Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định vẫn yêu người cũ nếu được chọn lại

Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định vẫn yêu lại người yêu cũ nếu được quay về thời học sinh.

Với chủ đề Tuổi học trò trong tập 13 của Không gian cảm xúc, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi, Osad và ChangMie sẽ trình diễn những ca khúc nổi tiếng một thời, được giám đốc âm nhạc Andiez Nam Trương “thổi hồn” làm mới. Tất cả sẽ mang đến những cảm xúc sâu lắng đến khán giả.

Bài hát đầu tiên Đón ánh mặt trời được trình diễn bởi Hoàng Yến Chibi và ChangMie.  Đây là bài hát được sử dụng trong bộ phim truyền hình tuổi học trò Kính vạn hoa. Nguyễn Trần Trung Quân khen ngợi giám đốc âm nhạc Andiez Nam Trương đã chọn những bài hát hay về thời học sinh, nghe xong là muốn đi học vô cùng. ChangMie chia sẻ ngày xưa cô đúng kiểu vừa học vừa chơi, không áp lực quá nhiều. Cô còn tiết lộ mình tham gia văn nghệ nhiều nhất trường trong những năm cấp 3. Khi giọng ca Màu nước mắt nhận định Osad học chuyên Văn, nam rapper đã đính chính bản thân học chuyên Toán khiến những người còn lại ngỡ ngàng. Anh cho biết tư duy viết lời rap sẽ khác với tư duy viết văn, thiên về sự sắp xếp các thứ. Anh còn bật mí ngay sau khi ra trường, kiến thức Toán đã bay ra khỏi đầu.

Tiếp đến, ChangMie chiêu đãi khán giả với giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc qua ca khúc Mình cùng nhau đóng băng. Sau khi thưởng thức bài hát, Hoàng Yến Chibi nhận thấy ChangMie vẫn còn hơi run khi trình diễn. Tuy nhiên Nguyễn Trần Trung Quân lại có nhận định khác, anh nghĩ giọng ca chuyên cover đang rất cảm xúc về thời cấp 3 của mình. ChangMie chia sẻ ngày xưa đi học thì muốn mau đi làm, còn bây giờ cô lại muốn quay về thời đi học ấy. Khi được Hoàng Yến Chibi hỏi có yêu lại người yêu cũ nếu được quay về thời cấp 3 không, Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định “Yêu chứ, yêu như ngày đầu tiên luôn”. Anh còn tiết lộ ngày xưa được các bạn nữ gửi thư tay rất nhiều. Còn giọng ca Nụ hôn đánh rơi nhớ lại thời học sinh cô hay bị ghi tên vào sổ đầu bài với những lý do: hay hát trong giờ học, hay nhìn ra cửa sổ, hay xoay bút.

Mong ước kỷ niệm xưa là bài hát tiếp theo được Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện. Đây là ca khúc gắn liền với lứa tuổi học trò, mang đầy những hoài niệm về một thời tươi đẹp. Màn trình diễn còn có phần rap bởi Osad đã mang lại sự tươi mới cho bài hát. Hoàng Yến Chibi bồi hồi vì nghe bài này bỗng thấy nhớ Ali Hoàng Dương. Cô cho biết “Em rất muốn Ali sẽ quay trở về đi, vì rất lâu rồi Không gian cảm xúc hơi bị thiếu đi sự hài hước”. Vì vậy ca khúc tiếp theo Gọi tên tôi bạn thân hỡi được cô hát tặng cho Ali Hoàng Dương, với mong muốn anh sẽ sớm trở về chương trình. Sau khi trình diễn, nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ khẳng định “Nhớ Ali dã man luôn ấy”.

Osad sau đó “bật mí” ngày trước hay nghe nhạc của ca sĩ Đan Trường và Ưng Hoàng Phúc. Trong đó anh tiết lộ “Anh Đan Trường chính là người truyền ước mơ sau này em sẽ đi hát, đi làm nghệ thuật”. Nam rapper nhớ lại mình đã viết muốn ước mơ thành ca sĩ  như Đan Trường vào bài tập làm văn lúc học cấp 1. Osad chọn bài Nắng sân trường cũng của Đan Trường để tặng cho khán giả, vừa nhớ về kỷ niệm thời đi học và nhớ về thần tượng. Giai điệu vui tươi, gợi nhớ về thời học trò qua giọng của Osad đã mang đến không khí sôi động cho khán giả.

Khi được hỏi về tình cảm thời đi học, ChangMie nói cô không thuộc tuýp người chủ động, mà phải để đối phương “bật đèn xanh”. Osad có quan điểm ngược lại “Em mà đã thích ai là em tấn công người đấy luôn, không đợi người ta bật đèn vàng, đèn xanh. Người ta bật đèn đỏ em bắt người ta chuyển sang đèn xanh”. Nam rapper còn tiết lộ ngày trước yêu khác lớp và thích các bạn nữ ban D. Sau đó Nguyễn Trần Trung Quân đã dành tặng khán giả bài Tình thơ, mang những hoài niệm về một đoạn tình cảm trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy khắc khoải.

Kết thúc chương trình là ca khúc Có hẹn với thanh xuân, với sự trình diễn của cả 4 người, mang thông điệp gửi các bạn trẻ rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ thanh xuân của mình. Giai điệu sôi động, vui tươi mang đầy hy vọng đã khép lại tập 13 đầy những cảm xúc của chương trình.