“Ông Trùm chân dài 9x” Kenbi Khánh Phạm: Sài gòn là nơi tôi lập nghiệp

     25 tuổi, chàng trai Hải Phòng Kenbi Khánh Phạm – đã quyết định Nam tiến, trở thành bầu show trẻ tuổi nhất Việt Nam, quản lý cơ số chân dài nổi tiếng và gây dựng thương hiệu riêng cho bản thân mình.

Rất nhiều những cái tên mang lại dấu ấn cho Kenbi Khánh Phạm, điển hình là: Hoa Hậu Thể Thao 2012 Lại Hương Thảo, Mai Giang Quán Quân Nexttop Model 2012, Giải Vàng Siêu Mẫu Việt Nam Mai Tuấn Anh, Á Quân The Face 2016 Chúng Huyền Thanh, Ngọc Vân Top 6 Hoa Hậu Du Lịch Phương Đông, Hoàng Thu Thảo Nữ Hoàng Sắc Đẹp Việt Nam 2017.

Hãy cùng Saostyle trò chuyện với Kenbi Khánh Phạm để hiểu rõ hơn về con đường của chàng trai trẻ tuổi và tài năng này!

Kenbi Khánh Phạm theo đuổi con đường đạo tạo và quản lý người mẫu bắt đầu từ khi nào? Và lý do tại sao bạn lại quyết định Nam tiến ?

Mình theo đuổi con đường này bắt đầu từ năm 2009, mình đã hoạt động trong một khoảng thời gian dài tại Hải Phòng. Và đến cuối năm 2016 mình vào Sài Gòn. Thực sự quyết định Nam tiến là một điều không hề đơn giản, nhưng mình hiểu Sài Gòn mới là mảnh đất để phát triển được công việc mà mình lựa chọn.

Khi quyết định Nam tiến thì bạn có áp lực và khó khăn gì không, vì khi ấy bạn vẫn là một người trẻ tuổi ?

Khi đưa ra một quyết định quan trọng áp lực là điều không thể tránh khỏi, thậm chí lúc đấy mình còn ở hoàn cảnh khó khăn hơn từ “áp lực” rất nhiều. Áp lực ở đây có đủ về mặt tinh thần, kinh tế và mối quan hệ. Thực sự là một người trẻ tuổi như mình có rất nhiều khó khăn, cái khó khăn lớn nhất là làm sao xây dựng cho mình sự uy tín để mọi người tin tưởng vào chính bản thân mình. Sự uy tín là cái luôn phải đặt lên hàng đầu.

Bạn có định hướng gì cho bản thân để phát triển thương hiệu của mình?

Hiện tại thì mình cùng các bạn người mẫu của mình mới hoạt động ở Sài Gòn được nửa năm. Mọi thứ mới chỉ  đang bắt đầu. Mình cũng đang có những định hướng cẩn thận hơn và đầu tư nghiêm túc một cách bài bản hơn. Vì ở trong môi trường này, mọi người đều làm việc rất chuyên nghiệp nên chính bản thân mình cũng phải chuyên nghiệp thì mới theo kịp người khác.

Với nghề nghiệp hiện tại, chắc hẳn bạn đang phải nghe nhiều ý kiến trái chiều vì bạn là một người trẻ tuổi, Kenbi Khánh Phạm suy nghĩ sao về việc này?

Nghề nào cũng đều có hai mặt của nó, cũng có cái hay cái dở, cái sai cái đúng. Điều quan trọng là bản thân mình phải có lập trường để không bị những ý kiến tiêu cực ấy đánh bại. Cuộc sống muôn màu mà, đôi khi cũng phải có sóng gió chút thì bản thân mình mới trưởng thành hơn.

Tính đến thời điểm này, mục tiêu chính của bạn để phát triển, cũng như con đường bạn lựa chọn trong tương lai là gì ?

Mục tiêu chính của mình tới thời điểm hiện tại là tìm kiếm các gương mặt trẻ tài năng và đào tạo bài bản để các bạn ấy đến gần với các cuộc thi nhan sắc hơn. Trong tương lai thì có thể mình sẽ kinh doanh thêm về lĩnh vực thời trang.

Mọi người biết đến bạn bởi các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước vậy bạn có muốn tham gia thêm lĩnh vực nghệ thuật nào khác nữa không ?

Mình nghĩ hiện tại bản thân mình cứ làm tốt nhiệm vụ và công việc mình đang có đi, phát triển nó thật tốt hơn nữa. Còn cơ hội đến với mình thì mình sẽ đón nhận nó và cùng phát triển thôi.

Mỗi lần tham gia các cuộc thi nhan sắc bạn có gặp khó khăn gì không và thường thì bạn phải chuẩn bị những gì?

Thời gian đầu, mỗi lần tham gia các cuộc thi nhan sắc mình cũng gặp khó khăn nhiều lắm, nhất là không có mối quan hệ. Nhưng sau này thì mình đã có nhiêu mối quan hệ và được nhiều đơn vị hỗ trợ cho mình trong các cuộc thi.

Điều quan trọng nhất mà mình phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho các người đẹp đó là chuyên môn và giao tiếp trong quá trình tham gia các cuộc thi.

Bạn nghĩ sao về những ý kiến cho rằng: “cái nghề mà bạn đang theo đuổi, nó bạc lắm”?

Thực chất cũng không hẳn như vậy, bản thân mình thì nghĩ đơn giản lắm. Mình giúp ai được đến đâu mình giúp, đồng hành được với nhau thì cùng nhau tiếp tục cố gắng, còn đã hết duyên rồi thì cố cũng không được. Bản thân mình không thể ở cạnh một người mãi được. Đôi lúc Kenbi Khánh Phạm nghĩ rằng, bản thân mình như người lái đò, hết chuyến này thì đến chuyến khác, thế thôi!.

Cảm ơn Kenbi Khánh Phạm về cuộc trò chuyện chân thành này. Chúc bạn sẽ thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã lựa chọn!

Photo: Trung Trần

M.U.A: Dâu Tây

Custume: Van Anh Scarlet

Phương Chung – Saostyle.vn