Nữ hoàng vũ đạo đường phố: Nhiều thí sinh bật khóc không phục kết quả

Tập 3 “Nữ hoàng vũ đạo đường phố” vừa lên sóng tiếp tục là màn tranh tài của 6 nhóm nhảy nữ ở Việt Nam bao gồm F.E.D, HANOI X GIRLS, OOPS!, SALAD, SO FIRE và SS WARRIORZ.

Tiếp nối tập trước, trận đối kháng giữa thành viên Chéc (F.E.D) và EnV (HANOI X GIRLS) khiến giám khảo “cân não” để lựa chọn đội thắng. Ban giám khảo nhận xét cả hai ngang tài ngang sức và đưa ra quyết định tái đấu. Trong màn đối đầu kịch tích lần tái đấu, EnV đã giành chiến thắng với những kỹ thuật phối hợp âm nhạc và hình thể, biểu cảm tốt hơn so với Chéc.

Bước vào thử thách tiếp theo mang tên Nhiệm vụ cấp bậc, các vũ công phải biên một đoạn vũ đạo ngắn (khoảng 30 giây) trong thời gian 48 giờ cho bài hát cấp bậc của mình. Sau đó, mỗi thành viên thể hiện bài vũ đạo của mình cho các thành viên còn lại trong cùng cấp bậc xem. Cuối cùng, các thành viên trong cùng cấp tiến hành bỏ phiếu theo nhiều hình thức để lựa chọn ra vũ đạo thể hiện để ban giám khảo lựa chọn “vũ công nhảy chính”.

Thuộc cấp bậc sơ cấp, 6 thành viên của 6 nhóm gồm Thanh Tú, Vergina, Trâm Anh, Rosie, Groovie và Minga cùng thể hiện phần biên đạo bài hát Marshmallow. Thành viên Minga có phần biên đạo mang đậm phong cách hip hop nhẹ nhàng, tươi trẻ, được các thành viên đồng tình lựa chọn. Tuy nhiên, đến ngày “vũ công nhảy chính”, các giám khảo lại không mấy hài lòng trước phần thể hiện của bậc sơ cấp.

Giám khảo Hari Won cho rằng các đội cần chấn chỉnh lại tinh thần thi đấu trong phần này. Cô cho hay: “Tất cả mọi người không ai thấy sự căng thẳng gì cả. Đây là cạnh tranh với nhau thì các bạn phải quyết chiến để giành điểm về cho nhóm. Trong khi mọi người có vẻ còn “dĩ hòa vi quý”, được thì được, không được cũng không sao. Các bạn có đang thật sự muốn thi đấu hay không?”.

Tiếp đó, giám khảo cho các thành viên tái đấu lần nữa. Sau cùng, Hari Won, Diệp Lâm Anh và Wootae công bố chọn Vergina là “vũ công nhảy chính” bậc sơ cấp vì trong màn kết ở đoạn cuối, Vergina cho thấy được sự phù hợp với màu giọng trong bài hát trẻ trung này. Quyết định của ban giám khảo khiến Minga bật khóc nức nở vì cảm thấy không phục kết quả.

Trong khi đó, màn lựa chọn “vũ công nhảy chính” của bậc trưởng nhóm trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi căng thẳng nảy lửa, không chút kiêng dè ngay từ những giờ phút “họp kín” trước khi đưa ra lựa chọn bài vũ đạo biểu diễn.

Ở nhiệm vụ này, các trưởng nhóm đều thể hiện năng lực tối đa và tạo được màu sắc riêng của mình trên nền nhạc Energy. Mai Thiên Quân ra sức thuyết phục mọi người chọn bài biên đạo của mình nhưng cuối cùng vẫn “thua” vì các thành viên vẫn đồng lòng chọn của Shin (SALAD), do lo sợ về độ khó của các động tác trong khi thời gian tập luyện quá ngắn. Ngay lúc đó, Mai Thiên Quân không kiềm được cảm xúc ấm ức, rơi nước mắt cho rằng “Nếu ai chơi không công bằng với mình thì mình sẽ không công bằng với người đó”.

Vào ngày trình diễn của cấp trưởng nhóm, các thành viên theo biên đạo của Shin (SALAD) biểu diễn cho ban giám khảo xem. Phần trình diễn tìm ra “vũ công nhảy chính” ở bậc trưởng nhóm sẽ có trong tập 4 của Nữ hoàng vũ đạo đường phố.