chuyển mình sang một giai đoạn mới với những hình ảnh và âm nhạc khác.

PV : Ồ.. Đây sẽ là 1 hứa hẹn rất hấp dẫn. Rất cảm ơn anh vì những điều tuyệt vời vừa rồi!

Hy vọng chúng ta sẽ sớm được chiêm ngưỡng sự phá cách của Oplus. Mong  sẽ được đồng hành cùng Oplus trên nhiều chặng đường hơn nữa. Chúc Oplus một năm mới nhiều thành công hơn!

Hà Khánh Linh – Saostyle.vn