Người yêu sách chờ đón phiên chợ sách xưa

     Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2016, với lần trở lại này, Phiên chợ Sách xưa diễn ra vào ngày 18 và 19/2 tại Đại học Văn Hóa là sự kiện được nhiều người yêu sách chờ đón.

        Khác với nhiều hội chợ sách, Phiên chợ Sách xưa là nơi mà mọi người có thể tìm thấy những cuốn sách cũ, quý hiếm. Tại Hội chợ sách lần 1, nhiều hiện vật đặc sắc tưởng chừng đã tuyệt bản như thủ bút của các văn nghệ sỹ, nhân vật nổi tiếng; sách chữ Nôm, sách xuất bản thời kỳ mới xuất hiện chữ Quốc ngữ…

Phiên chợ Sách xưa là nơi mà mọi người có thể tìm thấy những cuốn sách cũ, quý hiếm

Tại Phiên chợ sách lần này, Ban tổ chức sẽ tập trung trưng bày thủ bút của 3 nhóm: Văn nghệ sỹ, Các vị tướng, Các vị lãnh đạo. Tại đây cũng sẽ có nhiều đầu sách quý hiếm như bản Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) xuất bản năm 1946, Việt Nam Sử lược (Trần Trọng Kim) xuất bản năm 1917, bộ sách Nho giáo (Trần Trọng Kim) xuất bản những năm 1930-1931…

Ban tổ chức sẽ tập trung trưng bày thủ bút của 3 nhóm: Văn nghệ sỹ, Các vị tướng, Các vị lãnh đạo

Ông Phan Mạnh Hà, Trưởng Ban Tổ chức Phiên chợ Sách xưa cho biết, Phiên chợ sách năm nay chủ yếu hướng đến các đối tượng là học sinh sinh viên, người lớn tuổi đã về hưu và những người chuyên sưu tầm sách cổ. Qua phiên chợ, Ban tổ chức hi vọng có thể lan tỏa niềm yêu sách và tinh thần trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa văn học.

Ban tổ chức hi vọng có thể lan tỏa niềm yêu sách và tinh thần trân trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa văn học

Chị Phạm Kim Thoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một người yêu thích sưu tầm các cuốn sách xưa cho biết: “Mình đã tham gia Phiên chợ Sách xưa lần thứ nhất và rất ấn tượng với số lượng các cuốn sách cổ tại đây. So với những cuốn sách mới thì việc cầm trên tay những cuốn sách cũ đã ngả vàng được xuất bản từ thế kỷ trước đem lại một cảm giác rất thú vị và khác biệt. Mình rất mong chờ Phiên chợ sách năm nay để có thể sưu tầm thêm thật nhiều cuốn sách cũ và quý hiếm.”

Phiên chợ Sách xưa được kết hợp tổ chức bởi trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Diễn đàn Sách xưa.

Thanh Huyền – Saostyle.vn