Nguyễn Phương Next Top Model: “Sự thay đổi rõ nhất ở mình chính là tinh thần thép”

        Cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương (Sinh năm 1997) là một trong những thí sinh nhỏ tuổi của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2016. Tuy sở hữu một chiều cao “khiêm tốn” trong giới người mẫu nhưng ánh mắt sắc lạnh, thần thái chuyên nghiệp và tính cách mạnh mẽ, cầu tiến của cô đã chinh phục giám khảo cũng như người hâm mộ. Hãy cùng Saostyle tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên một cô gái mạnh mẽ đến như vậy nhé.

PV: Chào Nguyễn Phương. Sau cuộc thi Next Top Model 2016, khán giả đã biết đến Nguyễn Phương với hình tượng cô gái mạnh mẽ, cá tính và thể hiện sự bứt phá bản thân trong mọi hoàn cảnh. Điều này có đúng với Phương ngoài đời thật không?

Trong cuộc thi VNTM 2016, khán giả có thể thấy một Nguyễn Phương mạnh mẽ, thẳng thắn và chịu khó xông pha trong mọi thử thách. Đó là những gì Phương cảm thấy sau khi tự ngồi và xem lại hành trình của mình khi tham gia cuộc thi. Ở ngoài đời, Phương thường bị đánh giá là một cô gái không gây được thiện cảm từ lần đầu gặp mặt. Ngay cả những thí sinh khác trong nhà chung cũng nói là họ từng rất ghét Phương vì khuôn mặt “chảnh chọe’’, quá ư là khó gần. Phương cũng tự thú nhận mình không phải type người dễ bắt chuyện từ lần gặp đầu tiên. Đó là lí do vì sao nickname trong nhà chung của Phương là “Bitchy”. Tuy nhiên thì nếu ai tiếp xúc với Phương đủ lâu thì sẽ thấm được độ “điên” của Phương đấy.

PV: Bạn thấy điều gì thay đổi rõ ràng nhất trong con người bạn kể từ sau khi tham gia cuộc thi Vietnam Next Top Model?

– Sau khi tham gia VNTM thì Phương cảm nhận sự thay đổi rõ nhất ở mình chính là tinh thần thép. Việc lần đầu tham gia vào cuộc thi lớn như vậy không thể tránh khỏi tâm lí căng thẳng. Do đó sự thể hiện của Phương không thể nào đạt được kì vọng của chính bản thân mình, dù cho đó là những thử thách trước đó mình đặc biệt tự tin. Vì vậy giữ được một cái đầu lạnh, thi như không thi chính là yếu tố quan trọng nhất đối với Phương để đạt được kết quả cao trong một cuộc thi. Đó là điều Phương đã học hỏi được sau khi tham gia chương trình.

“Phương cảm nhận sự thay đổi rõ nhất ở mình chính là tinh thần thép”

PV: Với một người chập chững bước vào nghề mẫu khi còn quá trẻ như Phương, hẳn là bạn đã trải qua không ít khó khăn. Vậy Phương có thể chia sẻ về những khó khăn đó không?

-Với một người mới vào nghề như Phương, khó khăn lớn nhất đó chính là phải khôn khéo trong các mối quan hệ. Phương biết rằng đây là điều đương nhiên ở ngoài xã hội. Tuy nhiên trong showbiz, điều này lại đặc biệt quan trọng. Với một người có tính cách thô cứng như Phương thì đây thực sự là một bài toán khó mà không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Vậy nên là Phương vấn đang tích cực học hỏi và lắng nghe kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị đi trước để ngày một hoàn thiện mình hơn.


PV: Phương có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong những show diễn của mình cho khán giả của Sao Style biết được không?

-Có một tai nạn nghề nghiệp vô cùng đáng nhớ với Phương xảy đến khi Phương tham gia diễn BST mới của NTK Phương My trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Week. Trước đó Phương có gặp tai nạn xe và bị thương ở chân nên phải uống thuốc giảm đau để hoàn thành buổi diễn. Không ngờ Phương lại bị dị ứng thuốc nên hai mắt sưng to và nước mắt thì cứ tự nhiên chảy liên tục. Ngày hôm đó Phương đã tưởng mình sẽ bị cắt suất diễn nhưng không ngờ từ NTK cho đến chuyên viên trang điểm, nhân viên hậu kỳ và các chị mẫu cùng diễn, mọi ngươi đều ủng hộ Phương rất nhiều để có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Phương cảm thấy rất biết ơn.

Phương đã từng bị dị ứng thuốc trước buổi biểu diễn của NTK Phương My (Ảnh do nhân vật cung cấp)


PV: Có quan điểm rằng: “Các chân dài thường “đầu đất”, không thể làm gì hơn ngoài catwalk và chụp ảnh”. Phương đã bao giờ bị gán cái mác này lên mình chưa và bạn nghĩ sao về quan điểm này?

-Phương không biết bạn nghe “quan điểm” này ở đâu nhưng Phương chắc chắn rằng người đưa ra “quan điểm” này không phải là người có cái nhìn bao quát và toàn diện. Nếu như có ai đó nghĩ rằng catwalk và chụp ảnh không cần sử dụng đến cái đầu thì họ hoàn toàn sai rồi. Thật may là Phương chưa bao giờ bị gắn cái mác “chân dài não ngắn” cả. Mặc dù không có gì lớn lao nhưng việc Phương thi đỗ vào Học viện Ngoại Giao bằng thực lực chắc cũng phần nào chứng minh cái sai của “quan điểm” trên rồi nhỉ? Phương nghĩ rằng xã hội phát triển rồi thì những “quan điểm” phiến diện này sẽ dần mất đi thôi.

 

PV: Nghề mẫu hiện tại dính phải rất nhiều thị phi, cám dỗ. Là một người mẫu trẻ, bạn đã tiếp xúc với những thị phi đó chưa? Bạn nghĩ người mẫu có cần “thị phi” để nổi tiếng?

-Vì nghề mẫu cũng thuộc phạm trù showbiz, nên không thể phủ nhận ở đó có rất nhiều thị phi. Vì khoảng thời gian Phương làm nghề chưa nhiều nên Phương nghĩ chắc thị phi chưa kịp đến thôi. Còn việc cần hay không thì Phương nghĩ thuyền ai nấy bơi thôi. Nếu như ai đó muốn dùng “thị phi” để nổi tiếng, miễn là “thị phi” đó không vi phạm đạo đức hay ảnh hưởng đến người nào khác thì mình cũng chẳng cần lên tiếng làm gì. Nếu như không có ai quan tâm, để ý tới thì đâu lại vào đó thôi.

PV: Đã lâu khán giả không thấy Phương update những hình ảnh của bạn trên sàn diễn, vậy thời gian qua Phương “ẩn tích” ở đâu vậy? Bạn có thể bật mí những dự định trong tương lai không?

-Thời gian qua có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là những người yêu mến Phương có nhắn tin hỏi là tại sao lâu nay không thấy Phương update gì trên mạng xã hội cả. Nhắc đến điều này Phương cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên Phương coi đó là một khoảng thời gian Phương tự dành cho bản thân mình để nghỉ ngơi và suy nghĩ về tương lai bao gồm cả việc học tập. Sau khi tham gia một thử thách của chương trình thì Phương cảm thấy mình cũng khá có năng khiếu ở mảng MC. Không biết là sắp tới mình có nên thử sức một cái gì đó mới không nhỉ? Phương sẽ không từ bỏ việc học nhưng chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ đam mê của mình đâu. Cơ hội đến thì mình nắm bắt thôi!

PV: Có vẻ chúng ta nói khá nhiều về công việc của bạn rồi. Vậy thì Sao Style hỏi bạn một chút về chuyện tình cảm của bạn nhé! Không biết là Phương đã có một nửa của mình chưa nhỉ?

-Phương cảm thấy cuộc sống độc thân đã dần bớt tươi đẹp đi rồi. Vậy nên ai có ý với Phương sau khi đọc được bài phỏng vấn này thì thổ lộ ngay đi nhé. (cười lớn)

PV: Được biết, ngoài được sự ủng hộ của cha mẹ thì anh trai Phương chính là người tiếp sức và đồng hành cùng Phương ngay từ những ngày đầu tiên bước vào nghề mẫu. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này?

-Rất đúng. Không chỉ là người tiếp sức và đồng hành đâu mà Phương coi anh trai mình như một thần tượng, người truyền lửa, một góc không thể thiếu được tạo nên cái đam mê của Phương ấy. Ở đâu kiếm ra được một ông anh trai cùng chung đam mê thời trang lại đa tài như vậy được? Nếu như người khác cần cả một ekip Designer – Makeup Artist – Stylist – Photographer thì Phương chỉ cần một ANH TRAI là đủ!

“Phương coi anh trai mình như một thần tượng, người truyền lửa, một góc không thể thiếu được tạo nên cái đam mê của Phương”

Anh Trai của Nguyễn Phương

 

PV: Cám ơn Phương vì buổi phỏng vấn. Bạn có muốn nhắn nhủ gì với độc giả của Sao Style không?

-Cảm ơn Sao Style vì đã tạo cơ hội cho Phương được bày tỏ suy nghĩ của mình. Chúc các bạn độc giả mỗi một ngày mới là một ngày hạnh phúc. Nguyễn Phương luôn mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn trên con đường sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Nguyễn Phương tuy tuổi còn trẻ nhưng sức bền bỉ và sự mạnh mẽ trong con người cô không hề nhỏ bé. Phía sau hậu trường, phía sau ánh đèn sân khấu là những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt của cô gái trẻ đang tìm kiếm ánh hào quang mà đam mê của mình đem lại. Sao Style mong rằng chính những áp lực ấy cùng những khó khăn không thể diễn tả bằng lời sẽ là động lực để cô gái Nguyễn Phương của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và chuyên nghiệp hơn trên từng bước đi catwalk của mình.

Trà Lý – Saostyle.vn