Nguyễn Hà Minh Anh là cái tên quen thuộc của làng mẫu nhí Việt Nam thời gian gần đây. Nhắc đến Minh Anh là nhắc đến cô người mẫu nhí với gương mặt đậm chất high fashion, những bước catwalk chuyên nghiệp, thần thái ngút ngàn, đôi mắt biết nói và đặc biệt là phong cách thời trang cực chất không kém fashionista.

Mở màn là bộ trang phục mang tên “Mặt trời đỏ” do chính nhà thiết kế nhí Nguyễn Hà Minh Anh trình diễn.
Mặt trời đỏ với các chất liệu lấy từ rừng: Rễ cây rừng, nấm rừng, hoa rừng, lá rừng và những chiếc lạt mềm được đính hoa đỏ tạo nên những đường cong ấn tượng. Mỗi bước chân đi để lại những nhịp điệu nhảy nhót vô cùng vui mắt. Dưới ánh nắng ấm áp tỏa ra từ mặt trời mọi thứ bỗng trở nên tràn đầy sức sống.
Bộ trang phục “Tình mẫu tử” – người mẫu nhí Phạm Hà Phương
Đây là bộ thời trang ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của rừng Cúc Phương, dưới tán cây rừng là một tổ chim, chim mẹ Đầu xám đuôi cụt đi tha mồi về mớm cho chú chim con. Tình mẹ là bài ca muôn đời không hát hết. Chất liệu: rễ cây, quả rừng Sơn trắng tạo thành trứng và vẽ trực tiếp lên váy loài chim quý hiếm của rừng Cúc Phương.

Không chỉ tỏa sáng trên sàn runway, Nguyễn Hà Minh Anh còn bộc lộ năng khiếu nổi trội về thiết kế thời trang. Những thiết kế của chân dài 11 tuổi này vô cùng độc đáo và có hàm lượng sáng tạo cao. Thừa hưởng máu nghệ thuật từ người mẹ họa sĩ – nghệ nhân hoa tươi Sáo Nguyễn, Minh Anh rất biết cách “chơi màu” trong những thiết kế của mình để tạo nên hiệu ứng thị giác cuốn hút.

Mẫu nhí Nguyễn Linh Chi trình diễn bộ trang phục mang tên “Muôn sắc lá rừng”.
Rừng cho ta hoa lá, rừng cho ta trái ngọt. Những trái cây không thể thiếu trong cuộc sống, nó cũng cấp cho ta vitamin dưỡng chất…. Xanh là màu của cây rừng, lá rừng, mầu xanh bất diệt của thiên nhiên… sắc lá là 1 bản tình ca của thiên nhiên, muôn màu vạn sắc lôi cuốn những bước chân ta khi thả bộ trong cánh rừng. Những bông cúc dại ven đường tô thắm cho không gian. Chất liệu: váy cũ. Sơn các mầu lá lên váy và đính những chiếc lá vàng bay trên thân váy. Chiếc mũ được đính kết những trái cây hoa quả là sản vật quý giá của rừng.
Bộ trang phục “Cánh én mùa xuân” với phần trình diễn của Hoàng Ngọc Trâm.
Bộ mũ đội đầu được kết bằng cành khô, những con chim én, hoa mai vàng, váy vàng, thân váy dưới giống như trời đêm rừng Cúc phương vào mùa đom đóm. Những cánh én đầu tiên báo hiệu 1 mùa Xuân.
Bộ trang phục “Xuân muôn nơi” – mẫu nhí Đặng Ngọc Minh Châu
Xuân đã đến muôn nơi, từ đồng bằng đến rừng núi. Đất trời đang giao hòa, cảnh sắc hòa vào trong không gian. Chim ca líu lo trong rừng, trong tiết Xuân tươi đẹp.

Đặc biệt những thiết kế của Nguyễn Hà Minh Anh luôn hướng tới mục đích bảo vệ môi trường sống. Cô nàng tận dụng đồ tái chế để “phù phép” thành những trang phục cực độc nhưng vẫn có tính ứng dụng cao.

Mẫu nhí Hoàng Phương Uyên trình diễn bộ trang phục “Nàng xuân dễ thương”.
Thân áo được thêu những loại hoa rơi dịu dàng. Chiếc làn mầu Hồng được đính kết 1 bông hoa tím lộng lẫy. Những chiếc voan vun được kết khéo léo thành bờm và nơ.

Mới đây, nhà thiết kế thời trang nhí Nguyễn Hà Minh Anh đã trình làng BST mang tên “Rừng già và Tết” với thông điệp: “Thêm xanh cho cánh rừng già”. Bộ sưu tập thời trang này được Minh Anh thai nghén và thực hiện trong vòng 1 tuần. Cô bé đã sử dụng những chất liệu của rừng kết hợp với đồ tái chế để làm nên những thiết kế độc đáo này.

“Lễ hội rừng” – người mẫu nhí Nguyễn Hoài An
Bộ váy xanh cốm non kết hoa tím. Chất liệu: váy cũ tái chế đính kết hoa. Rừng Xuân đã tràn ngập sắc màu, lễ hội rộn ràng, say đắm lòng người.
Mẫu nhí Nguyễn Ngọc Diệp trình diễn bộ trang phục mang tên “Bảo tồn động vật hoang dã”.
Động vật hoang dã luôn là một chủ đề được mọi người quan tâm và bảo vệ. Và Rừng Quốc gia Cúc Phương luôn có những hoạt động bảo tồn vô cùng có ý nghĩa.
Mẫu nhí Lê Khánh An với bộ trang phục “Rừng xuân”.
Rừng vào Xuân với những chồi non xanh biếc đâm chồi, với những cô tiên ong và những nàng bướm xinh đẹp.

Trình diễn tại chương trình dạ hội “Vạn sắc màu – một tình yêu” diễn ra tại rừng Cúc Phương, ngay lập tức, bộ sưu tập đã nhận được cơn mưa lời khen của giới chuyên môn và người hâm mộ thời trang bởi sự sáng tạo và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

“Mùa xuân trên lưng” với phần trình diễn của mẫu nhí Trần Lê Châu Anh
Mùa Xuân đến, cô gái nhỏ đi hái hoa, địu cả mùa Xuân về nhà. Những bông hoa sắc màu tươi tắn đem lại một sức sống mới cho cả đại ngàn.
Người mẫu Thảo Lương trình diễn bộ trang phục “Sải cánh tự do”.
Người mẫu đầu đội mũ kết hoa xanh lam. Tay cầm hoa thiên điểu mầu xanh lam tựa như 1 loài chim mà chỉ Cúc Phương mới có.
“Rừng già vào xuân” – người mẫu Nguyễn Ngọc Vân

Với sự chăm chỉ và đầu tư nghiêm túc với các dự án nghệ thuật, Nguyễn Hà Minh Anh hứa hẹn sẽ còn “bùng nổ” trong thời gian sắp tới. Người hâm mộ không khỏi háo hức mong chờ những bước tiến tiếp theo của cô nàng trên con đường theo đuổi đam mê.