Những bậc thầy ‘siêu diễn’: Cao Xuân Tài dùng nhan sắc ‘mê hoặc’ bạn chơi, Lynk Lee giả nai tơ ngơ ngác

Dưới đây là 6 “gương mặt vàng trong làng diễn xuất” khiến các người chơi trong "Bậc thầy ẩn danh" thảm bại.

Quách Ngọc Tuyên – bậc thầy diễn xuất nhưng giả bộ ngu ngơ

Quách Ngọc Tuyên là người “xông đất” cho hành trình tìm kiếm người ẩn danh ngay ở tập đầu tiên khiến dàn khách mời “sáng mắt”. Vừa xuất hiện trên sân khấu, anh Vi Cá – Quách Ngọc Tuyên đã thú nhận bản thân không thể nào làm “người ẩn danh” được, bởi anh tự tố bản thân “Nhìn cái mặt mình ngu ngu như thế này không thể nào che đậy được điều gì”. Khi nghe Minh Xù “phản pháo” rằng mọi người sẽ nghi Quách Ngọc Tuyên trước tiên, nam diễn viên đã vội hốt hoảng khẳng định: “Không có đâu, anh khờ, anh ngu thiệt mà”.

Trong cuộc truy tìm người ẩn danh, Quách Ngọc Tuyên là người luôn luôn tỏ ra hào hứng với các gợi ý mà chương trình đưa ra. Khi tất cả gợi ý đã được mở, chỉ còn lại nam diễn viên và Hồng Thanh nhưng tất cả mũi rìu đều chỉ về phía Hồng Thanh. Cao Mỹ Kim là người đã cùng sánh đôi cùng Quách Ngọc Tuyên tới chương trình đã nêu ý kiến: “Em nghĩ người ẩn danh là anh Hồng Thanh chứ không phải anh Quách Ngọc Tuyên”. Với số phiếu bình chọn cao hơn, Hồng Thành bị chỉ định là người ẩn danh nhưng kết quả người ẩn danh thực sự là Quách Ngọc Tuyên khiến tất cả khách mời đứng hình

Mew (Zero9) – Gương mặt duy nhất giành được 100% sự tin tưởng của 7 khách mời còn lại

Ở tập 2, xứng danh “tuổi trẻ tài cao”, Mew (Zero9) dù nhận được quả cầu người ẩn danh nhưng mặt anh chàng luôn tỉnh bơ xuyên suốt từ đầu chương trình . Sau khi cả hai đội nhận được gợi ý ở vòng thứ nhất, nếu 7 khách mời khác ai cũng được nhắc đến là đối tượng bị nghi ngờ thì Mew lại thoải mái ngồi xem chuyện vui. Ngỡ như việc thành viên Zero9 này không phải người ẩn danh là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Đến vòng cuối cùng, khi chỉ còn lại 2 cái tên là Bảo Kun và Mew sẽ là người ẩn danh thì ai ai cũng nghĩ là Bảo Kun. Bi Max nói: “Nãy giờ em là người kiếm chuyện nhiều nhất, trong khi Mew nó rất là im. Gợi ý của chương trình là tuổi trẻ tài cao nhưng Mew chỉ hát thôi”.

Nghe xong Hồ Bích Trâm bổ sung: “Bảo Kun diễn kịch trên sân khấu rồi, MC rồi, rapper rồi, ca sĩ rồi, diễn viên đóng MV ca nhạc rồi” khiến toàn bộ khách mời khác tin tưởng. Kết quả cuối cùng, trong khi Bảo Kun nhận được 7 phiếu bình chọn thì Mew lại không có một phiếu nào. Nghĩa là Mew đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của toàn bộ khách mời một cách xuất sắc, ẩn mình thành công, một mình “ẵm” trọn 10 triệu đồng.

Nhâm Phương Nam – vờ vịt đáng thương “ẵm” ngay 10 triệu

Xuất hiện tại tập 3, Nhâm Phương Nam “thả thính” bạn chơi và khán giả bằng giọng hát ngọt ngào. Tuy nhiên, trong lúc truy tìm người ẩn danh thì anh chàng có vẻ không được “ngọt ngào” cho lắm khi liên tục cố tình làm cho đội mình không nhận được gợi ý.

Khi bị số đông nghi ngờ là người ẩn danh, Nhâm Phương Nam uất ức nói: “Em cảm giác như mọi người không ai tin em cả trong khi em chơi rất nhiệt tình”. Lê Xuân Tiền là gương mặt nằm trong diện tình nghi với Nhâm Phương Nam nhưng anh chàng lại không thể đưa ra được lời biện minh nào thuyết phục để người chơi còn lại tin tưởng mình nên đã bị 8 phiếu bầu chọn. Tuy nhiên, Nhâm Phương Nam mới là người ẩn danh đích thực khiến MC Minh Xù tức tối: “Một người đẹp trai, đóng phim giỏi, body 6 múi, nhà giàu lại thành thật mà nói không ai tin. Quá buồn” khiến các khách mời ngẩn ngơ.

Nam Vương Cao Xuân Tài “mê hoặc” người chơi bằng nhan sắc đỉnh cao

Với ngoại hình điển trai, Nam vương Cao Xuân Tài khiến Miko Lan Trinh mê mẩn, đánh rơi cả liêm sỉ khi không ngần ngại thể hiện tình cảm với anh chàng tại tập 6 “Bậc thầy ẩn danh”. Thế nhưng, hoa đẹp thường có độc là lời nói chưa bao giờ sai khi Cao Xuân Tài đã dùng vẻ ngoài “ngây thơ vô số tội” của mình để tránh sự chú ý của mọi người.

Sau hai vòng đấu, cùng hai gợi ý mà chương trình tiếp tục đưa ra thì tâm điểm cuộc tranh luận và nghi vấn dần hướng về Ti Ti. Vốn không giỏi trong việc tranh luận, Ti Ti trở thành cái tên được bêu lên trước sân khấu với bảy phiếu bình chọn của tất cả các nghệ sĩ còn lại.

Thấy thế, Minh Xù liền công bố “Người ẩn danh” đó chính là Cao Xuân Tài khiến Miko Lan Trinh, Hùng Thuận “quăng” luôn “quả cầu danh tính” xuống đất. Không chấp nhận sự thật, Miko Lan Trinh chạy đến “tấn công” Cao Xuân Tài, cô hét: “Đẹp trai mà còn giỏi nữa”. Lúc này, Cao Xuân Tài chỉ biết chạy trốn.

Lynk Lee – Trở thành Bậc thầy ẩn danh là điều bất khả kháng

Trở lại màn ảnh với ngoại hình mới ở tập 7, Lynk Lee “diện kiến” khán giả với vai trò bậc thầy diễn xuất khi xuất sắc ngồi im thin thít từ đầu chương trình để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Tuy nhiên, sau tất cả các gợi ý của chương trình, mũi tên đa số đã hướng về phía nam ca sĩ nhưng chỉ bằng một câu nói: “Ngay từ đầu em đã nói hãy cho em vào diện tình nghi là người ẩn danh nhưng Thảo Nhi không chịu, em không nói nữa và cũng không muốn nói nhiều” đã đảo ngược hoàn toàn tình thế.

Với 7 phiếu bầu chọn cho Trương Thảo Nhi là người ẩn danh, nhưng Lynk Lee mới là người ẩn danh thực sự đã khiến ai cũng hoảng hốt và bất ngờ với độ “giả ngu, giả ngơ” của anh chàng. Thấy mọi người thất vọng về mình, Lynk Lee biện bạch: “Em là người bốc quả cầu cuối cùng nên em không còn sự lựa chọn nào khác. Em chỉ chơi đúng với chức năng của mình mà thôi” khiến mọi người “cứng miệng”.

Ca sĩ Akira Phan khiến Cao Thái Hà “suy sụp” vì bị lừa dối ngoạn mục

Cũng là một người chiếm được sự tin tưởng của 7 khách mời còn lại, ca sĩ Akira Phan trở thành cái tên “bậc thầy ẩn danh” cuối cùng trong tất cả các tập đã phát sóng thời gian qua. Điều đặc biệt, chỉ có duy nhất Akira Phan giành được sự tin tưởng tuyệt đối 100% của “kẻ địch” là Cao Thái Hà với sự khẳng định chắc nịch: “Em tuyệt đối tin tưởng anh Akira Phan”.

Sau 3 vòng truy tìm, 2 gương mặt đáng nghi nhất là Đoàn Minh Tài và Akira Phan. Giọng ca “Mùa đông không lạnh” bắt đầu lo sợ và không ngừng phe phẩy tờ giấy đang cầm trên tay khiến Tường Linh sinh nghi: “Tại sao anh Akira Phan tự dưng gấp gáp vậy?”. Akira Phan bình tĩnh nói “Anh có gì gấp gáp đâu, anh bình thường mà. Từ đầu chương trình anh luôn chơi hết mình để lấy được gợi ý nhưng trong trò chơi vừa nãy anh Tài lại là người ‘phá game’ không đưa được một trái bóng nào”.

Sau thời gian dài tranh luận, Akira Phan có số phiếu bình chọn 4 phiếu còn Đoàn Minh Tài có 6 phiếu. Khi quả cầu của Akira Phan được mở ra, Cao Thái Hà bắt đầu có những diễn biến cảm xúc phức tạp. Từ cười nhạt, tới suy sụp mà ngồi xuống cho đến vỗ ngực thùm thụp không thể thốt nên lời vì bị người mình vô cùng tin tưởng “qua mặt” một cách ngoạn mục.

Công Phát