Vẻ đẹp của các loài hoa đang bao phủ Hàn Quốc vào mùa xuân. Nắng ấm và cây cối bắt đầu trổ hoa lá khiến mọi người muốn tận hưởng không khí ngoài trời, các điểm du lịch bắt đầu hút khách. Jirisan Cheese Land là một nông trại làm phomai ở huyện Gurye, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc. Địa điểm này đang hút khách du khách du lịch do bao phủ trong sắc vàng rực của hoa thủy tiên, đẹp như bước ra từ chuyện cổ tích.

Chủ nhân của bộ ảnh là Phạm Trọng Nghĩa, sinh năm 1991, người Việt sống tại thành phố Gwangju. Là người hay đi đây đi đó và chụp nhiều cảnh đẹp tại Hàn Quốc, anh cho biết đây là địa điểm ngắm hoa mới nổi trong năm nay. “Mình thường bắt gặp thủy tiên vàng trong chậu cây cảnh ở các hàng hoa, song đây là lần đầu được nhìn thấy một lượng thủy tiên lớn như thế ở bên ngoài”, Trọng Nghĩa chia sẻ. Anh tới nông trại thủy tiên vàng để chụp ảnh vào 27/3.

Khác với loại thủy tiên thường gặp ở Việt Nam có màu trắng và trồng theo dạng củ ngâm nước để mọc vào dịp Tết, loài thủy tiên ở nông trại Jirisan có màu vàng. Theo quan niệm của nhiều người, thủy tiên vàng biểu trưng cho tính hào hiệp, sự khởi đầu của mùa xuân và lòng kính trọng. Hoa mọc vào tháng 3 khi bắt đầu xuân phân, tiết trời dần chuyển mình ấm áp.

Sắc hoa như được tô điểm thêm nhờ cảnh quan đặc trưng xứ ôn đới với cây thông, hồ nước xanh. Đứng trên đồi hoa thủy tiên mênh mông một màu vàng và nhìn xuống hồ nước lớn, Trọng Nghĩa thấy mình như được “chữa lành tâm hồn” sau một mùa đông dài. “Cái se lạnh pha với nắng ấm mùa xuân cùng với sắc vàng rực của thủy tiên đem lại cảm giác dễ chịu”, anh cho biết.

Trọng Nghĩa cho biết, người Hàn Quốc hay bảo nhau vào mỗi cuối tháng 3, đầu tháng 4 rằng “mùa hoa đến rồi”. Từ tháng 4 đến tháng 6 hoa sẽ nở liên tục từ loài này đến loài khác. Hoa thủy tiên, hoa mộc liên, mơ, sơn thù du sẽ mở màn mùa xuân. Sau khoảng một tuần, hoa anh đào bắt đầu nở rộ.

Du khách đến check-in dường như đều vui vẻ trước sắc hoa rực rỡ của mùa xuân. Nông trại thu vé 3.000 won (khoảng 55.000 đồng) một khách. Tại đây có nuôi cừu nên ngoài ngắm thủy tiên, du khách có thể trải nghiệm cho cừu ăn cỏ. Nếu muốn có thủy tiên mang về làm kỷ niệm, du khách có thể mua theo chậu mang về.

Cảnh tượng hoa thủy tiên nở vàng rực với số lượng lớn được nhiều người liên tưởng tới bộ phim kinh điển “Big Fish” và câu thơ của thi sĩ người Anh William Wordsworth: “Thuỷ tiên vàng, ôi từng đoá yêu thương/ Dưới hàng cây bên cạnh hồ soi bóng/ Gió nhẹ rung trong điệu múa nghê thường/ Vẫn triền miên như sao trời lấp lánh/ Và lung linh trên dải sáng ngân hà”.

Ngoài nông trại hoa thủy tiên, du khách có thể kết hợp ghé thăm thêm 2 địa điểm để đi trong ngày, cũng thuộc huyện Gurye. Đó là làng hoa sơn thù du đang nở vàng rộ và chùa Hwaoemsa có cây mai đỏ.

Theo VnExpress