Nữ chủ nhân chuỗi Spa Jollie D: “Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”

       “Nét đẹp của người thiếu nữ không phải ở đôi má hồng mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình” (M.Gorki), danh ngôn nổi tiếng ấy từ lâu đã làm yên lòng không biết bao người phụ nữ Việt, rằng vẻ đẹp bên trong mới là điều quyết định tình yêu đời người. Nhưng cho đến ngày hôm nay, liệu điều đó còn hoàn toàn đúng?

Hoàng Thùy Dương – chủ thương hiệu Jollie D

Cái đẹp nếu chỉ ẩn sâu trong tâm hồn con người mà không thể hiện ra ngoài thì liệu mấy người có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nó nông sâu ra sao. Vậy nên, phụ nữ ngày nay thường tự tạo cho mình một con đường đi riêng cho nhan sắc của mình, rằng bên cạnh số phận, phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể thay đổi ngoại hình của một người.

 

Trước khi phẫu thuật, Thuỳ Dương sở hữu một gương mặt góc cạnh và cá tính nhưng sau phẫu thuật gương mặt cuả cô đã hiền lành và trẻ trung hơn rất nhiều

Chị Hoàng Thùy Dương – chủ chuỗi Spa Jollie D, cô từng là sinh viên trường Học viện Ngoại Giao đã từng khiến biết bao người mê mẩn về khuôn mặt tự nhiên của mình nhưng chị vẫn quyết định tìm đến với con đường phẫu thuật thẩm mỹ. Lý giải nguyên nhân này, chị chia sẻ: “Ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học, tôi đã ấp ủ hoài bão về ngành dịch vụ đặc biệt này, vừa đẹp cho mình vừa đẹp cho rất nhiều chị em khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về điều đó, đồng thời đó cũng là những động lực để tôi không ngừng tìm kiếm, ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ tân tiến, tốt và an toàn nhất để đưa vào hệ thống dịch vụ thẩm mỹ tại Jollie D bao gồm các dịch vụ thẩm mỹ thực hiện tại Hàn Quốc và có thể là các quốc gia khác trong tương lai”.

Phụ nữ được sinh ra với danh xưng đầy ưu ái “phái đẹp” nhưng phải làm sao để thật sự trở thành người đẹp, được mọi người công nhận vẻ đẹp của mình lại là một vấn đề khác. Ngoại hình ngày nay là một “con dao hai lưỡi”, một mặt nó có thể trở thành bước đệm, thành một thế mạnh giúp con đường sự nghiệp của con người trở nên dễ dàng hơn nhưng mặt khác, nó cũng có thể trở thành vật cản, cản trở bước chân con người đến với mục tiêu danh vọng. Vậy người phụ nữ phải làm như thế nào để thật sự hoàn thiện được sắc đẹp của bản thân của mình “Đẹp đơn giản là thỏa mãn mong muốn cũng như đem lại cho chị em sự hoàn thiện, tự tin vào bản thân. Từ đây thì việc can thiệp thẩm mỹ chỉ đơn giản là một liệu trình chăm sóc làn da đẹp, nhấn nhá vào cặp lông mày, vào đôi môi chứ không chỉ riêng các can thiệp liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Bất cứ điểm nào trên khuôn mặt và cơ thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, mất tự tin, bạn hãy khắc phục, loại bỏ nó,… đó chính là thẩm mỹ, chính là cái đẹp toát lên từ thần thái, sự tự tin của chính bản thân bạn”, chị Dương chia sẻ.


Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”, câu nói tưởng vui mà đã trở thành tuyên ngôn trong thời gian gần đây. Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là điều bị lên án hay bài trừ như trước đây, con người đã có nhìn tích cực và văn minh hơn về công nghệ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để đến với con đường này, phần vì kinh tế nhưng nhiều hơn là những e dè, lo sợ về sức khỏe của bản thân hậu phẫu thuật. Đã có quá nhiều những tai nạn thẩm mỹ xảy ra trong thời gian gần đây khiến nhiều người mất niềm tin vào sắc đẹp có thể nhân tạo nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ trên đời đều có rủi ro riêng, không có gì là hoàn hảo, vẹn tròn cả, điều quan trọng là chúng ta phải tỉnh táo khi quyết định trao sức khỏe, nhan sắc của  mình cho ai.

Về vấn đề này, chị Thùy Dương với kinh nghiệm quản lý chuỗi Spa nổi tiếng đưa ra lời khuyên “Tôi chỉ có một gợi ý nhỏ thế này, trước khi quyết định làm thẩm mỹ, chị em cần tham vấn cụ thể các mục tiêu thẩm mỹ mình mong muốn. Chỉ khi bạn hiểu bạn cần gì, mong muốn thế nào thì mới có thể đánh giá được kết quả thẩm mỹ có hài lòng hay không. Bạn cần được tư vấn cụ thể về phương pháp cũng như cách thức can thiệp một cách chi tiết. Từ những tư vấn này, bạn cũng phần nào đánh giá được mức độ chuyên môn của cơ sở thẩm mỹ và điều quan trọng hơn hết là đừng tìm đến những bệnh viện lớn, hãy tìm đến các bác sĩ giỏi để yên tâm chọn mặt gửi vàng”.

 

Nếu nhìn sang đất nước Hàn Quốc – nơi 80% dân số phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy thẩm mỹ không phải là một điều gì đó quá khác biệt hay lạ lẫm. Tất nhiên, vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp tâm hồn bao giờ cũng là yếu tố quyết định một con người nhưng không phải vì thế mà chúng ta có cái nhìn định kiến với vẻ đẹp nhân tạo, đối với một số người không may mắn thì đó có thể một một tấm visa giúp họ thuận lợi hơn trong cuộc sống. Trên tất cả, con người đẹp nhất là khi ta tự tin, vậy nên, hãy làm tất cả để chính bản thân mình có thể thoải mái, yêu thương và tự hào về mình nhiều hơn.

Nhật Hạ – Saostyle.vn