Nữ nhiếp ảnh gia 9x Dạ Miêu: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn”

      Đó là câu nói tâm đắc của cô nàng Dạ Miêu – một trong những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Hà Nội. Cô gái với những bức hình nghệ thuật đẹp được ví von như“ con mèo bóng đêm” hay “tay máy ma thuật” có đôi lời tâm sự về đam mê và ước mơ làm đẹp cho mọi người.

Tên: Nguyễn Diệu Linh

Sinh ngày: 22/5/1995

Hiện đang là sinh viên khoa Đức trường ĐH Hà Nội.

Con đường đến với nghệ thuật

Được biết Dạ Miêu tên thật là Nguyễn Diệu Linh (1995), hiện là sinh viên khoa tiếng Đức trường Đại học Hà Nội. Có lẽ không ai nghĩ rằng, một cô nàng với những khung hình ma mị như vậy lại là một cô gái rất cá tính, vui vẻ, hòa đồng và học một ngôn ngữ được cho là khá cứng cáp, khác hẳn với vẻ mềm mại cô đưa vào ảnh của mình.

Dạ Miêu chia sẻ: “Bản thân tôi là một người rất thích làm đẹp cho người khác nhưng chưa biết cách thể hiện nó trong giao tiếp. Vì vậy, thông qua lăng kính máy ảnh, tôi muốn giúp mọi người lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, khai thác vẻ đẹp ẩn sâu bên trong mỗi con người”.

Vốn xuất thân từ gia đình bố mẹ làm công chức nhà nước, thế nhưng Dạ Miêu lại không theo nghiệp của bố mà lựa chọn con đường riêng cho mình. Con đường nghệ thuật đến với cô như một cái duyên kì diệu.

Ngay từ hồi nhỏ, khi bạn bè cùng trang lứa chơi búp bê, đồ hàng thì cô nàng 9x này  đã có sự yêu thích đặc biệt với máy film. Ban đầu, cô chụp ảnh chỉ để thỏa mãn đam mê của bản thân, đó là những bức hình giản dị của cuộc sống với tông màu tươi sáng. Lớn lên, cô đặt ra yêu cầu về những bức ảnh ngày cao để thử thách chính mình. Ảnh của cô mang “hơi thở” phương Tây, màu sắc trong trẻo giống bản nhạc classic. Dạ Miêu thường chia sẻ ảnh đó lên cộng đồng mạng xã hội. Với những bức hình này, cô nàng trở thành nhân vật đình đám trên “cộng đồng instagram”.

Tuy nhiên, không đam mê nào lại dễ dàng thực hiện. Cô bị ba phản đối khi con gái đi sớm về khuya theo nghiệp chụp ảnh. Không người giúp đỡ, bản thân phải tự học, tìm kiếm các video, tài liệu hướng dẫn nước ngoài, Dạ Miêu cho biết: “ Lúc đầu chưa có máy, phải đi mượn, đi thuê rất khó khăn. Phải mất đến 4 năm tôi mới có thể sở hữu chiếc máy của riêng mình. Để đạt được bức ảnh như ý, tôi phải liên tục thực hành, chụp ảnh không ngừng để tìm ra được những góc chụp sáng tạo nhất, trăn trở về việc làm thế nào để cho ra nét đẹp, cảm xúc của từng người. Vất vả như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Ước mơ và định hướng của riêng mình

Đến nay, những khung hình cô gái Hà Thành không còn lạ lẫm với các bạn trẻ và người yêu nghệ thuật. Đôi khi những bức ảnh của cô lưu lại những khoảng khắc cuối cùng của một đời người và cô cho đó là những bức hình có giá trị nhất. Bởi, không một người làm nghệ thuật nào là không có trái tim. “Được mọi người chú ý đến những bức ảnh của tôi, đó đã coi như một thành công lớn. Tuy nhiên, cá nhân tôi chưa bao giờ cảm thấy bằng lòng với những điều mình đang có. Vì thế, tôi luôn không ngừng cố gắng trong từng bức ảnh. Tạo cho mọi người những khoảnh khắc đẹp nhất, đó cũng chính là cách mà Miêu thể hiện bản thân mình thông qua ảnh”, Dạ Miêu tâm sự

Chính nhờ nhiệt huyết, nữ nhiếp ảnh luôn không ngừng cố gắng để thực hiện niềm đam mê của mình, không chỉ bằng việc sáng tạo chất riêng trong từng bức ảnh mà còn mong muốn được giao lưu, chia sẻ với người yêu nghệ thuật thông qua workshop. Cô chia sẻ rằng “Đam mê là thử thách, thay vì từ bỏ, hãy vượt qua.”

Cùng ngắm một số tác phẩm của cô nàng cá tính Dạ Miêu nhé:

 Hà My – Saostyle.vn