Ngọc Quyên: “Tôi hài lòng cuộc sống giản dị ở Mỹ”

Cùng lúc tham gia hai dự án nghệ thuật là phim chiếu mạng của nghệ sĩ Hoài Tâm và làm giám khảo cuộc thi ‘Miss International Queen Vietnam 2022’, Ngọc Quyên cho biết chỉ làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê chứ không có ý định trở lại làng giải trí. Sau ly hôn, cô hiện hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân, không kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu mà chọn tin tưởng chính mình.

Tám năm sau khi giã từ sàn diễn để kết hôn và sang Mỹ định cư, gần đây, chị bất ngờ trở lại hoạt động nghệ thuật. Điều gì đã đưa chị trở lại showbiz dù trước đó từng tuyên bố giải nghệ để tập trung kinh doanh?

Dù đã khép lại con đường nghệ thuật để lựa chọn một lối đi khác, đam mê của tôi vẫn còn rất nhiều. Những ngày ở Mỹ, tôi vẫn khắc khoải mong đợi cơ hội được trở lại với nghề, nhưng rất tiếc là điều đó rất khó thành hiện thực. Hiện tại, tôi bận chăm con nhỏ và quán xuyến công việc kinh doanh, gần đây còn đón mẹ qua định cư. Cuộc sống tất bật khiến tôi tạm quên đi ước mơ lớn nhất của mình, nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn trỗi dậy.

Vừa rồi, tôi may mắn nhận được lời mời từ người bạn thân là ca sĩ Tân Hy Khánh. Tân Hy Khánh tổ chức cuộc thi nhan sắc dành cho các người đẹp chuyển giới tại Mỹ – Miss International Queen Vietnam 2022 – và mong muốn tôi ngồi ghế nóng vòng casting cuộc thi cùng hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Hoài Tâm. Thực sự tôi rất vui, phấn khích vì điều đó đúng sở trường của mình. Lâu nay, tôi luôn tham gia tất cả các sự kiện của Tân Hy Khánh nên hai anh em có nhiều dịp làm việc cùng nhau, từ đó thấu hiểu, ăn ý, hỗ trợ qua lại nên công việc suôn sẻ.

‘Miss International Queen Vietnam 2022’ có gì đặc biệt mà chị nhận lời làm giám khảo cuộc thi?

Ca sĩ Tân Hy Khánh vốn là một người yêu nghề, tâm huyết với mỗi sản phẩm nghệ thuật nên ở chương trình này, anh tổ chức rất chu đáo. Từ những khâu đầu tiên như lên ý tưởng, lựa chọn ban giám khảo, truyền thông… đều được anh thực hiện bài bản. Từ đó, tôi tin chắc cuộc thi sẽ hấp dẫn từ vòng đầu và xuyên suốt các vòng là những tình tiết thú vị, lôi cuốn. Ngay khi nghe anh chia sẻ về “Miss International Queen Vietnam 2022”, tôi đã tin chắc cuộc thi sẽ thành công dưới sự dẫn dắt của anh. Và tôi cũng hào hứng khi được là một phần của chương trình này.

Chị sắp xếp cuộc sống riêng thế nào để dành thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Mỹ?

Ngoài “Miss International Queen Vietnam 2022”, tôi còn tham gia phim ngắn “Kể cắp gặp tiểu tam” do nghệ sĩ Hoài Tâm sản xuất với một vai diễn “người thứ ba”. Ở Mỹ, cơ hội hoạt động nghệ thuật không nhiều nên tôi luôn trân trọng mỗi lời mời đến với mình.

Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân tất nhiên rất bận rộn. Nhưng để góp mặt trong các dự án này thì tôi không phải sắp xếp quá nhiều. Tôi thường tranh thủ lúc con đến trường, nhân viên giúp quản lý cửa hàng… để đi quay. Các sự kiện, chương trình… ở Mỹ thường ngắn gọn, không dài hơi như ở Việt Nam.

Chị được trải nghiệm điều gì khi lần đầu vào vai ‘tiểu tam’?

Tôi luôn tự hỏi “người thứ ba” có sức mạnh gì mà khiến đàn ông “quên lối về” nên khi đóng phim này, tôi cũng ít nhiều có cho mình câu trả lời. Ngoài ra, tôi hiểu được rằng điều gì của mình sẽ mãi là của mình. Còn một khi người đàn ông muốn ra đi, có ngăn cản cũng không tác dụng.

Đóng vai ‘giật chồng’, chị có sợ ấn tượng từ vai diễn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh ngoài đời của mình? 

Tôi không lo sợ điều đó vì vai diễn là vai diễn, còn ngoài đời, tôi chẳng bao giờ xen vào gia đình người khác đâu.
Khi thể hiện một nhân vật có cá tính khác mình hoàn toàn, tôi học hỏi được nhiều thứ. Trước đây, tôi cũng từng e ngại, sợ mất hình ảnh nên thể hiện nhân vật không hoàn toàn thoải mái. Bây giờ thì khác rồi, tôi không còn hoạt động nghệ thuật, không lo xây dựng hình ảnh nên đóng phim trong tâm thế tùy hứng, làm tất cả những gì mình thích và rất hài lòng.

Cùng lúc đóng phim và làm giám khảo cuộc thi, phải chăng chị đang có ý định quay lại showbiz?

Tôi biết mình là ai, mình cần gì và muốn làm gì. Dù giã từ sàn diễn đã lâu, tôi vẫn được khán giả quan tâm và yêu thương, điều đó thực sự là may mắn. Tôi trân trọng điều đó nhưng thực lòng không có ý định trở lại showbiz. Bên cạnh đam mê nghệ thuật, tôi còn có gánh nặng mưu sinh, trách nhiệm lo lắng cho gia đình. Hiện tại, con trai tôi còn nhỏ và rất cần sự quan tâm của mẹ. Tôi không thể dành quá nhiều thời gian cho sở thích nghệ thuật mà xao nhãng những việc quan trọng khác. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tôi đoạn tuyệt với nghệ thuật. Tôi để mọi chuyện tùy vào duyên, vào sự sắp đặt của Tổ nghiệp.

Chị nói cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trên đất Mỹ bận rộn và vất vả, cụ thể thế nào?

Trước khi nói đến sự vất vả, tôi muốn nhấn mạnh rằng hiện tại, cuộc sống của tôi rất bình yên. Sóng gió đã qua, giờ đây tôi được hưởng những ngày nhẹ nhàng bên con trai và mẹ đẻ. Mỗi ngày, tôi tập trung làm việc, chăm con và lo cho mẹ già, dành một chút thời gian cho những sở thích cá nhân. Trong tôi đã không còn sự thù ghét, trách móc nữa, mà là cảm giác an yên, thanh thản.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn thấy mình may mắn khi đã vượt qua tất cả trở ngại để được như bây giờ. Vì vậy, tôi không dám mong cầu gì hơn. Tôi chỉ mong mẹ khỏe mạnh, con trai khôn lớn và công việc ổn định.

Chị từng đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều tổn thương sau lần chia ly đó. Vậy hiện tại, chị có còn tin vào tình yêu?

Hiện tại, tôi tin vào chính bản thân mình hơn bất kỳ ai khác hay điều gì khác. Tôi đã dành cả thanh xuân đầu tư và mong chờ một chuyện tình như cổ tích. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình cần thực tế: tình yêu là hai người đồng hành một quãng đường, quãng đường dài bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.

Tôi không đóng và cũng chẳng mở cửa trái tim mình lúc này. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Ai phù hợp với tôi, họ sẽ đến bên và ở lại cạnh tôi. Còn tôi, tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc mà mỗi người phụ nữ cần có, cũng đã yêu, kết hôn, sinh con rồi ly hôn… nên bây giờ đâu cần mong cầu hay đánh đổi gì nữa.

Điều gì khiến chị tự tin sống ở Mỹ, gồng gánh cuộc sống của gia đình có mẹ già và con nhỏ mà không cần bờ vai nào để dựa vào?

Tôi không tự tin nhưng thực tế cho thấy tôi đã sống những năm qua mà không cần chỗ dựa nào cả. Tôi đã lập nghiệp từ khi trắng tay, trải qua nhiều khó khăn và hiện tại có một cơ ngơi nho nhỏ để trang trải cuộc sống.
Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là phải tìm thấy điểm yếu và điểm mạnh của bản thân rồi từ đó chọn lối đi phù hợp. Ngoài ra cần sự chăm chỉ, kiên trì, quyết tâm theo đuổi những gì mình đã lựa chọn.

Kinh doanh ở Mỹ, chị gặp những thử thách gì?

Kinh doanh ở Mỹ cần nguồn vốn lớn vì chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, bảo hiểm, quảng cáo… đều tốn kém. Khách hàng ở Mỹ cũng khó tính, họ hiểu luật và dùng luật để tự bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, trong khó khăn, lại có cơ hội nếu mình thực sự cung cấp những sản phẩm chất lượng. Cộng đồng người Việt ở Mỹ thường chia sẻ với nhau những địa chỉ mua sắm, sử dụng dịch vụ tốt nên cũng từ đó, tôi có thêm rất nhiều khách hàng thân thiết.

Từ những kinh nghiệm tích lũy được, tôi chú trọng sản phẩm, chăm sóc khách hàng cẩn thận và giữ uy tín bằng tất cả sự cố gắng. Dù phát triển không quá nhanh, tôi có công việc kinh doanh bền vững và ngày càng mở rộng.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Ảnh: Trường Cung